Bị cô gái sang chảnh gài đi ăn với 8 bạn nữ, chàng trai ở Hà Nội xử lý bất ngờ

Chuyện cô gái sang chảnh từ chối yêu chàng trai không thích bằng chiêu rủ đi ăn cùng đám bạn nữ của mình để trả tiền 'sặc máu' không phải hiếm. Rơi vào tình cảnh trớ trêu này, cậu sinh viên mới ra trường có cách xử lý bất ngờ khiến dân mạng hả hê.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau 2 buổi hẹn hò, đi ăn buffet và xem phim, P - cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cảm thấy không hợp với cô gái định tán nên quyết định chỉ giữ mối quan hệ là bạn. Không biết có phải cay cú vì chuyện này không mà trước dịp lễ 30.4 – 1.5, cô nàng chơi khăm P bằng trò rủ anh đi ăn bò bít tết với 8 bạn nữ của mình. Thế nhưng, mục đích của thiếu nữ này bị phá sản khi P quá cao tay.

Cách ứng xử của P trong câu chuyện dưới đây được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình:

Chuyện là tôi tán một con bé. Lúc đầu thấy thích nhưng sau này, tôi cảm thấy không hợp, kiểu là em cứ sang chảnh mà tôi mới ra trường (học khóa K54).

Ra trường được hơn 1 năm chưa có gì trong tay nhưng con bé yêu cầu cao lắm nên cuối cùng giữ mối quan hệ làm bạn bè. Dù có đi chơi với nhau 2 buổi, tôi bao hết, 2 lần đều ăn buffet, xem phim rồi uống nước.

2 lần đó để làm quen thôi nhưng rồi tôi kết luận như trên, giờ là bạn bè. Không hiểu sao câu chuyện như này: Hôm trước dịp nghỉ lễ, tự dưng em gọi tôi đi ăn, bảo là đi với bạn bè của em cho vui, mặc dù không là gì của nhau đâu nhé, chỉ là bạn bình thường thôi. Do em gọi tới 3 lần, nhiệt tình quá nên tôi mới quyết định ăn mặc đẹp đẽ, xịt nước hoa đầy người rồi phi tới.

Nào ngờ đâu thấy 8 đứa con gái, em là 9 tôi là 10. Một mình tôi là nam nên tôi hỏi nhỏ: “Ơ, không có bạn trai nào hả em?”.

Em cũng không biết. Chúng nó rủ đi. Em có biết là nam hay nữ tỉ lệ như nào đâu”, em ấy trả lời.

Tôi thấy có điều chẳng lành. Chúng tôi vào một quán bò bít tết, lúc lấy menu ra, tự dưng có con bé lạ hoắc hỏi: “Nghe nói hôm nay anh khao ạ?”.

Tôi mới ngơ ngác, không biết gì. Quay sang con bé tôi quen, nó chỉ cười bảo: “Thôi, anh cứ ăn đi... Làm gì mà, có 1 bữa”.

Ôi thôi, ngay lúc ấy tôi nghĩ chắc phải trả bữa này rồi. Nhìn cái menu xong, các em ấy gọi đồ. 1 đĩa bít tết cũng gần 100 ngàn, có suất hơn 100 ngàn, 10 đứa là hơn 1 triệu, còn thêm đồ uống chắc phải lên 1,5 triệu. Khao khao cái gì, là gì mà khao, người yêu cũng chả phải, đào mỏ à?

Từ lúc nhìn cái menu và nghe từ "khao" cho tới khi ăn gần xong, tôi chỉ trả lời câu hỏi của mấy đứa kia, mà có mấy câu thôi. Còn lại, toàn chúng nó ngồi nói chuyện với nhau, xem tôi như thằng ở ngoài, đến trả tiền thế mới cay chứ... Nghĩ mãi không ra, cuối cùng tôi chọn cách như này. Tôi đứng dậy vàbảo là: “Anh đi nghe điện thoại chút, ở đây ồn quá.

Sau đó, tôi ra chỗ nhân viên tính tiền, gửi anh ấy 200 ngàn và bảo: “Anh ơi, nữa mấy bạn ở kia tính tiền, anh giảm giá 200k cho bạn ấy nhé! Hôm nay, các bạn ấy khao mà em ngại quá!”.

Anh nhân viên tính tiền cũng cười rồi ok. Sau đó, tôi lấy xe phi thẳng một mạch về nhà nhắn tin: “Anh trả phần anh rồi đấy. Anh có việc về trước, mấy đứa ăn rồi chơi vui vẻ nhé!”.

Sau đó có 4 cuộc gọi từ con bé nhưng tôi không nghe. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn: “Tưởng thế nào.

Ơ, thế nào là thế nào nhỉ, chả có thế nào cả. Chỉ tóm gọn, các ông bà thấy tôi chơi được không? Nghĩ lại mình mà ngồi đó tự dưng biếu không hơn 1 triệu. Sinh viên mới ra trường làm có tiền.

Bị cô gái sang chảnh gài đi bì bít tết ăn với 8 bạn nữ, chàng trai trả trước 200 ngàn rồi bỏ về.

Tâm sự trên thu hút gần 10 ngàn like và hàng ngàn bình luận, trong đó hầu hết dân mạng ủng hộ cách xử lý tình huống của P, đồng thời khen anh “rất tỉnh và đẹp trai”.

“Cứ tỉnh như thế thì đào đâu ra mấy chị em đào mỏ nữa. Bị đánh đòn phủ đầu còn đâu. Cứ đọc mấy tâm sự kiểu này, lòng mình lại vui đến lạ”;

“Tôi nghĩ ông đã tỉnh táo thế rồi thì kiêm luôn mặt dày và đẹp trai đi. Nó hỏi anh khao à thì trả lời là không. Sau đó gọi suất của ông ra và ngồi ăn bình thường, rồi thanh toán và đi về”;

“Mặc dù là con gái nhưng em thấy anh làm vậy là đúng đắn ấy. À không, 200 ngàn hơi bị nhiều, lẽ ra anh nên đưa 100 ngàn thôi. Chắc anh ăn chừng đó chứ mấy”;

“Con bé này đúng là không có tự trọng. Làm như cao giá lắm ấy. Loại này để chơi bời chứ yêu đương gì. Anh rất tỉnh và đẹp trai nhé! Với những thành phần này thì chả cần kiêng nể gì”;

“Đàn ông hiếm khi tiếc tiền với cô gái mà anh ta thích, nhưng chỉ là đối với mình cô ta thôi, chứ còn lôi kéo một lũ đi theo thế này thì cho nghỉ đi. Đúng là thời buổi vật chất quyết định ý thức mà. Làm tốt lắm người anh em”.

Gặp tài xế xe tải quá cứng, ô tô khách phải lùi ngược chiều trên cầu Thanh Trì (Hà Nội):

Ninja lao xe máy bể kính cửa hàng quần áo ở Hà Nội:

Cậu chủ ở Nam Định dạy chó cưng tập đếm:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/bi-co-gai-sang-chanh-gai-di-an-voi-8-ban-nu-chang-trai-o-ha-noi-xu-ly-bat-ngo-87260.html