Bi kịch đòi chiếc áo, cô gái bị giết, giấu xác dưới hầm giếng cạn

Xuất phát từ mâu thuẫn khi đi đòi chiếc áo khoác cho cha, cô gái trẻ bị giết rồi giấu xác dưới hầm giếng cạn.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiều ngày 15/9, đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hải là người đã đổ xăng đốt và giấu xác cô gái dưới hầm giếng cạn, gây xôn xao dư luận hồi tháng tháng 12/2021.

Trước giờ diễn ra phiên tòa, nhiều người dân đã đến theo dõi phiên xử. Gia đình bị hại cũng có mặt từ sớm. Ngồi cạnh di ảnh con gái, ông Đặng Văn Điền (63 tuổi, cha bị hại) buồn bã nhìn xung quanh khán phòng.

Từ bên ngoài phòng xử, bị cáo Hải được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải vào bên trong. Ngồi ở hàng ghế dành cho bị cáo, Hải tỏ ra bình thản, đôi lúc ngoái nhìn sang phía gia đình bị hại.

Sau khi HĐXX thông qua quyết định đưa vụ án ra xét xử và thẩm tra lý lịch của bị cáo cùng những người được triệu tập tham gia phiên tòa, bị cáo Hải được HĐXX yêu cầu thuật lại toàn bộ quá trình gây án của mình.

Bị cáo Trần Thanh Hải tại phiên tòa chiều 15/9.

Hải kể trước đó trong quá trì sống gần nhau, gia đình chị O. (18 tuổi, nạn nhân trong vụ án) và bị cáo xảy ra mâu thuẫn về đất đai. Sau đó, gia đình chuyển đi nơi khác ở nhưng phía chị O. vẫn nhiều lần kiếm chuyện với gia đình Hải. Án mạng xảy ra khi chị O. cùng 3 người khác đi xe máy đến nhà Hải để đòi lại chiếc áo khoác của ông Điền mà mẹ của Hải đang giữ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào khoảng 22h ngày 7/12/2021, chị O. điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Ngọc Th., anh Trần Trọng B. điều khiển xe máy chở chị Danh Thị Hạnh M. đến nhà Hải ở thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức để đòi lại chiếc áo khoác của ông Điền.

Khi đến nhà Hải, giữa anh B. và Hải xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hải vào nhà lấy hai con dao chạy ra ngoài để đánh nhau với anh B. Quá trình rượt đuổi, Hải cầm dao chạy đến chém một nhát vào vùng bụng chị M., tiếp đó đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát trúng các vùng cổ, ngực, đùi khiến chị O. gục xuống đường.

Cha bị hại mang theo di ảnh con gái đến tòa.

Sau đó, Hải vào trong nhà mang can nhựa chứa 4 lít xăng đem ra đổ lên xe máy của chị O. rồi châm lửa đốt. Sau khi lửa bốc cháy, Hải túm cổ áo chị O. lôi vào đám cháy, nhưng thấy nạn nhân còn cử động nên bị cáo chạy đi lấy nước dập lửa.

Sau khi đám cháy tắt, Hải dùng một chiếc bao tải cuốn xung quanh người chị O. và sử dụng xe máy của chị Lợi (người này khi đến hiện trường thấy thi thể chị O. bị cháy xém rồi hoảng hốt bỏ chạy) chở xác chị O. đến giấu trong hầm giếng cạn cách hiện trường 200 m.

Sau đó, Hải điều khiển xe máy chạy đi vứt tại một bãi cỏ cách hiện trường vụ án 1,5 km rồi về lại hầm giếng cạn. Đến khoảng 1h ngày 9/12/2021, Hải gọi điện đến cơ quan công an để đầu thú.

Hiện trường vụ án.

Kết quả giám định thương tích xác định bị hại Dương Thị Hạnh M. bị thương tích với tỷ lệ 59%, chiếc xe máy của chị O. bị cháy hoàn toàn, giá trị thiệt hại hơn 13 triệu đồng.

“Bị cáo không lý giải được hành vi dã man của mình”

Tại tòa, Hải khai rành mạch quá trình gây án và đồng ý với cáo buộc tội giết người như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên, bị cáo Hải khai nguồn cơn sự việc không chỉ bắt nguồn từ việc bị hại đến đòi lại chiếc áo khoác, mà còn đến từ mâu thuẫn trước đó giữa hai gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, Hải cho rằng thường xuyên bị phía bị hại “làm phiền”.

Căn hầm (vị trí khoanh đỏ) bên dưới giếng cạn.

Quá trình xét hỏi, khi HĐXX hỏi tại sao khi đổ xăng đốt xe cháy, bị cáo lại túm cổ áo bị hại O. ném vào đám cháy. Hải im lặng.

HĐXX hỏi tiếp: “Bị cáo có thấy hành vi của mình là quá dã man không”. Hải đáp: “Dạ có”.

Trả lời câu hỏi của vị Hội thẩm nhân dân: “Vì sao sau khi bị hại O. chết, bị cáo lại mang thi thể đi giấu dưới hầm giếng cạn”. Hải trả lời, bản thân cũng không hiểu được lý do và không thể lý giải được. “Lúc đó bị cáo có ý định bỏ trốn, nhưng không hiểu tự nhiên sao lại mang theo thi thể bé O. đi giấu”.

Khai về vị trí hầm giếng cạn, Hải nói đã biết từ trước và từng xuống dưới đó để bắt mèo về nuôi. “Sau khi mang thi thể O. xuống hầm giếng, bị cáo ở cùng trong thời gian khoảng 1 ngày, sau đó nhắn tin cho một cán bộ Công an huyện Châu Đức để ra đầu thú”, Hải khai.

Diễn biễn tại phiên tòa, HĐXX cũng đã tập trung xét hỏi để làm rõ động cơ, hành vi thực hiện của bị cáo và chính Hải cũng thừa nhận hành vi của mình rất dã man, mang tính côn đồ.

Có mặt tại tòa, chị M. (bị hại) và anh B. người có nghĩa vụ liên quan trình bày hôm xảy ra vụ án họ đi cùng chị O. đến nhà Hải để đòi lại chiếc áo khoác của ông Điền chứ không có mục đích gì khác.

Tuy nhiên, HĐXX đã phân tích những điểm bất hợp lý trong khung thời gian đến đòi áo của phía bị hại. Qua diễn biễn phần xét hỏi, HĐXX đánh giá bị cáo Hải chưa thực hiện ăn năn hối cải, còn khai báo lòng vòng.

Phiên tòa tạm dừng sau phần xét hỏi vào chiều cùng ngày. HĐXX thông báo tiếp tục được mở lại vào lúc 9h ngày 16/9.

Với hành vi trên, Hải bị VKSND Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố về tội Giết người theo điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS đối diện mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Tội Hủy hoại tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 178 BLHS với khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Ngoài ra, trước khi gây ra vụ án trên, Hải còn chưa chấp hành bản án 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Quang Hưng/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-doi-chiec-ao-co-gai-bi-giet-giau-xac-duoi-ham-gieng-can-post1355958.html