Bị chôn sống sau khi bất tỉnh vì say rượu

Một người đàn ông Bolivia cho biết, anh đã bị chôn sống trong khi bất tỉnh vì say rượu.

Víctor Hugo Mica Álvarez kể lại câu chuyện với báo chí địa phương.

Víctor Hugo Mica Álvarez kể lại câu chuyện với báo chí địa phương.

Vụ việc gây sốc được cho là xảy ra trong lễ hội Mẹ Trái đất ở El Alto, Bolivia vào ngày 1/8.

Víctor Hugo Mica Álvarez, 30 tuổi, là khách mời tại sự kiện được tổ chức thường niên này, nơi các nhóm người dân bản địa tụ tập để thờ cúng nữ thần Pachamama bằng cách cúng dường.

Álvarez cho biết, anh đã uống rất nhiều trong lễ hội, rồi sau đó bất tỉnh. Vài giờ sau, anh tỉnh dậy vì buồn tiểu nhưng lại nhận ra mình đang nằm trong một chiếc quan tài thủy tinh, phủ đầy bụi bẩn.

“Điều duy nhất tôi nhớ là tôi nghĩ mình đang ở trên giường và khi thức dậy để đi tiểu, tôi không thể cử động.

Khi dùng tay đẩy nắp quan tài, tôi hầu như không thể làm vỡ kính. Nhưng qua kính, bụi bẩn bắt đầu xâm nhập vào” - Alvarez kể lại. “Nhưng tôi đã xoay sở để thoát ra được".

Theo tờ Metro, khi Alvarez thoát ra được, anh nhận ra mình đã được chở đến Achacachi - cách nơi anh đã uống rượu khoảng 50 dặm (80km).

Người dân tổ chức lễ tế nữ thần Pachamama trong lễ hội Mẹ Trái đất ở El Alto, Bolivia vào ngày 1/8.

Tuy nhiên, cảnh sát không tin câu chuyện hoang đường của Alvarez.

Các sĩ quan cho rằng anh vẫn còn say và yêu cầu anh về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo.

Nhưng Alvarez khẳng định anh không phải là một kẻ lừa bịp và ngay lập tức chia sẻ câu chuyện của mình với báo chí địa phương.

Những bức ảnh do báo chí chụp lại cho thấy người anh đầy máu và bầm tím sau cuộc trốn chạy ra khỏi quan tài.

Alvarez cũng rất chắc chắn về việc anh được hiến tế cho nữ thần Pachamama. “Họ muốn sử dụng tôi như một vật tế thần”, anh khẳng định.

Theo New York Post

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-chon-song-sau-khi-bat-tinh-vi-say-ruou-2049222.html