Bị cô giáo mỉa mai 'Hiệp sĩ mù' Trịnh Tắc Sĩ khóc hết 2 ngày 2 đêm vì quá xấu hổ

Mặc dù rất xấu hổ khi từng bị mỉa mai vì giấc mộng trở thành tài tử, Trịnh Tắc Sĩ vẫn không nản lòng, trái lại ông xem đó như động lực để đạt được ước mơ.

Làng giải trí Hong Kong có hai lão béo nổi tiếng nhất là Ngô Mạnh Đạt và Trịnh Tắc Sĩ. Cả hai đều chuyên trị các vai phụ duyên dáng, để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Nhưng nếu tên tuổi Ngô Mạnh Đạt chỉ gắn liền với các diễn viên đóng chính như Châu Tinh Trì thì Trịnh Tắc Sĩ lại có sự nghiệp riêng lừng lẫy, ba lần lên ngôi Ảnh đế Hong Kong danh giá. Nhưng ít ai biết rằng để có được thành công như ngày hôm nay Trịnh Tắc Sĩ đã trải qua một tuổi thơ từng bị mỉa mai về giấc mộng trở thành tài tử.

Không có ngoại hình đẹp trai, thể trọng thuộc hạng “quá khổ” nhưng Trịnh Tắc Sĩ luôn nỗ lực không từ bỏ để rồi vươn lên trở thành Ảnh đế của điện ảnh Hong Kong.

Không có ngoại hình đẹp trai, thể trọng thuộc hạng “quá khổ” nhưng Trịnh Tắc Sĩ luôn nỗ lực không từ bỏ để rồi vươn lên trở thành Ảnh đế của điện ảnh Hong Kong.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng Trịnh Tắc Sĩ không làm nản lòng

Trịnh Tắc Sĩ từng được xem là “hiện tượng lạ” của điện ảnh Hong Kong. Không có ngoại hình đẹp trai, thể trọng thuộc hạng “quá khổ” nhưng suốt hơn 40 năm qua kể từ khi bộ phim đầu tiên lên sóng trên màn ảnh nhỏ TVB, ông luôn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Nhắc đến Trịnh Tắc Sĩ, khán giả nhớ tới câu chuyện do chính ông kể về một kỷ niệm không bao giờ quên. Do từ bé đã mơ làm diễn viên nên trong bài tập làm văn với đề bài “Ước mơ của em”, Trịnh Tắc Sĩ trút hết ruột gan về “giấc mộng tài tử” của mình. Chẳng những không động viên, cô giáo lại mang ra đọc trước lớp, mỉa mai cho rằng “còn nhỏ mà đã ham hư danh”, sau đó xé bài văn, bắt làm lại.

Nhớ lại những ngày ấy, Trịnh Tắc Sĩ cho biết mình đã khóc hết 2 ngày 2 đêm vì quá xấu hổ nhưng điều đó bỗng trở thành động lực cho chàng mập.

Sau này, ông cũng cho biết những lời mỉa mai năm xưa của cô giáo đã giúp ông có quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Vì thế, thay vì oán trách cô giáo năm xưa thì ông lại thầm cảm ơn.

Trịnh Tắc Sĩ thời trẻ.

Năm 1972, Trịnh Tắc Sĩ ghi danh tham gia những khóa học ngắn hạn về diễn xuất, tự tìm cơ hội bằng cách đến phim trường xin việc, bắt đầu những ngày bén duyên với điện ảnh qua các vai “chạy cờ”. Và cơ hội xuất hiện khi ông được TVB phát hiện vào năm 1976. Sau khi kiểm tra diễn xuất của Trịnh Tắc Sĩ qua một số vai khách mời, ông được đưa ngay lên vai chính trong bộ phim Thần thám bốn mắt.

3 lần đoạt giải Ảnh đế nhờ vai diễn hâm dở, ngờ nghệch

Trên màn ảnh nhỏ TVB, Trịnh Tắc Sĩ được yêu thích qua nhiều bộ phim, ấn tượng nhất là nhân vật Hà Gia Bang trong Chàng mập nghĩa tình. Trịnh Tắc Sĩ cũng xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng khác như Cận vệ Trung Nam HảiHoàng Phi Hồng (1991) đóng cùng Lý Liên Kiệt, Tổ trọng án (1993) đóng cùng Thành Long, 5 tập phim Hoàng Phi Hồng hợp tác cùng Triệu Văn Trác, dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh hay là nhân vật chính, ông đều xây dựng một tính cách đặc biệt, để lại dấu ấn riêng. Ở một số phim, Trịnh Tắc Sĩ thậm chí đã “cướp sóng” nhân vật chính nhờ lối biểu diễn duyên dáng.

Năm 1997, ông chia tay TVB sang đầu quân cho ATV, tiếp tục chinh phục người xem với hình ảnh chàng Miêu mập khù khờ trong series Chàng Miêu phiêu bạt.

Riêng vai diễn Miêu Mập bị thiểu năng trong Phiêu bạt giữa cuộc đời chẳng những giúp Trịnh Tắc Sĩ khẳng định vị trí "anh cả" ở làng giải trí Hong Kong mà còn xóa tan định kiến "xấu trai thì chẳng làm được gì".

Cũng nhờ vai chính anh chàng Miêu mập trong phim giúp Tắc Sĩ nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc của LHP Kim Tượng.

Tổng cộng nam diễn viên này từng 7 lần thủ vai gã Miêu mập, góp phần tạo nên thành công cho loạt phim hài trở thành một trong 10 bộ phim kinh điển của đài ATV Hong Kong.

Trịnh Tắc Sĩ thủ vai Tống Nhân Trung trong bộ phim truyền hình Hiệp sĩ mù.

Năm 2005, Trịnh Tắc Sĩ thủ vai Tống Nhân Trung trong bộ phim truyền hình Hiệp sĩ mù. Bộ phim nói về một hiệp khách võ công cao cường chuyên săn bắt những tên tội phạm để lấy tiền thưởng kiếm sống nhưng điều bất lợi của ông đó chính là ông bị mù.

Bên cạnh ông lúc nào cũng có cô gái tên Kim Ngư, cô là con gái của kẻ bị ông giết chết trước kia nên cô luôn coi ông vừa là sư phụ vừa là kẻ thù. Với diễn xuất chân thật, ngây ngô của Trịnh Tắc Sĩ trong Hiệp sĩ mù đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Sau 11 năm rời xa, năm 2008, Trịnh Tắc Sĩ tái ngộ khán giả TVB, dù đã 57 tuổi nhưng ông vẫn được giao vai chính trong các phim Kim thạch lương duyên, Tình bạn thân thiết, Tình taxi… và đáng chú ý là nhân vật Đổng Chiêu cơ hội, quỷ kế đa đoan trong bộ phim cung đình Thời thế tạo vương.

Ông được người hâm mộ và giới chuyên môn nhận xét là một diễn viên lão luyện và đóng chắc tay ở nhiều thể loại. Đây cũng là lý do giúp Trịnh Tắc Sĩ 3 lần nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" của LHP Kim Tượng và trở thành một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất Hong Kong thời bấy giờ.

Video: Trịnh Tắc Sĩ vào vai Tống Nhân Trung trong bộ phim truyền hình Hiệp sĩ mù.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-co-giao-mia-mai-hiep-si-mu-trinh-tac-si-khoc-het-2-ngay-2-dem-vi-qua-xau-ho-a433296.html