Bi hài đeo thiết bị định vị toàn cầu GPS cho chó

Hệ thống định vị toàn cầu GPS cho biết bạn đang ở đâu trên trái đất này, độ cao bao nhiêu so với mặt nước biển. Nhiều người biết GPS đã được lắp đặt cho máy bay, tàu thủy, ôtô... Nhưng dùng GPS gắn vào cổ chó thì không phải ai cũng tường.

Nếu gắn GPS cho những chú chó cưng này, ông chủ của chúng sẽ không “vất vả” đến như vậy 24 vệ tinh Mỹ theo dõi hai con chó Ông Nguyễn Văn Bình, tổng giám đốc một công ty kinh doanh về nước giải khát ở Hà Nội vừa mua hai thiết bị GPS để gắn cho hai con chó của mình. Mỗi một thiết bị giá hơn 3 triệu đồng, chắc đắt hơn tiền chó? Ông Bình nói ngay: “Đây không phải là chuyện tiền thừng đắt hơn tiền bò đâu nhé. Chó của tôi mua ở bên Đức, giá mỗi con tính 100 triệu đồng. Bỏ ra ba triệu đồng để quản lý con chó 100 triệu đồng thì có đáng không?”. Thế là từ ngày lắp GPS cho chó, đi đâu ông Bình cũng mang theo thiết bị để theo dõi hai chú chó cưng của mình. Nhưng hai con chó suốt ngày ở trong biệt thự kín cổng cao tường, có đi đâu mà theo dõi. Hai chấm xanh (biểu thị của hai chú chó trên màn hình ) gần như nằm im, có lúc di động một quãng khoảng vài chục mét. Đó là lúc người nhà dắt chúng đi vệ sinh. Một hôm đang đi trên xe ôtô, ông Bình tá hỏa vì hai chấm xanh tự nhiên tắt ngấm. Ông tức tốc về nhà thì vẫn thấy hai con chó Đức ở ngoài sân nhưng chúng đang giúp nhau cắn hỏng thiết bị GPS trên cổ. “Chó suốt ngày ở trong biệt thự, làm sao mất được mà phải gắn GPS?”. Ông Bình cười: “Tôi làm kinh doanh, cũng phải đánh bóng hình ảnh của mình chứ. Khách đến nhà mình khoe hai con chó hai trăm triệu cũng chưa oai lắm. Nhưng hai con chó này được gắn thiết bị định vị toàn cầu thì nhiều người choáng đấy. 24 vệ tinh của Hoa Kỳ theo dõi hai con chó của tôi 24/24 anh có tin không?”. Đeo GPS cũng vào ..."Cầy tơ bảy món" Lắp GPS cho chó cũng là một cách đánh bóng hình ảnh của ông chủ nhưng không phải ai cũng thế. Tôi biết một người lắp thiết bị này cho chó vì lo cho sự an nguy của con vật cưng. Anh Nguyễn Anh Tuấn - chủ thầu xây dựng ở Hà Nội, kể: “Tôi tuổi Tuất, từ nhỏ đã rất yêu quý chó. Mới đây tôi ra tận đảo Phú Quốc mua được con chó Phú Quốc. Đặt cho nó cái tên là Doremon. Phải nói là tôi với nó rất thân nhau. Nghề xây dựng hay đi, tôi sợ con Doremon bị bọn cẩu tặc nó câu mất. Có ông bạn giới thiệu cho thiết bị GPS về đeo trên cổ chó, đảm bảo chó có chui vào cống ngầm cũng tìm thấy. Tôi mua ngay”. Đang đi công tác ở Hòa Bình, ngồi trên ô tô nhìn vào bản đồ Google Map, anh Tuấn thấy con Doremon đang chạy từ Nguyễn Du về phía đường Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, ra Điện Biên Phủ...GPS được thiết kế và bảo quản bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người trên thế giới sử dụng nó miễn phí, bất kể quốc tịch. Sao Doremon lại chạy nhanh thế, xa thế nhỉ? Anh Tuấn lập tức quay xe về Hà Nội lần theo chấm xanh trên bản đồ... Bây giờ thì chấm xanh đang nằm im trên đường đê Hồ Tây, ở khu vực “Liên hiệp thịt chó Nhật Tân”. Anh Tuấn lần theo tín hiệu và thấy thiết bị GPS đeo trên cổ con Doremon đang nằm dưới chân bàn, còn Doremon thì đang sắp sửa bị chọc tiết. Anh Tuấn biết là cẩu tặc vừa câu được Doremon. Giận sôi lên nhưng cũng đành ngọt nhạt xin ngừng "thi hành án" chú chó đang bị trói quặt lại. Cuối cùng anh Tuấn mất 1,5 triệu đồng để chuộc chú chó và thiết bị GPS về. Chủ quán còn dặn: “Mua làm gì cho tốn tiền. Chó đẹp bị mất thì ra đây tôi chỉ cho chỗ chuộc. Con chó của anh là chó ta nên bọn tôi mới thịt. Chứ chó Tây, chó Nhật là đưa đến điểm tập kết chờ người đến chuộc”. Anh Tuấn lại gắn GPS vào cổ Doremon dong về. Kể đến đây, anh Tuấn chép miệng : “Nuôi chó thời buổi này tốn kém. Chó để canh trộm mà mình thì lại đi canh cho khỏi bị trộm. Cách đây chưa lâu tôi đọc được một mẩu tìm chó lạc, hậu tạ 50 triệu mà vẫn bó tay. Kèm theo tin là ảnh chú chó, choán 1/8 trang báo. Những ngày tiếp theo, tin này tiếp tục xuất hiện trên mục quảng cáo đặc biệt của nhiều tờ báo khác”. Theo Tiền Phong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1988/2009/09/1721591/