Bi kịch đau lòng từ những mối tình áo trắng

Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, hay những cơn ghen mù quáng, nhiều học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đã ra tay sát hại người yêu của mình và thậm chí là kết liễu đời mình...

Cổng trường THPT Tứ Sơn - nơi nữ sinh T. bị đâm tử vong

Nữ sinh cấp 3 bị người yêu đâm tử vong trước cổng trường

Khoảng 11h30 trưa ngày 27/4/2018 vừa qua, một vụ án mạng đã xảy ra tại một quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Thời điểm trên, giữa em Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), là nữ sinh Trường THPT Tứ Sơn và Lê Quốc Đạt (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam) có mâu thuẫn với nhau và xảy ra cãi vã.

Bất ngờ Đạt rút một con dao từ trong người ra đâm nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Đạt đã rời khỏi hiện trường.

Anh T. (ở xã Trường Sơn), người chứng kiến vụ việc, cho biết: “Khi thấy giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và có nhắc đến chuyện tình cảm giữa 2 người, sau một lúc nói chuyện qua lại liên quan đến việc Đạt xin T. nối lại tình cảm nhưng bị nạn nhân từ chối. Bất ngờ, Đạt dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp can thiệp”.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đạt đã tới cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Phạm Quốc B. bị đưa ra xét xử khi chưa đủ tuổi thành niên

Nam sinh sát hại bạn gái rồi bỏ xác vào thùng xốp

Ngày 9/8/2017, Nguyễn Phạm Quốc B. (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) bị ra xét xử về 2 tội "Giết người", "Cướp tài sản" và bị tuyên án 12 năm tù giam vì chưa đủ tuổi thành niên.

Theo cáo buộc, Nguyễn Phạm Quốc B. và Nguyễn Thị Thu H. (15 tuổi) cùng là học sinh lớp 9 của trường THCS tại quận Gò Vấp, chơi chung nhóm bạn với nhau.

Vào khoảng 20h30 ngày 12/1/2017, B. chở H. đến chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp) rồi đưa lên tầng 5 chơi. Lúc này, thấy H. dùng điện thoại đắt tiền, B. liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. B. giật điện thoại nhưng H. giật lại và tiếp tục nhắn tin. B. nhìn thấy 1 viên đá ở cửa thoát hiểm, liền nhặt lên đập liên tiếp vào đầu H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, B. lấy điện thoại của nạn nhân đi bán được 900.000 đồng rồi quay về nhà. Khoảng 0 giờ ngày hôm sau, B. sợ mọi người phát hiện nên quay lại chung cư, đem theo tấm grap trải giường cuộn xác H. lại giấu vào lối thoát hiểm rồi lau dọn hiện trường.

Sáng cùng ngày, không thấy H. về, gia đình nữ sinh này đã đến công an phường 3, quận Gò Vấp trình báo. Qua dò hỏi, cha mẹ H. biết B. đưa con đi chơi nên tìm và đưa nam sinh này đến công an trình báo.

Sợ bại lộ, B. nảy sinh ý định đem xác bạn đi phi tang ở bờ sông Vàm Thuật (phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM). B. chạy xe chung cư Hà Đô, bỏ thi thể nạn nhân vào 2 thùng xốp rồi kéo xuống tầng 4 cất giấu.

Khoảng 14h cùng ngày, B. thuê xe ba gác chở xác thi thể nạn nhân đi phi tang. Trong lúc kéo thùng xốp xuống, B. bị bảo vệ chung cư chặn lại. B. giả vờ xin xuống dưới rồi bỏ trốn về nhà. Do nghi ngờ nên bảo vệ chung cư đã trình báo công an đến kiểm tra thì phát hiện vụ việc. Ngay trong ngày, cơ quan CSĐT Công an Quận Gò Vấp bắt khẩn cấp Nguyễn Phạm Quốc B.

Bị từ chối tình cảm, nam sinh cưỡng dâm bạn gái cũ

Vào giữa tháng 3/2016, đối tượng Trần Ngọc L (19 tuổi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định), sinh viên học một trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ về hành vi hiếp dâm. Trần Ngọc L bị tình nghi cưỡng bức bạn học cùng trường Phạm T.H (19 tuổi, Hà Nam).

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 10/3/2016, người dân ở tổ dân phố Thượng 1 (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) nghe tiếng kêu cứu của một cô gái từ chung cư mini trên địa bàn. Một số người dân đã xông vào thì phát hiện chị Phạm T.H trong tình trạng hoảng loạn, quần áo xộc xệch, trong phòng còn có Trần Ngọc L.

Chị H hốt hoảng tố L có hành vi sàm sỡ mình. Thấy vậy, một số người dân đã giữ nam thanh niên và trình báo Công an phường Tây Tựu.

Tại cơ quan điều tra, chị Phạm T.H cho biết, L và chị H bắt đầu yêu nhau từ tháng 10/2015, nhưng cuối tháng 1/2016, tình cảm rạn nứt nên hai người chia tay.

Tối 10/3, L hẹn chị H đến phòng một người bạn ở chung cư mini thuộc tổ dân phố Thượng 1 để nói chuyện. Tại đây, anh ta bày tỏ mong muốn nối lại tình yêu giữa hai người, nhưng chị H không đồng ý.

Bị bạn gái cũ từ chối tình cảm, L đã dùng bạo lực để cưỡng hiếp chị H. Chống cự không được chị H đã kêu cứu và được người dân trong khu vực tới kiểm tra giải cứu.

Nam thanh niên tử vong trước cửa nhà nghỉ ViP Minh Hằng

Sát hại người yêu rồi tự tử

Khoảng 13h30 chiều ngày 1/6/2015, nhân viên nhà nghỉ Nhà nghỉ VIP Minh Hằng (ngách 86/1, thôn Đình Quán, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn trước cửa nhà nên chạy ra ngoài kiểm tra.

Khi vừa tới cửa, nhân viên phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất, trên đầu chảy nhiều máu. Lúc này nhân viên nhà nghỉ, cùng người dân kiểm tra thì thấy nam thanh niên đã tử vong.

Ngay khi đó, nhân viên khác chạy lên kiểm tra phòng thì phát hiện cô gái đi cùng nam thanh niên đã chết trên giường.

Theo nhân viên của nhà nghỉ, cặp đôi nói trên thuê phòng từ sáng. Nam thanh niên đã tử vong khi nhảy từ tầng 5 của nhà nghỉ xuống đất.

Được biết, cặp đôi này cùng quê Thanh Hóa; nạn nhân nam 23 tuổi, nữ 22 tuổi, đều là sinh viên. Nhiều người dân cho rằng, nam thanh niên đã sát hại bạn gái rồi nhảy lầu tự tử.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.

Thay lời kết:

Từ thực tế những vụ án mạng nói trên cho thấy, chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ mà các em đã để lại hậu quả khôn lường, người chết, người rơi vào lòng lao lý. Những án mạng mà thủ phạm là các em ở độ tuổi thanh, thiếu niên trong thời gian qua khiến dư luận hết sức bàng hoàng và gây hoang mang cho nhiều bậc phụ huynh.

Một chuyên gia tâm lý cho rằng, nguyên nhân của những sự việc đau lòng ở trên là do các em nthiếu kỹ năng sống, đặc biệt là những kỹ năng làm chủ bản thân, sống tích cực… nên khi gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống các em thường giải quyết theo sự mách bảo của bản năng, thiếu lý trí...

Do đó, để những sự việc đau lòng trên không xảy, gia đình, nhà trường cần dành thời gian quan tâm đến con em nhiều hơn, hiểu biết những diễn biến tâm lý của các em để phát hiện những biểu hiện bất thường. Và từ đó tìm hiểu và khuyên bảo điều hay lẽ phải để hạn chế những suy nghĩ, hành động manh động, thiếu suy nghĩ, gây nên những hệ lụy đáng tiếc.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201807/bi-kich-dau-long-tu-nhung-moi-tinh-ao-trang-608773/