Bị chia tay, nam thanh niên si tình xách dao đi hỏi chuyện

Khi tình cảm trên bờ vực tan vỡ, Thừa đổ lỗi cho nhân tình hơn tuổi. Sáng sớm, nam thanh niên si tình mang theo ba lô giấu con dao, đi tìm nhân tình.

Truy sát người tình

Ngày 17/6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra vụ nam thanh niên truy sát người phụ nữ trên đường phố khiến người này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 16/6, trên đường Dân Chủ, phường Bình Thọ. Vào thời điểm trên, người dân sinh sống gần quán nhậu B.L.C.L.D (phường Bình Thọ) nghe tiếng la thất thanh của 1 người phụ nữ nên chạy ra. Tại đây, các nhân chứng phát hiện người này ôm bụng, trên người có máu. Phía sau nạn nhân, 1 nam thanh niên cầm hung khí truy sát.

Phát hiện vụ việc, các nhân viên bảo vệ của quán karaoke gần đó phối hợp với lực lượng Công an phường Bình Thọ kịp thời quật ngã, khống chế đối tượng. Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ngày, công an xác định danh tính nạn nhân là chị P.T.N (49 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long). Đối tượng truy sát là Phạm Văn Thừa (31 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).

Người dân địa phương cho biết, vụ truy sát khiến không ít người bàng hoàng. Trao đổi với PV, chị V.T.Q (41 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) cho biết, chị thường bán nước giải khát trên vỉa hè đường Dân Chủ. Sáng 16/7, trong lúc đang ép nước cam cho khách, chị nghe thấy tiếng người la hét, cầu cứu. Đến xem, chị phát hiện người phụ nữ khoảng 50 tuổi 2 tay ôm bụng, trên người có máu chảy.

Ông chủ quán nhậu B.L.C.L.D chỉ vị trí nạn nhân bị nhân tình truy sát.

“Lúc đó, đường không đông lắm nên tôi thấy rất rõ là chị ấy bị 1 người đàn ông trẻ hơn cầm dao đuổi theo. Có lẽ chị bị người này đâm từ trước rồi. Sau đó, anh ta bị mấy anh bảo vệ của quán karaoke gần quán nhậu B.L.C.L.D bắt lại, nếu không chắc sẽ có án mạng. Đến giờ, hình ảnh chị ấy ôm bụng, cố cầm máu vẫn khiến tôi sợ hãi”, chị Q. cho hay.

Theo chị Q., lúc đầu, nhiều người lầm tưởng đây là vụ cướp giật tài sản. Bởi, nạn nhân chạy bộ còn đối tượng truy sát có điều khiển xe gắn máy. Sau mới biết đây là vụ “phi công trẻ” truy sát “tình già”. Chị Q. chia sẻ: “Sáng hôm đó, khi công an khống chế được người đàn ông, khám nghiệm hiện trường, người ta đến xem đông lắm. Trong số này có cả người quen của nạn nhân. Những người này cho biết, người đàn bà bị đâm và người đàn ông kia là tình nhân. Người đàn ông ghen tuông nên mới cầm dao truy sát “tình già” của mình giữa đường phố”.

Nghi vấn cuồng yêu làm liều

Ngày 17/6, PV có mặt tại hiện trường ghi nhận thêm thông tin. Vụ truy sát xảy ra trước cửa quán nhậu có tên B.L.C.L.D. Những người biết về vụ việc cho hay, sự việc diễn ra rất nhanh nên không ai kịp can ngăn. Chỉ khi nạn nhân kêu cứu, bỏ chạy, họ mới biết. Một người dân sinh sống gần hiện trường kể: “Tôi thấy nam thanh niên và người phụ nữ nói chuyện gì đó vài câu. Sau đó, anh này cầm dao đâm trúng bụng người phụ nữ. Chị này vùng chạy và kêu cứu. Nghe nói, họ có quen biết, yêu đương đã lâu”.

Trong khi đó, chị L.T.C (35 tuổi, ngụ phường Bình Thọ) quả quyết, Thừa cuồng yêu nên mới ra tay truy sát tình nhân. Chị C. kể, Thừa và bà N. có quan hệ yêu đương đã lâu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, bà N. muốn chia tay Thừa.

Tại hiện trường vẫn còn những vết máu của nạn nhân.

“Sáng 16/7, bà N. ngồi nhậu với mấy người bạn trong quán nhậu B.L.C.L.D. Phát hiện sự việc, Thừa mang theo ba lô bên trong có giấu con dao, chạy xe đến trước quán gọi bà N. ra nói chuyện. Không hiểu cả hai nói gì mà sau đó, Thừa cầm dao đâm bà N. trúng bụng. Bà N. chống trả, chạy thoát, kêu cứu. Lúc này, mấy anh bảo vệ quán karaoke A.T gần đó bắt Thừa, tước con dao vứt đi. Hôm qua, công an xuống và có mời ông bảo vệ tước con dao của Thừa lên lấy lời khai, phục vụ việc điều tra”, chị C. thông tin.

Trao đổi với PV, chủ quán nhậu B.L.C.L.D cho biết, vụ việc xảy ra trên đường, phía trước quán nhậu của ông chứ không phải trong quán như nhiều người thông tin. Thời điểm xảy ra vụ việc, quán nhậu khá đông khách nên vợ chồng ông không để ý. “Lúc đó, trong quán có nhiều khách đang ăn uống mà chỉ có mình vợ tôi phục vụ, tôi thì lúi húi dưới bếp lo nấu nướng món ăn. Khi nghe thấy tiếng la cầu cứu, vợ tôi có chạy ra xem nhưng cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ biết 1 người phụ nữ bị đâm trúng bụng. Tôi thấy ồn ào lại tưởng kẻ xấu dàn cảnh trộm xe của khách nên lo chạy ra giữ xe. Do đó, chúng tôi không hề biết nguyên nhân vụ việc. Sau này, chúng tôi được kể lại rằng, do người đàn ông kia ghen nên đuổi giết người nữ rồi tự sát không thành”, ông chủ quán nhậu B.L.C.L.D thông tin.

Thủ dao truy sát tình già rồi tự sát

Theo điều tra bước đầu, công an xác định, Phạm Văn Thừa và nạn nhân có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà N. có ý định chia tay. Thừa không đồng ý và nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Tức giận, nam thanh niên nảy sinh ý định sát hại người tình rồi tự sát theo. Do đó, sáng 16/6, Thừa mua dao, cất giấu trong ba lô rồi điều khiển xe đi tìm người tình. Khi đến quán nhậu B.L.C.L.D, đối tượng phát hiện bà N. nên quyết truy sát người này. Tuy nhiên, sự việc được người dân phát hiện, trình báo công an. Thừa bị khống chế, bắt giữ sau đó.

Theo H.N/Người lao động

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-chia-tay-nam-thanh-nien-si-tinh-xach-dao-di-hoi-chuyen-1400645.html