Bi kịch của tài tử Matthew Perry

Matthew Perry là một trong những nam tài tử nổi tiếng nhất nhì Hollywood.

Nam tài tử qua đời ở tuổi 54.

Matthew Perry là một trong những nam tài tử nổi tiếng nhất nhì Hollywood. Anh được công chúng trên toàn thế giới biết tới thông qua vai diễn Chandler Bing trong bộ phim sitcom huyền thoại “Friends” (1990).

Sự ra đi đột ngột

Sáng ngày 29/10, công chúng toàn thế giới không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin tài tử “Friends” - Matthew Perry qua đời ở tuổi 54, do bị đuối nước trong bồn tắm tại nhà riêng.

Sự ra đi đột ngột của nam tài tử nổi tiếng khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người hâm mộ vô cùng xót xa. Bởi lẽ, nhân vật Chandler Bing của anh trong loạt phim “Friends” đã trở thành một phần thanh xuân trong lòng công chúng.

Vai diễn đã mang về cho Matthew Perry một đề cử Emmy năm 2002 cho “Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim hài”. Tuy nhiên, so với Jennifer Aniston - người giữ vững phong độ và ngày một đi lên vị trí siêu sao hạng A của Hollywood, thì Matthew Perry lại khá “chững” trong sự nghiệp. Bởi, sau “Friends”, anh không có nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn.

Cuộc đời Matthew Perry bắt đầu những gợn gạo đầu tiên với vụ tai nạn mô tô nước xảy ra vào năm 1997. Do di chứng sau vụ tai nạn này, Perry đã bắt đầu bị nghiện sử dụng thuốc giảm đau.

“Tôi đã làm theo rồi cảm thấy mình ổn hơn, ổn hơn tất thảy những gì tôi từng thấy trong đời mình. Tôi đã có rắc rối lớn với thuốc và rượu, mà tôi không thể dừng lại được”, Matthew Perry hồi tưởng về những chỉ định của bác sĩ điều trị.

Sau thành công quá lớn của “Friends”, mọi thứ càng trở nên khó kiểm soát hơn với Matthew Perry. Trong suốt quãng thời thanh xuân, từ năm 24 - 34 tuổi, anh chìm đắm trong nghiện ngập. Lần đầu tiên anh đến trại cai nghiện là vào năm 1997. Nam tài tử đã điều trị tại Trung tâm Hazelden Foundation tại

Minnesota trong vòng 28 ngày. Sau này, Perry đã phải thốt lên rằng, đó là trải nghiệm “đáng sợ nhất” mà anh từng có. Tuy nhiên, đến năm 2001, anh lại một lần nữa phải đi cai nghiện để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ diễn xuất và mang tiếng cười đến cho khán giả.

Do lạm dụng thuốc và nghiện rượu nên Matthew Perry đã mắc chứng viêm tụy. Nam tài tử phải nhập viện trong hai tuần và bị sút tới 9 kg.

Sau đó, anh từng chia sẻ: “Bạn chịu chơi thì phải trả giá. Tuy nhiên, tôi sẽ không dính dáng gì đến thuốc men nữa. Tôi đã có được bài học cho mình tại trại Hazelden rồi”.

Mong muốn giúp đỡ mọi người

Sinh năm 1969, Matthew Perry là một trong những nam tài tử nổi tiếng nhất nhì Hollywood.

Song, sau khi ra viện, Matthew Perry lại điều khiển chiếc xe Porsche của mình đâm thẳng vào một ngôi nhà trống. Nam tài tử bị thương nặng nhưng may mắn là các xét nghiệm sau đó đã cho thấy Perry không hề dùng chất kích thích khi lái xe.

Sau khi chiến thắng được “nàng tiên nâu”, anh đã rất muốn giúp đỡ mọi người. Vào năm 2013, nam tài tử đã quyết định biến mong muốn thành hành động và sửa sang nhà cũ tại Malibu thành một trung tâm cai nghiện mang tên “Nhà của Perry”.

Tại đây, những người từng say sưa tối ngày như Perry có thể tìm thấy một chương trình điều trị để trấn tĩnh lại và thực hiện 12 bước cai nghiện.

Tuy nhiên, dự án “Nhà của Perry” ở ngay tại bãi biển Malibu và tốn quá nhiều chi phí để duy trì. Chính vì vậy, anh buộc phải chuyển nhượng lại nơi này sau hai năm hoạt động.

Sau thất bại này, Matthew Perry không lấy làm buồn lòng mà vẫn quyết tâm tìm kiếm một địa điểm khả thi hơn để mở lại trung tâm cai nghiện. Có nhiều nguồn tin cho biết, nam tài tử đã “ngắm nghía” được vài địa chỉ ở Santa Monica, Studio City và sẵn lòng tiếp tục giúp đỡ cộng đồng.

Matthew Perry từng tiết lộ trong hồi ký rằng, bản thân đã nhiều năm vật lộn với chứng nghiện rượu, chất kích thích và đã đi cai nghiện khoảng 15 lần. Nghệ sĩ ước tính đã chi khoảng 9 triệu USD để cố gắng trở nên tỉnh táo.

“Lý do thú vị khiến tôi có thể giúp đỡ mọi người đến vậy là vì tôi thường xuyên mắc sai lầm. Thật vui khi mọi người thấy rằng, ai đó từng gặp khó khăn trong cuộc sống giờ không còn gặp khó khăn nữa”, anh chia sẻ.

Những năm gần đây, sức khỏe của tài tử sa sút, anh từng nhận được vai trong “Don’t Look Up” (2021) nhưng phải rút khỏi dự án sau khi bị ngừng tim vài phút.

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry trở thành cú sốc lớn đối với người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Mới đây, 5 diễn viên còn lại của “Friends” là Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow và Matt LeBlanc đã đưa ra tuyên bố chung: “Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn, suy sụp trước sự ra đi của Matthew. Chúng tôi không chỉ là bạn diễn, mà còn là một gia đình. Có vô vàn điều muốn nói, nhưng giờ chúng tôi sẽ dành thời gian để đau buồn và đối diện với nỗi mất mát không thể đong đếm được này”.

Nhiều ngôi sao như Kate Hudson, Salma Hayek, Adele, Maggie Wheeler, Paget Brewster, John Stamos… cũng gửi lời tri ân, tưởng nhớ nam tài tử quá cố.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau - bạn chung trường tiểu học với Matthew Perry chia sẻ trên trang cá nhân: “Sự ra đi của Matthew Perry thật sốc và đau buồn. Tôi sẽ không bao giờ quên những trò ở sân trường mà chúng tôi từng chơi và tôi biết mọi người trên khắp thế giới sẽ không bao giờ quên niềm vui mà anh ấy đã mang lại cho họ. Cảm ơn vì tất cả những tiếng cười, Matthew. Anh đã luôn được yêu và sẽ không bao giờ bị quên lãng”.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-kich-cua-tai-tu-matthew-perry-post662385.html