Bị chửi nên mang dao chém người

Sau khi nhậu 'tăng đầu', Nguyễn Bình Phi (sinh năm 1994, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh) và Huỳnh Lộc Giang (sinh năm 1996, ngụ khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên) tiếp tục rủ nhau đi 'tăng 2'. Trong lúc chờ đón xe, Phi nhìn nhầm Trần Trọng Hiếu (sinh năm 1992, ngụ khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) thành bạn mình, nên kêu lại. Chỉ có vậy, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra.

Khuya 22-9-2018, sau khi uống rượu tại phòng trọ (thuộc nhà trọ “Đ.P”, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước), Phi cùng Giang đi bộ đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Lê Trọng Tấn để đón taxi đi uống bia tiếp. Trong lúc chờ xe, Phi thấy Trọng Hiếu điều khiển xe môtô, chở theo phía sau Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1996) và Trần Minh Ao (sinh năm 1986, ngụ khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) chạy ngang qua. Trời tối, lại đang có rượu trong người, nhìn không rõ, Phi nghĩ Trọng Hiếu giống người bạn mình, liền kêu: “Ê!”. Nghe tiếng kêu, Trọng Hiếu quay lại hỏi: “Quen không mà kêu mậy?”. Biết mình nhầm, Phi lên tiếng: “Dạ, em nhầm rồi anh ơi, em tưởng thằng bạn em, cho em xin lỗi”. Trong người có rượu bia, Trọng Hiếu tiếp tục gạn hỏi nơi ở của Phi, rồi có hành vi chửi, hăm dọa Phi. Hậu quả, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Nguyễn Bình Phi và Huỳnh Lộc Giang tại phiên tòa

Từ cự cãi, cả hai chuyển sang đánh nhau. Trọng Hiếu dựng xe xuống định xông đến đánh Phi, nhưng Phi nhanh tay dùng mũ bảo hiểm đánh trước. Thấy vậy, Giang xông vào đánh tiếp bạn. Tức giận vì đánh không lại nhóm Trọng Hiếu, Phi và Giang cùng chạy về phòng trọ lấy 4 cây dao, quay trở ra. Nhìn thấy dao, Trọng Hiếu hoảng hồn điều khiển xe chở Văn Hiếu và Ao bỏ chạy khoảng 30m, xe bị ngã do Trọng Hiếu say rượu, không làm chủ được tay lái. Văn Hiếu và Ao nhanh chân bỏ chạy. Trọng Hiếu bị xe đè lên người. Lúc này, Phi cầm 2 cây dao xông đến, chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay Trọng Hiếu. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Phi tiếp tục đuổi theo Văn Hiếu và Ao nhưng không kịp. Khi quay lại, thấy Trọng Hiếu đứng dậy, Phi tiếp tục lao đến, chém nhiều nhát vào người. Trọng Hiếu bỏ chạy một đoạn rồi ngã bất tỉnh. Gây án xong, Phi và Giang cùng nhau về phòng trọ, cất giấu hung khí.

Trọng Hiếu bị thương nặng, được Văn Hiếu, Ao đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Trọng Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Đến ngày 28-9-2018, Trọng Hiếu xuất viện với tỷ lệ thương tật 32% do nhiều vết thương gây ra. Ngày 23-9-2018, Phi và Giang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 2-10-2018, Phi và Giang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố điều tra về hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa xét xử sơ thẩm, từng bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Cả hai cho rằng, khi biết kêu nhầm người, họ đã nói lời xin lỗi, nhưng nhóm bị hại lại hăm he, đe dọa và đánh họ. Chính vì bực tức nên mới đánh trả. Hội đồng xét xử phân tích: “Các bị cáo đều có học vấn, đủ trình độ nhận thức được việc làm của bản thân. Vì bản tính hung hăng, thích ăn thua với người khác nên các bị cáo sẵn sàng đánh nhau khi xảy ra sự việc mâu thuẫn, vướng mắc. Đáng nói là cả hai bị cáo từng có tiền sự, tiền án. Lẽ ra, phải biết tu dưỡng, cố gắng lao động, góp phần giữ gìn trật tự địa phương, chứ không phải vì nóng giận nhất thời mà ra tay đánh nhau cho hả giận. Riêng đối với nhóm người bị hại, tuy không có hành vi đánh nhau trước, nhưng cũng là những người trực tiếp làm phát sinh mâu thuẫn giữa đôi bên, dẫn đến việc đánh nhau, gây mất trật tự tại địa phương. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đương sự”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phi 8 năm tù về tội “Giết người”, Giang 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những thanh, thiếu niên không chăm chỉ làm ăn, thích tụ tập rượu chè, đánh nhau. Hậu quả cuối cùng là gây ra thương tích cho người khác, phải chịu mức án tù nghiêm khắc, tự đánh mất tương lai của chính mình.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/bi-chui-nen-mang-dao-chem-nguoi-a238875.html