Bi kịch của gia đình người đàn ông đột tử sau khi điều trị sốt virus

Trước khi điều trị sốt virus tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, người đàn ông này không có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe, vẫn sinh hoạt và nói chuyện vui vẻ với cả gia đình.

Ngày 27/2, anh T.D.H (41 tuổi, thôn An Phú, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) tử vong sau khi vào Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ điều trị sốt virus. Sự ra đi đột ngột của người đàn ông vốn khỏe mạnh, trước đó không có dấu hiệu bệnh tật gì khiến cả gia đình bàng hoàng.

Nước mắt người mẹ, người vợ, anh chị em và thậm chí cả những đứa con nhỏ vẫn không ngừng rơi khi nhắc lại câu chuyện đau lòng vừa xảy ra.

"Tôi không dám nhìn anh vì ánh mắt không thể nhắm"

Anh Đào Xuân Định (31 tuổi, em vợ anh H.) - người đầu tiên trong gia đình có mặt tại bệnh viện sau khi các bác sĩ thông báo bệnh nhân nguy kịch, chia sẻ: "Cho tới giờ phút này, cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nhớ tới gương mặt anh rể lúc sắp ra đi".

Căn nhà nơi anh H. sinh sống.

Căn nhà nơi anh H. sinh sống.

Kể lại câu chuyện đã qua, anh Định cho hay khoảng 7h ngày 27/2, anh H. lên Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ khám bệnh. Tối hôm trước khi xảy ra sự việc (26/2), anh H. sang nhà anh Định chơi, hai anh em vẫn còn cười đùa vui vẻ.

Theo em trai của nạn nhân, sau khi lên viện, các bác sĩ chẩn đoán anh H. bị sốt virus và đưa lên khoa Truyền nhiễm điều trị. Khoảng 10h cùng ngày, chị dâu của anh H. là Lục Thị Oanh vào viện mua cơm và quần áo cho anh. Bệnh nhân ăn hết suất cơm. Sau đó chị Oanh về nhà, còn anh ở lại viện truyền nước. Sau đó, chị gọi điện hỏi thăm, anh vẫn trò chuyện bình thường.

Khoảng 12h13, chị nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ thông báo anh H. đang trong tình trạng nguy kịch không rõ nguyên nhân.

Nhận được tin dữ, chị Oanh thông báo cho người thân trong gia đình. Anh Định đang làm việc cách bệnh viện khoảng 500 m vội vàng chạy vào. Rất đông người có mặt tại đây để theo dõi sự việc, khoảng 5-6 bác sĩ của bệnh viện đang cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Lúc này, anh Định thấy anh rể mình mắt trợn, bụng chướng, chân tay cứng đờ.

“Bác sĩ cấp cứu khoảng 15 phút nhưng không có gì tiến triển. Tôi có hỏi bác sĩ và được giải thích anh tôi bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, lúc đó các bác sĩ đang tập trung cấp cứu cho bệnh nhân nên chưa có kết quả chính xác và nói sẽ trả lời sau. Khoảng 12h45, các bác sĩ chuyển anh rể tôi tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Còn nước còn tát nên tôi vẫn mong muốn các bác sĩ dốc hết sức cấp cứu và mong một phép màu sẽ đến với anh”, anh Định chia sẻ.

Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Hà Đông cho biết, bệnh nhân đã mất trước khi tới đây.

“Lúc ngồi trên xe cấp cứu, tôi ngồi ở khoang lái nhưng không dám quay lại nhìn anh rể vì tôi sợ bắt gặp ánh mắt của anh lúc đó, ánh mắt không lúc nào nhắm”, anh Định xót xa.

Sau khi anh H. đột ngột ra đi, phía gia đình đã báo công an. Bệnh nhân được chuyển xuống nhà xác bệnh viện Đa khoa Hà Đông và được mổ pháp y khám nghiệm tử thi.

“Nguyện vọng lớn nhất của gia đình lúc này là mong sự việc sẽ được làm sáng tỏ để anh tôi mỉm cười nơi chín suối”, anh Định nhấn mạnh.

Hiện anh H. đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương, sự việc vẫn được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cũng theo anh Định, gia đình chưa nhận được sự hỏi thăm từ phía Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ về cái chết đột ngột của anh H.

"Con nhớ bố, bố còn hứa cho con đi hội"

Ngồi bên cạnh di ảnh của chồng, chị Đào Thị Thành (SN 1982, vợ anh H.) cũng liên tục khóc nấc. Người phụ nữ vốn hay ốm đau, bệnh tật ấy, gương mặt càng hốc hác hơn vì những đêm không ngủ.

Bà Nguyễn Thị Ngoan (SN 1953, mẹ vợ anh H.) cũng không giấu được những giọt nước mắt. Bà nhớ lại, trước đó, con rể còn sang hỏi chuyện bà có nên tới bệnh viện khám bệnh không, hai mẹ con còn trò chuyện vui vẻ.

“Trước đó, con tôi cũng chỉ bị sốt chứ không có bệnh tật gì bất thường. Nó là trụ cột trong gia đình. Nhà còn hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, giờ mọi gánh nặng đổ lên vai người vợ ốm yếu. Đứa con gái lớn 16 tuổi, 2 ngày hôm nay không ăn uống, ngủ nghỉ gì, nó cứ khóc lên khóc xuống gọi tên bố. Lúc đưa bố ra đồng, nó cũng đi không vững, phải có người dìu. Thằng bé đang học lớp 5, nó cũng không ngừng gào khóc mà bảo, sao lại để bố đi bệnh viện…”, bà Ngoan nghẹn giọng.

Bé Q. - con trai anh H.

T.M.Q (SN 2008, con trai út của anh H.) chỉ lắng nghe câu chuyện bà và cậu kể về bố rồi bé lẳng lặng ra ngoài đường. Khi chúng tôi hỏi chuyện, Q. thì thầm bảo rằng: "Con nhớ bố. Con muốn được bố đưa đi chơi, bố đưa đi đâu con cũng đi. Bố còn hẹn con sáng đi khám rồi chiều về đưa em đi hội làng nhưng nay bố lại không về nữa”.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, bà Nguyễn Thị Nga - Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, thời điểm bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm cơ tim cấp và nhồi máu cơ tim.

“Việc hỏi thăm cơ quan chưa thực hiện được nhưng chúng tôi cũng có chia sẻ với gia đình, cũng động viên khi họ tới gặp”, bà Nga nói.

Huệ Nguyễn
Ảnh: HN

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-kich-cua-gia-dinh-nguoi-dan-ong-dot-tu-sau-khi-dieu-tri-sot-virus-post921290.html