Bi hài cưới phải người vợ bán linh hồn cho chiếu bạc

Minh là chàng trai Hà Nội hào hoa, công việc ổn định, còn Oanh là cô gái phóng khoáng đến từ phố núi Lào Cai. Họ đã có một tình yêu lãng mạn như truyện ngôn tình trước khi tiến đến hôn nhân.

Hai người gặp nhau trong lần dự tiệc sinh nhật của một người bạn tại quán bar. Với vẻ ngoài dễ mến, ăn nói hết mực thông minh, Oanh đã thu hút được ánh nhìn của Minh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Trong khi bố mẹ Minh cùng điều hành một doanh nghiệp nhỏ thì bố mẹ Oanh lại quanh năm “ôm số”. Có những lần Oanh khóc vì bố đi đánh bạc mất cả xe cộ còn mẹ thì vỡ trận vì ôm lô đề.

Ban đầu Minh cũng hơi băn khoăn vì xuất thân của Oanh nhưng những hành động quan tâm từng li từng tí của cô như mật ngọt đưa anh vào tình yêu duyên phận. Sau 2 năm yêu nhau họ quyết định tiến đến hôn nhân, bỏ ngoài tai cái gọi là "môn đăng hộ đối".

Thế nhưng, ít lâu sau khi cưới nhau về, con người thật của Oanh mới dần hé lộ. Một buổi đi làm về chờ mãi không thấy vợ, gọi điện cũng không nhấc máy, hỏi han khắp nơi thì Minh tá hỏa biết vợ vừa bị công an phường bắt quả tang vì hành vi đánh bạc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi đó cũng là lúc Oanh đã mang bầu 8 tuần. Minh vừa sốc vừa thương vợ con nên chạy vạy khắp nơi để viết giấy bảo lãnh cho vợ về nhà. Oanh khóc lóc xin lỗi chồng và khẳng định đây là lần đầu cũng là lần cuối.

Sợ vợ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng nên Minh cũng gật gù cho qua. Ai ngờ, độ vài tháng sau những ngày Oanh đi sớm về muộn tái diễn liên tục.

Có đêm 12h Oanh vẫn chưa buồn về nhà. Minh phải lần mò tìm đến xới bạc để yêu cầu vợ về thì cô mới chịu theo anh về. Minh phát hiện hóa ra vợ mình nghiện cờ bạc lâu nay mà anh không hề biết.

Minh giật mình mở két sắt thì ôi thôi bao nhiêu nữ trang, tiền mừng cưới hai vợ chồng thống nhất tiết kiệm lo cho con sau này đã bị Oanh “nướng sạch” vào trò đỏ đen.

Rồi vẫn “bài cũ” soạn lại, Oanh lại khóc lóc, ỉ ôi, hứa hẹn sẽ bỏ trò đỏ đen. Minh lại thương đứa nhỏ trong bụng vợ nên lại cho qua.

Những ngày tháng sau đó, chuyện bếp núc lạnh tanh, nhà cửa không ai dọn dẹp, quần áo bẩn chất đống là chuyện thường xuyên. Minh chán không buồn về căn hộ mà hai vợ chồng thuê vì có về thì cũng chỉ có mình anh. Oanh chỉ về nhà khi trời rạng sáng và đó cũng là lúc cô “trắng tay”.

Ngày vợ sinh sắp đến, vì trách nhiệm và cũng vì thương Oanh bụng mang dạ chửa nên Minh lại quyết định bỏ qua tất cả để về chăm hai mẹ con. Oanh trở dạ, một bé gái kháu khỉnh đã chào đời.

Tưởng rằng sau khi có con Oanh sẽ thay đổi nhưng chỉ 3 tháng sau đâu lại vào đó. Oanh để con ở nhà cho giúp việc và hở ra là chầu chực bên canh bạc.

Minh từng nghĩ sẽ bế con về nhà ông bà nội nhờ chăm sóc vì Oanh cũng không cho con bú nữa. Oanh cũng không thiết tha gì chăm nom đứa bé, cuộc sống của cô như thiêu thân lao vào canh bạc.

Hôm trước, sau khi đi tiếp đối tác về nhà cũng đã 9h tối, nhìn con gái đang ngon giấc bên chiếc gối ôm mà Minh đau xót vô cùng. Minh vội tắm rửa rồi chạy đến ôm chặt con bé vào lòng và nghĩ đến ngày vợ chồng tan vỡ thì đứa nhỏ sẽ rất thiệt thòi. Nhưng Minh làm sao để cứu lấy linh hồn mà Oanh đã bán cho những canh bạc, cứu lấy hạnh phúc gia đình bây giờ?

Thanh Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/cuoi-phai-nguoi-vo-ban-linh-hon-cho-chieu-bac-254280.html