Bi kịch của người phụ nữ yêu nhầm kẻ trăng hoa: Cuộc hôn nhân có mục đích

Ngoài việc phát hiện người đàn ông này nói dối về cái chết của vợ, cảnh sát còn tìm được nhiều manh mối đáng ngờ khác.

Chỉ 6 tháng sau đám cưới của mình, người phụ nữ 27 tuổi đột ngột qua đời. Dù chồng của cô nói rằng đó là tai nạn nhưng cơ quan chức năng đã nhanh chóng phát hiện sự thật hoàn toàn khác.

Colin Whelan bị nghi ngờ đứng sau cái chết của vợ - Mary Gough.

Người chồng đáng ngờ

Việc Colin Whelan bị nghi ngờ đứng sau vụ án giết vợ là Mary Gough khiến nhiều người xung quanh ngỡ ngàng bởi anh ta vốn được coi là người chồng yêu thương, quan tâm vợ.

Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra hiện trường cái chết cũng như điều tra sâu hơn về Colin. Ngoài việc Colin nói dối về việc vợ mình bị ngã cầu thang, cảnh sát còn phát hiện trên cơ thể anh ta có những vết xước vào ngày Mary qua đời.

Khám nghiệm pháp y tại ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy vết máu trên thảm và tường ở tầng trên, chứng tỏ nơi đây đã diễn ra một cuộc tấn công.

Tất cả các bằng chứng khác đều chỉ ra rằng Mary bị bóp cổ và sát hại gần cửa phòng ngủ của họ. Sau đó, thi thể cô được di chuyển. Bác sĩ pháp y cho biết những dấu vết ở mông của Mary phù hợp với việc cô bị kéo xuống cầu thang.

Trong khi đó, hệ thống báo động trong nhà vốn sẽ ghi lại mỗi khi cửa ra vào hoặc cửa sổ đóng hoặc mở cho thấy không có ai ra vào. Đêm đó chỉ có hai người trong nhà.

Các bằng chứng khác cũng chỉ ra rằng Colin đã chứng kiến vợ mình chết mà không cố gắng hồi sức cho cô ấy như chỉ dẫn của nhân viên y tế. Trên thực tế, cô ấy đã chết trước khi Colin gọi cảnh sát.

Cuộc hôn nhân có mục đích

Khi kiểm tra máy tính của Colin, cảnh sát thấy tất cả lịch sử duyệt web và ổ cứng đã bị xóa sạch. May thay, chỗ làm của Colin có một bản sao lưu máy tính của tất cả nhân viên, từ đó cảnh sát phát hiện lịch sử tìm kiếm vào 2 tháng trước đám cưới của anh ta.

Colin tìm kiếm thông tin về Henry Louis Wallace, tên sát nhân hàng loạt người Mỹ có phương thức gây án là bóp cổ nạn nhân vào những năm 1990. Henry đã sát hại nhiều phụ nữ bằng vỏ gối hoặc khăn tắm – cách không để lại dấu vết trực tiếp trên cổ nạn nhân.

Cảnh sát sau đó nhận ra rằng họ từ lâu đã tìm được vũ khí giết người, đó là chiếc khăn tắm tại hiện trường vụ án. Sau đó, cảnh sát tìm thấy thắt lưng từ áo choàng tắm của Colin được dùng để sát hại Mary cùng với khăn tắm.

Nhà chức trách cáo buộc Colin nghiên cứu cách bóp cổ hoặc làm ngạt người khác. Anh ta đã tính toán trước việc tấn công vợ của mình. Nhưng đâu là lý do khiến Colin làm vậy?

Điều tra viên phát hiện vào tháng 6/2000, anh ta đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho cả hai vợ chồng trị giá 200.000 bảng Anh (khoảng 5,7 tỷ đồng), kỳ hạn 10 năm. Khi được công ty bảo hiểm chấp thuận, Colin lại tiếp tục tăng số tiền ấy lên 400.000 bảng Anh (khoảng 11,4 tỷ đồng).

Cảnh sát nghi ngờ mục đích của Colin khi kết hôn với Mary là nhằm sát hại cô để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Nhưng khi các thám tử tìm hiểu sâu hơn về Colin, họ nghi ngờ rằng động cơ giết người của anh ta còn nhiều hơn là chỉ vì tiền.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của người phụ nữ yêu nhầm kẻ trăng hoa vào 4h ngày 20/12 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Entertainmentdaily, The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-yeu-nham-ke-trang-hoa-cuoc-hon-nhan-co-muc-ich-a586285.html