Bi hài chuyển nhượng: Newcastle từng từ chối mua Zidane với giá cực hời

Newcastle từng có cơ hội tạo nên thương vụ thế kỷ khi chiêu mộ Zidane với giá chỉ 1,2 triệu bảng nhưng họ lại từ chối vì tin lời một người.

Newcastle đang được đánh giá là đại gia mới nổi của Ngoại hạng Anh khi nhận được sự đầu tư lớn từ những ông chủ người Ả rập. Hiện tại, thầy trò Eddie Howe cũng đang có những bước tiến rất vững chắc và có cơ hội nằm trong 4 đội dẫn đầu khi mùa giải kết thúc.

Newcastle từng làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh khi có Alan Shearer

Tuy nhiên, nếu ai đó cho rằng Newcastle bây giờ mới là bắt đầu “nổi” là hoàn toàn sai lầm. Đội bóng có biệt danh “Chích chòe” từng có thời gian làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh và chỉ chịu khuất phục trước MU của Sir Alex Ferguson. Sau khi về thứ 6 ở mùa 1994/95, đội bóng này đạt ngôi á quân Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải sau đó.

Trong hai mùa giải ấy, họ đều sở hữu “Vua phá lưới” là Alan Shearer. Người đá cặp cùng huyền thoại người Anh là Les Ferdinand cũng có thành tích tốt không kém (ghi 25 bàn ở mùa 1995/96 và ghi 16 bàn ở mùa 1996/97). Đáng tiếc là Newcastle đều để hụt hơi trong giai đoạn đua nước rút.

Một câu chuyện mãi sau này mới được tiết lộ có lẽ sẽ khiến người hâm mộ “Chích chòe” cực kỳ tiếc nuối. Còn với giới mộ điệu, đó có lẽ là câu chuyện cười thế kỷ. Đó là Newcastle từng có cơ hội mua Zinedine Zidane từ Bordeaux vào năm 1996 với mức giá 1,2 triệu bảng.

Đó là mức giá không phải là thấp thời đó nhưng nếu trở thành hiện thực chắc chắn sẽ là thương vụ hời nhất trong lịch sử Newcastle. Người thúc đẩy thương vụ này là Barry Silkman, một chuyên gia môi giới cầu thủ khá thân thiết với HLV Kevin Keagan (HLV trưởng của Newcastle khi đó).

Newcastle từ bỏ việc mua Zidane vì tin lời... một tuyển trạch viên

“Tôi đã giới thiệu Zidane cho Keagan. Lúc đó cậu ấy mới chỉ 24 tuổi nhưng thi đấu tuyệt vời cả ở giải VĐQG Pháp lẫn cúp châu Âu. Tôi đảm bảo với Keagan rằng 1 triệu phần trăm, Zidane xứng đáng với từng đồng bỏ ra. Keagan cảm thấy khá hứng thú với thương vụ này nên cử tuyển trạch viên tại Pháp kiểm tra thông tin.

Thế nhưng diễn biến sau đó khiến tôi ngỡ ngàng. Thái độ của Keagan và Newcastle thay đổi 180 độ sau khi xem thông báo. Vị tuyển trạch viên đó đánh giá Zidane cực thấp, thậm chí còn không đủ tốt để thi đấu cho đội bét bảng của hạng Nhất Anh khi đó là Wolves. Keagan nói rằng ông ấy tin vị tuyển trạch viên đó và tôi biết, đó là một sai lầm lớn”. Silkman kể lại với tờ Talksport của Anh.

Câu chuyện sau đó ai cũng đã biết. Zidane được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của giải VĐQG Pháp năm đó và chuyển sang thi đấu cho Juventus. Huyền thoại người Pháp sau đó tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 1998 giúp Pháp đăng quang ngay trên sân nhà. Còn Newcastle có lẽ chỉ còn biết tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ "thương vụ thế kỷ”.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bi-hai-chuyen-nhuong-newcastle-tung-tu-choi-mua-zidane-voi-gia-cuc-hoi-c28a47140.html