Bi kịch của người mẹ bị trao nhầm con ở Ba Vì: 'Bản thân mất nhân phẩm, tổn thất chưa tính ra con số'

Thấy cậu con trai Đoàn Nhật M. càng lớn càng không có nét nào giống bố nên chị Vũ Thị Hương đã bị chồng nghi ngờ không chung thủy. Hạnh phúc của gia đình tan vỡ vì sự cố hi hữu không ai ngờ đến.

Gia đình hỗn loạn, vợ chồng ly hôn vì con không giống bố

Câu chuyện có lẽ sẽ không bao giờ được biết đến nếu ông Phùng Văn Phượng, bố của anh Phùng Giang Sơn vô tình xem ảnh của cháu Đoàn Nhật M. trên điện thoại và thấy giống mình như đúc. Trong khi cháu nội của ông là cháu Phùng Thanh H. thì không giống chút nào.

Tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, qua xét nghiệm ADN kết quả đã sáng tỏ, linh cảm của ông Phùng Văn Phượng đã đúng. Cháu của ông đã bị trao nhầm cho người khác và con trai ông cùng con dâu đang nuôi con của chị Vũ Thị Hương cách nhà ông không xa.

Tuy nhiên, bi kịch không chỉ dừng lại ở đó.

Chị Vũ Thị Hương (SN 1983, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) sinh hạ con vào ngày 1/11/2012. Cháu Đoàn Nhật M. là con đầu lòng của vợ chồng chị. Ba năm đầu khi cháu M. ra đời, gia đình chị rất thuận hòa, êm ấm. Chị Hương còn mở thêm trường mầm non tư thục để nhận trông trẻ.

Tuy nhiên, cháu M. càng lớn càng không có nét gì của bố mẹ, nỗi canh cánh của chồng chị ngày càng lớn. Đỉnh điểm đến khi chị Hương sinh con trai thứ 2 vào năm 2014, đứa bé lại giống bố mẹ như khuôn đúc. Ở cạnh cháu M. hai đứa trẻ đối lập hoàn toàn.

Nỗi nghi ngờ về sự đoan chính của vợ trong lòng chồng chị Hương như được củng cố thêm. Hai vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chồng chị Hương còn đến tận trường của chị đập phá, chửi bới.

Cuối cùng, vì không thể chịu nổi những trận đòn roi và những lời lẽ thóa mạ, sỉ nhục của chồng, chị Hương viết đơn ly hôn và được tòa chấp nhận.

Sau khi chia tay chồng năm 2015, chị Hương gửi lại đứa con thứ 2 cho anh trai mình chăm sóc. Còn chị và cháu M. chuyển sang Hà Nội thuê phòng trọ sinh sống, chị đi dạy thuê vừa kiếm tiền nuôi con, vừa trang trải cuộc sống.

Sút gần 10 kg từ khi biết con đẻ bị trao nhầm

Được biết, cháu M. rất ngoan và quấn mẹ. Đến tận giờ tròn 6 tuổi nhưng cháu M. vẫn không rời mẹ một bước. Khi còn nhỏ, cháu M. rất hay ốm đau và nhiều lần phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cũng chính vì thương con, nên khi biết cháu M. không phải con đẻ của mình, chị Hương tiều tụy và suy sụp vô cùng. Khi có kết quả ADN và bệnh viện thừa nhận trao nhầm con vào sáng ngày 1/11/2012, chị Hương rất sốc và phải mất rất nhiều thời gian để trấn tĩnh lại. Kể từ đó đến nay, vừa lo công việc, vừa suy nghĩ nhiều chị gầy sọp đi gần 10kg.

Ông Đỗ Quốc Hùng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì) cho biết: "Ngay sau khi sự việc được làm rõ, bệnh viện đã làm hết sức để hai cháu được về đúng gia đình của mình, nhưng vướng mắc lớn nhất là chị Hương kiên quyết không hợp tác".

Còn phía bên gia đình anh Sơn, anh tha thiết muốn được nhận lại con đẻ của mình để chuẩn bị cho con đi lớp 1. "Mình vẫn muốn con của mình về đúng vị trí để đượ chăm chút cho con, bù đắp tình cảm và thiệt thòi từ trước đến nay", anh Sơn cho hay.

Tuy nhiên, trao đổi với chị Hương, chị chia sẻ: "Gia đình mình bị lộn xộn hoàn toàn là do bên bệnh viện, bản thân mình bị mất phẩm chất, đức hạnh của người phụ nữ. Yêu cầu về tổn thất rất lớn nhưng chưa tính ra con số".

Về phía Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, lãnh đạo bệnh viện đã cho rà soát lại toàn bộ hồ sơ các ca đẻ ngày 1/11/2012. Bệnh viện xác nhận đây là sự cố nhầm lẫn hi hữu và nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong hàng chục năm qua.

Thạch Thảo

Nguồn Gia Đình Mới: https://giadinhmoi.vn/bi-kich-cua-nguoi-me-bi-trao-nham-con-o-ba-vi-ban-than-mat-nhan-pham-ton-that-chua-tinh-ra-con-so-d9084.html