Bị chia tay, em rể phẫn hận phóng hỏa đốt mẹ con chị vợ tử vong

Ngay từ trên đường đi từ TP.HCM về Cà Mau, Kha đã nung nấu ý định sát hại gia đình bên vợ nếu chị Trân vẫn muốn chia tay. Để thực hiện mưu đồ, Kha ghé mua can xăng 4 lít rồi xách về quê vợ để sẵn.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Bạch Văn Kha (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Giết người.

Đối tượng Bạch Văn Kha.

Nạn nhân của Kha không ai khác chính là chị Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi), vợ của gã và mẹ con chị vợ Kha là chị Nguyễn Bảo Kiếm (30 tuổi) cùng con trai là cháu Liêu Nguyễn Gia Đạt (11 tháng tuổi).

Hiện trường vụ án.

Như báo PNVN đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 2h30 ngày 6/8 đã làm chị Nguyễn Bảo Kiếm và con trai là cháu Liêu Nguyễn Gia Đạt tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ cháy là do đối tượng Bạch Văn Kha phóng hỏa đốt.

Sau khi gây án, Kha đã bỏ trốn nhưng bị công an huyện Trần Văn Thời bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Kha khai nhận rằng rạng sáng 6/8, đối tượng từ TP.HCM về đến Cà Mau để thăm vợ con. Trên đường đi, Kha mua can xăng với giá 80.000 đồng vì nghi phạm có kế hoạch đốt nhà gia đình bên vợ trong trường hợp hai vợ chồng không thể hòa giải.

Khi về đến nhà mẹ vợ, Kha thuyết phục chị Trân quay lại nhưng chị này không đồng ý. Hai bên to tiếng dẫn đến xô xát. Trong cơn bực tức, nghi phạm cho rằng việc vợ đòi chia tay là có sự tác động của chị gái nên anh ta tưới hết can xăng lên giường, nơi mẹ con chị Kiếm đang ngủ. Không chỉ dừng lại ở đó, Kha còn lấy dao rượt chém chị Trân trọng thương.

Nghe tiếng la thất thanh của chị Trân, bà Nguyễn Mỹ Hường (52 tuổi ) tỉnh giấc và phát hiện cháy nhà nên chỉ kịp kéo cháu Bạch Bảo Hân (5 tuổi, con gái Kha) ra ngoài. Hai mẹ con chị Kiếm do bị xăng tưới trực tiếp nên không kịp thoát thân.

Chị Trân được hàng xóm đưa lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau băng bó vết thương và đã qua cơn nguy kịch.

Theo người dân địa phương, bà Hường có hai người con gái là chị Nguyễn Bảo Kiểm và chị Nguyễn Thị Bảo Trân. Cách đây gần 7 năm, chị Trân kết hôn với Bạch Văn Kha và có với nhau một người con là cháu Hân.

Để mưu sinh, vợ chồng chị Trân chuyển lên TP.HCM đi làm thuê. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai vợ chồng Kha phát sinh mâu thuẫn, chị Trân đưa con bỏ về quê sống với mẹ và chị gái tại ấp Cơi Năm B xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).

Sau nhiều lần thuyết phục vợ quay lại nhưng không thành, Kha sinh lòng thù hận dẫn đến xảy ra sự việc đáng tiếc.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bi-chia-tay-em-re-phan-han-phong-hoa-dot-me-con-chi-vo-tu-vong-post46735.html