Bị chê dở hơi vì sắp U70 vẫn quyết theo nghề 'trồng ghế', cụ ông khiến ai nấy té ngửa với thành quả sau 17 năm

Cùng đến với đam mê 'trồng ghế' của ông Thượng Xuân Lâm ở Hà Bắc, Trung Quốc.

Cái ghế, cái bàn, giường, tủ hay nội thất nói chung giờ được làm từ đủ thứ chất liệu, từ cầu kỳ phức tạp đến đơn giản đều có - nhưng dường như chẳng mấy ai biết tới chuyện... trồng cây ra nguyên cái ghế.

Có một ông nông dân ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) cực kỳ tận tụy với nghề này.

Trong đoạn phim mới được lan truyền mạnh trên Pear Video, ông Thượng Xuân Lâm, 67 tuổi đã khoe ra những thửa ruộng siêu độc của mình. Không phải rau trái 1 năm vài vụ, thứ mà lão nông họ Thượng trồng xuống mất rất nhiều năm mới thu hoạch được.

Sắp U70 vẫn quyết theo nghề "trồng ghế", cụ ông khiến ai nấy té ngửa với thành quả sau 17 năm

Cụ thể, ông Thượng trồng cây rồi uốn cành thành hình cái ghế ngồi, đủ năm đủ tháng, đủ vững chãi thì cắt ra.

Nghe thì đơn giản nhưng quá trình này đòi hỏi rất nhiều tâm sức, suốt 17 năm "trồng ghế" ông Thượng đã chuốc lấy vô số thất bại, thậm chí bị dân làng mắng mỏ là kẻ dở hơi.

Thế nhưng, ông vẫn quyết tâm đeo đuổi đam mê và mong muốn tạo ra "làng văn hóa nội thất sinh thái" trong tương lai.

Những thửa ruộng kỳ lạ của ông Thượng Xuân Lâm

Không phải rau trái 1 năm vài vụ, thứ mà lão nông họ Thượng trồng xuống mất rất nhiều năm mới thu hoạch được: Cái ghế ngồi!

Ra là như thế!

Chia sẻ với phóng viên, ông Thượng cho biết quá trình làm ra cái ghế tự nhiên này thường mất tới cả chục năm. Nói đoạn, ông chỉ tay vào vài cái cây xum xuê đã tạo hình khá phức tạp và bảo: "Mới được có 6 - 7 năm thôi!"

Dù không chia sẻ về lợi nhuận từ việc "trồng ghế", hàng xóm láng giềng đã có cái nhìn khách quan hơn về đam mê tính bằng đời người của ông Thượng.

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bi-che-do-hoi-vi-sap-u70-van-quyet-theo-nghe-trong-ghe-cu-ong-khien-ai-nay-te-ngua-voi-thanh-qua-sau-17-nam-20200604161847424.htm