Bi kịch bé gái 8 tuổi bị bố của bạn lừa bán sang Trung Quốc

Trong một lần sang nhà bạn cùng xóm chơi, một bé gái mới 8 tuổi ở xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) bị mẹ của bạn dụ dỗ đưa sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông ở đây làm vợ. Mới đây, sau khi nạn nhân trốn thoát về Việt Nam, hành vi nhẫn tâm của những kẻ buôn người mới bị bóc mẽ.

Trong một lần sang nhà bạn cùng xóm chơi, một bé gái mới 8 tuổi ở xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) bị mẹ của bạn dụ dỗ đưa sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông ở đây làm vợ. Mới đây, sau khi nạn nhân trốn thoát về Việt Nam, hành vi nhẫn tâm của những kẻ buôn người mới bị bóc mẽ.

Hai bị cáo Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long tại tòa.

Hai bị cáo Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long tại tòa.

Cháu Lương Thị L. (2000, trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) sinh ra trong một gia đình có 3 chị em. Do cuộc sống gia đình khó khăn nên mẹ và các chị của L. đều lần lượt sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng. Bố của L. đau ốm bệnh tật liên miên nên ít lâu sau cũng từ bỏ cô bé mà đi. Thấy cháu một mình bơ vơ, dù nhà nghèo, con đông nhưng anh Cụt Văn Thường (1970, trú cùng xã) đã cưu mang cháu, nhận L. về làm con nuôi khi cô bé mới tròn 5 tuổi.

Khoảng tháng 5-2009, trong lúc Moong Văn Long (1973, trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn) đang ở nhà thì Lin Thị Tuyên (1977, trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) gọi điện nói nếu có người muốn đi Trung Quốc thì gọi điện cho Tuyên để sắp xếp. Khoảng 3 ngày sau, cháu Lương Thị L. đến nhà chơi thì Moong Văn Long nảy sinh ý định đưa cháu L. sang Trung Quốc bán. Lúc này, Long giả vờ hỏi cháu L. có muốn sang Trung Quốc để gặp mẹ không? Nghe bố bạn nói, vì nhớ thương mẹ nên cô bé 8 tuổi liền gật đầu đồng ý. Kiếm được “con mồi”, Long vui như “mở cờ trong bụng” nhưng vì sợ cháu L. còn quá nhỏ sẽ không bán được nên Long gọi điện cho Tuyên thông báo tình hình. Mặc dù, Long thông báo về độ tuổi của cháu Lương Thị L. vừa tròn 8 tuổi nhưng Tuyên vẫn đồng ý. Long hỏi Tuyên “Nếu bán sang Trung Quốc được bao nhiêu?”. Tuyên trả lời nếu đưa L. sang Trung Quốc bán được nhiều tiền thì sẽ trả tiền công cho Long nhiều, nếu ít thì sẽ trả ít. Người đàn ông này đồng ý và thống nhất địa điểm để gặp cháu L. Sau đó, Long dùng xe máy chở L. từ nhà đến cầu Khe Tang, xã Chiêu Lưu để giao cháu L. cho Tuyên.

Sau đó, người phụ nữ này đưa L. đi ô-tô khách ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, Tuyên giao cháu L. cho một người tên Ly (không rõ lai lịch địa chỉ). Người phụ nữ này trả cho Tuyên số tiền 25 triệu đồng và hứa khi bán cháu L. xong sẽ trả thêm 10 triệu đồng nữa. Sau đó, Tuyên trở về nhà mình và đưa cho Long số tiền 20 triệu đồng. Tuyên giữ lại số tiền 5 triệu đồng. Số tiền này, Long và Tuyên sử dụng để tiêu xài cá nhân. Cháu L. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.

Ngày đó, thấy con gái nuôi đi chơi mãi không thấy về, anh Cụt Văn Thường đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Hết hỏi thông tin từ người này, người kia và trình báo lên chính quyền địa phương nhưng kết quả mang về vẫn là con số không tròn trĩnh. Nghi rằng con bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng mọi thông tin về cháu Lương Thị L. vẫn mờ mịt nên anh Thường đành chờ đợi, hy vọng một ngày con sẽ tìm đường trở về.

Sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, ngày 1-4-2019, Lương Thị L. bỏ trốn về nhà anh Cụt Văn Thường. “Nghe cháu kể về hành trình sang Trung Quốc làm vợ khi mới 8 tuổi, tôi xót xa lắm. Cháu nói sang đó có bị đánh đập hành hạ nhưng may mắn là sau 10 năm chung sống với chồng, L. không có con với người đàn ông ở bên đó. Khi lấy được niềm tin từ phía nhà chồng, L. đã tìm cách trốn thoát khỏi nơi “địa ngục trần gian” – anh Thường kể lại.

Ngày con gái nuôi trở về, nghe con kể mang máng về sự việc, anh Thường nghi ngờ con gái nuôi của mình bị Moong Văn Long bán sang Trung Quốc nên đã làm đơn tố cáo lên CQĐT CAH Kỳ Sơn. Sau khi hoàn tất hồ sơ, củng cố tài liệu chứng cứ, CAH Kỳ Sơn đã tiến hành bắt giữ Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra ngày 22-10, bị hại Lương Thị L. không có mặt tại tòa. Đại diện phía gia đình bị hại cũng chỉ có người bố nuôi Cụt Văn Thường. Anh Thường nói, sau khi về nhà và ổn định tinh thần, cháu L. đã ra Hải Phòng xin việc làm ở ngoài đó. Giờ cháu cũng muốn quên đi mọi chuyện để bắt đầu lại từ đầu.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuyên và Long đều biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết nên mới làm liều. Long khai nhận, L. thường xuyên đến nhà mình chơi nhưng bị cáo không biết cô bé bao nhiêu tuổi. Sau khi bị bắt, Tuyên đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 20 triệu đồng, Long đã bồi thường 35 triệu đồng. Gia đình bị hại cũng đã thống nhất bồi thường số tiền 80 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long mỗi người 11 năm tù giam về tội “Mua bán trẻ em”. Về phần dân sự buộc mỗi bị cáo phải bồi thường số tiền 40 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214830_bi-kich-be-gai-8-tuoi-bi-bo-cua-ban-lua-ban-sang-trung-quoc.aspx