Bị đuổi việc vì quá xấu, cô nàng dũng cảm chịu đau 'đập đi xây lại' toàn bộ gương mặt

Sự mặc cảm tự ti đã khiến cô gái ấy dũng cảm trải qua những nỗi đau tưởng chừng như chết đi sống lại để có thể thay đổi vẻ bề ngoài của mình.

Trong thời đại ngày nay, rất nhiều cô gái cảm thấy tự ti về nhan sắc của mình. Nhưng chắc ít người trải qua cảm giác của cô bạn dưới đây khi bị đuổi việc chỉ vì...quá xấu. Dù có năng lực và cố gắng đến mấy thì cô cũng bị phủ nhận vì ngoại hình không được như người khác.

Cô gái tên là Cao Thị Oanh, đến từ Bắc Ninh. Cô chia sẻ trong một nhóm kín trên mạng xã hội về hành trình "vịt hóa thiên nga" của mình và thu hút dược đông đảo sự quan tâm của cộng đồng.

"Em chào mọi người. Em vào nhóm lâu rồi nhưng nay mới dám kể chuyện với mọi người.

Em đã từng rất xấu và nghèo. Em vào nhóm và thấy các chị ai cũng xinh đẹp nên cũng chỉ mong được thay đổi chút ít để giống những người bình thường khác. Nhưng mà em không có tiền, không có công việc ổn định và chẳng biết khi nào mới có tiền chỉnh sửa, đặc biệt là cái môi của em. Trước đây em có dành dụm được tầm 6 triệu làm môi ở 1 chỗ, nhưng họ cắt hỏng nên em thất vọng, cứ tưởng mình không cứu được, sẽ mãi chỉ xấu thế thôi.

Năm ngoái em có đăng ký chương trình diện mạo hoàn hảo của một thẩm mỹ viện. Em được họ tài trợ hết mọi chi phí để "đập đi xây lại": cắt mí, nâng mũi, chỉnh hàm hô, gọt hàm, trượt hàm, hạ gò má, tạo hình môi, độn cằm. Em trải qua 3 lần mổ, nói chung là vô cùng đau đớn. Nhưng vẫn không đau bằng cảm giác hồi xưa khi bị mọi người xung quanh miệt thị ngoại hình nên em thấy đáng lắm.

Hôm tết, ông anh họ đến nhà em chơi, hỏi: "Em con ai?" Em chỉ biết cười. Sau đó bố mẹ em giải thích anh ấy mới tin đó là em. Hiện tại thì công việc của em ổn định, cuộc sống vui vẻ và cái em hài lòng nhất là ra ngoài em tự tin hơn nhiều.

Giờ thì em chỉ quyết cắm mặt vào kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ và tận hưởng thôi. Thực sự em rất cảm ơn chương trình của thẩm mỹ viện đã giúp em được như ngày hôm nay!"

Hành trình lột xác của Oanh:

Hình ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi trải qua 3 ca mổ lớn trong quá trình làm đẹp 6 tháng, gương mặt cô đã có những thay đổi rõ nét.

Hiện tại Cao Oanh đã trở nên xinh đẹp hơn khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ.

"Không phải là em không mong mình xinh đẹp nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ vì em không có tiền. Thế nhưng có 1 lần em đang làm kế toán của một cửa hàng thì hôm đấy thiếu người bán hàng. Em có chạy ra phụ bán thì chị chủ nói: "Thôi mày vào đi. Mày ra để đuổi hết khách à" Thế là em quyết tâm sẽ phải thay đổi."

Em mất khoảng 6 tháng để thực hiện các cuộc phẫu thuật và hồi phục. Sức khỏe em yếu nên phải trải qua đến 3 ca mổ lớn và nghỉ làm 3 tháng trời. Lần đầu tiên em mổ thì ở xa nhà nên mẹ em có vào chăm. Vì không có điều kiện nên mẹ cũng chỉ ở mấy hôm rồi về chứ không ở lâu được. Bố mẹ em thương em nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài động viên tinh thần.

Nguyên một tháng đầu sau phẫu thuật, em chỉ được uống sữa và ăn cháo. Trong 6 tháng diễn ra các thay đổi thì bác sĩ có dặn em phải kiêng cái này cái kia. Nhưng bây giờ thì em hoàn toàn bình thường, cái gì cũng ăn được và không phải kiêng khem hay lo lắng gì."

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Oanh cho biết: "Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em vô cùng ổn. Bố mẹ em rất vui và mọi người đều khen em xinh xắn. Từ khi thay đổi, có nhiều cơ hội đến với em hơn, công việc ổn định và em tự tin hơn rất nhiều. Điều duy nhất em muốn thay đổi nữa là tăng cân lên một chút vì em đang hơi gầy."

Một số hình ảnh về vẻ ngoài xinh xắn của Oanh hiện tại được nhiều người ngưỡng mộ:

Qua câu chuyện của cô gái "vịt hóa thiên nga" này khiến chị em càng có động lực làm đẹp hơn bao giờ hết. Dù không "đập đi xây lại" chị em cũng có thể chăm sóc bản thân để khiến mình khỏe đẹp hơn mỗi ngày, chỉ cầ thật tự tin vào bản thân thì mỗi cô gái đều sẽ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Thanh/Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bi-duoi-viec-vi-qua-xau-co-nang-vit-hoa-thien-nga-quyet-tam-thay-doi-so-phan-516508.htm