Bi kịch gia đình trong vụ chồng bị tử hình do sát hại vợ

Ngày 18/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Hùng (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tử hình về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS. Bị hại trong vụ án là chị T (SN 1988), là vợ của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, Hùng quan hệ tình cảm với chị T và có một con chung là cháu Nguyễn Kiều T (SN 2015). Gần ba năm sau, Hùng và chị T chính thức là vợ chồng khi hai người đăng ký kết hôn. Sau đó, vợ chồng Hùng chung sống tại nhà Hùng và có thêm hai người con chung là cháu K.H (SN 2018) và cháu K.N (SN 2020). Quá trình chung sống, Hùng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đó là nguyên nhân khiến chị T đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 10h ngày 16/2/2021 (tức mùng 5 Tết Canh Tý), Hùng đang nấu cơm ở bếp thì nghe tiếng con gái nhỏ khóc trong phòng khách. Hùng chạy lên xem thấy má cháu K.N bị tấy đỏ. Hùng nói với cháu lớn K.H là "Đừng bắt nạt em nữa..." thì chị T nói xen vào "Con N cứ lành chanh...", rồi sau đó vợ chồng Hùng lại xảy ra tranh cãi nhau. Chị T đòi ly hôn và đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ, còn cháu K.N để cho Hùng nuôi với lý do Hùng luôn bênh vực cháu K.N, không yêu thương cháu K.H. Do bực tức về thái độ của vợ nên Hùng nảy sinh ý định đánh, chém chị T.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa.

Khoảng 11h45' cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp rồi vào phòng ngủ lấy một con dao (loại dao mèo dài 46,5cm) đi đến chỗ chị T đang bế con út tại ghế phòng khách. Thấy Hùng cầm dao đi đến chỗ mình, chị T đặt con xuống ghế. Hùng đi đến trước mặt vợ, tay phải cầm dao giơ lên và hỏi: "Mày biết tội của mày chưa"? Dứt lời, Hùng vung dao chém hai nhát vào đầu chị T. Thấy vậy, cháu K.H liền lao vào ôm mẹ nhưng bị Hùng kéo ra, rồi tiếp tục chém chị T thêm nhiều nhát. Hậu quả, chị T bị trọng thương và tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Lý giải về hành vi ra tay tàn độc với người vợ của mình, bị cáo cho rằng, do nóng giận nên mất kiểm soát hành vi, đồng thời bị cáo mong HĐXX xem xét, mở lượng khoan hồng cho mình.

Theo kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, năm 2015, Hùng từng trải qua đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác, đã được điều trị khỏi. Trước, trong và sau khi gây án, Hùng không có bệnh tâm thần. Tại thời điểm giám định, ngày 14/5/2021, Hùng mắc bệnh phản ứng hỗn hợp và lo âu trầm cảm, nhưng "đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Chủ tọa phiên tòa cho biết, ba con của bị cáo Hùng hiện sống cùng ông bà ngoại. Quá trình điều tra, gia đình Hùng đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 1,5 tỷ đồng gồm tiền cấp dưỡng nuôi con và tổn thất tinh thần. Có mặt tại phiên xử, bố đẻ bị hại cố nén nỗi đau, trải lòng về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của con gái mới dẫn đến kết cục đau lòng này. Ông cho biết: "Đúng ra, tôi phải đề nghị Tòa tuyên phạt nó mức án cao nhất của tội giết người, nhưng xin Tòa nương nhẹ cho nó để các cháu ngoại tôi sớm có ngày đoàn tụ với bố"...

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của Hùng, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi cố ý tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi của Hùng không chỉ gây đau thương, mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại mà khiến dư luận phẫn nộ. Xác định bị cáo Hùng không còn khả năng để giáo dục, cải tạo trở thành người có ích cho xã hội nên HĐXX quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Hùng ra khỏi đời sống xã hội.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-kich-gia-dinh-trong-vu-chong-bi-tu-hinh-do-sat-hai-vo-i654172/