Bị chém trọng thương vì chê hát buồn như đưa đám

Đám giỗ gia chủ tổ chức hát đờn ca tài tử Nam Bộ, nạn nhân đến chửi bới cho rằng hát như đám ma rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chém nhau.

Chiều 2.4, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ cố ý gây thương tích, khiến một người bị chém trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 1.4, ông Nguyễn Văn Ánh (43 tuổi, ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) đến nhà bà Nguyễn Thị Bụng (64 tuổi, cùng địa phương) dự đám giỗ và tổ chức đàn ca tài tử.

Ông Lê Minh Hải (36 tuổi, ngụ cùng xã) đến chửi và không cho hát vì cho rằng hát nhạc như đám ma, khiến giữa ông Ánh và ông Hải xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Ông Hải về nhà lấy một ống tuýp sắt đi qua tiếp tục chửi và dọa đánh, ông Ánh gọi điện cho con trai là Nguyễn Chí Cường (21 tuổi) đến chở về. Tuy nhiên Cường gọi điện cho em trai là Nguyễn Chí Trung (17 tuổi) cùng mang hung khí đến nhà bà Bụng.

Khi đến nơi, Cường và Trung nhìn thấy ông Hải cầm ống tuýp sắt đứng chửi nên cả hai dùng dao tự chế đuổi chém. Ông Hải bỏ chạy và trượt chân bị té xuống mương. Cường và Trung nhảy theo dùng hung khí chém liên tục vào người ông Hải gây thương tích nặng.

Ông Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Kết quả chẩn đoán ban đầu, ông Hải bị chém đa vết thương (hàng chục vết chém), trong đó có các vết thương ở vùng thái dương trái thấu vào bản sọ, vết thương cổ, lưng, vai, cánh tay,… sâu gây đứt cơ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ tang vật là 2 con dao mà Cường và Trung dùng để chém ông Hải. Tại cơ quan công an, cả hai cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án.

P.B

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bi-chem-trong-thuong-vi-che-hat-buon-nhu-dua-dam-666508.ldo