Bi hài đạo nhạc chỉ vì muốn 'thử cảm giác nổi tiếng'

Khi nhiều ca sĩ chuyên nghiệp coi việc đạo nhạc trở thành chuyện bình thường thì việc lớp trẻ với những thí sinh theo sau 'học hỏi' cũng là điều tất yếu. Và tình trạng đạo nhạc phổ biến đến mức, mới đây một thí sinh một cuộc thi thú nhận 'muốn thử cảm giác bị người ta nói thì sẽ ra sao'.

Thí sinh Trần Văn An thừa nhận đạo nhạc để nổi tiếng. Ảnh: NSX

“Ăn cắp” vì muốn “có cảm giác như Sơn Tùng M-TP”

Nhiều nhạc sĩ từng lo ngại về việc trong một môi trường âm nhạc không trung thực, thiếu sự cạnh tranh lành mạnh, chủ yếu đạo nhái nhạc Hàn thì người sáng tác sẽ bị “bội nhiễm”, cho ra sản phẩm copy mà không cần biết xấu hổ. Nguy hại, khi sự sáng tạo cũng bị giết chết vì vấn nạn “ăn cắp”, chạy theo danh lợi, đồng tiền mà quên mất tự trọng làm nghề.

Mới đây, thí sinh Trần Văn An của chương trình “The Debut - Dự án số 1” phải ngừng cuộc chơi vì đạo nhạc. Điều tệ hại, chàng trai trẻ này đã chia sẻ lý do là “muốn có cảm giác như Sơn Tùng M-TP”: “Em không có ý định chiêu trò hay tạo scandal gì cả nhưng không hiểu sao trong đầu em lại nổi lên ý định muốn thử cảm giác đó. Em nhìn những tấm gương như Sơn Tùng chẳng hạn, xem thử bị người ta nói như thế thì sẽ ra sao. Em chỉ muốn nói là em đã thật sự cố tình làm sai ở vòng thi vừa rồi”.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip nói chuyện riêng giữa Trần Văn An và đạo diễn Quang Huy xuất hiện, nhiều người đặt nghi vấn: Phải chăng việc cố tình đạo nhạc nằm trong kế hoạch của êkíp chương trình nhằm tạo chiêu trò gây chú ý?

Trượt dài trong đạo nhạc

Không riêng gì “The Debut”, đạo nhạc xuất hiện ở rất nhiều chương trình âm nhạc. Ví dụ “Sing my song - Bài hát hay nhất 2018”, cứ mỗi tập lại có một thí sinh bị “bóc phốt” và nhiều đến mức có ý kiến mỉa mai nên đổi tên chương trình là “Bài hát... cover hay nhất”.

Tập 1, Nguyễn Hoàng Ly với “Chưa bao giờ như bây giờ” nhanh chóng bị nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với “I hate you, I love you” của Gnash. Đến tập 2 thì xuất hiện Vũ Bình Minh, thí sinh đội Giáng Son với ca khúc “Hạnh phúc của bạn là gì” bị nghi “đạo nhái” bài hát “Chiếc bụng đói” của Tiên Cookie. Sang tập 3, có Nguyễn Minh Cường - thành viên nhóm bè Cadillac và là tác giả bản hit “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà - gây tranh cãi khi ca khúc “I’m Sorry” lại bị cư dân mạng tố đạo beat “Fool” của nhóm Winner. Còn tập 4, Phạm Hoàng Duy - người từng sáng tác cho các ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Hương Tràm, Trịnh Thăng Bình - cũng bị tố có ca khúc “Con tha thứ cho mẹ” giống ca khúc “For Life” của EXO…

Đó là chưa kể, mùa đầu tiên có những cái tên nằm trong nghi án “đạo nhái”. “Goodbye my love” của Đào Bá Lộc na ná bài hát mà Châu Kiệt Luân đã thể hiện có tên “Sứ thanh hoa”, còn “Tự sự tuổi 25” của Trương Thảo Nhi có nhiều điểm giống với bài hát “Ngựa hoang biết bay” của Khỏa Nhi ở “Sing My Song” phiên bản Trung Quốc mùa 2. Còn chàng trai 16 tuổi Đoàn Thế Lân với “Và anh đã yêu” bị phát hiện ra có nhiều điểm tương đồng với “You’re So Fine” của nhóm nhạc Hàn Quốc - CNBLUE.

Trở lại phát ngôn của thí sinh “The Debut”, bỏ qua việc người trẻ bất chấp tai tiếng để nổi tiếng, tuyên bố “đạo nhạc để thử cảm giác” cho thấy thái độ thiếu nghiêm túc và cả vấn đề tự trọng, nhân cách trong việc nhìn nhận lỗi của một thí sinh, một người trẻ và cả chương trình.

MINH THI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/bi-hai-dao-nhac-chi-vi-muon-thu-cam-giac-noi-tieng-622387.ldo