Bi kịch khi... 'con giun bị xéo'

Người bức xúc thì lên án mạnh mẽ; người hiểu trước sau chỉ biết lặng lẽ xót xa cho… thủ phạm. Họ bảo rằng: 'Nguyên cớ sâu xa là bởi bị 'xéo' mãi không chịu được nên phản kháng. Nhưng hậu quả thì lớn quá, nặng nề quá và khó lòng cứu vãn quá…'.

Vụ án vợ dùng dao đâm chồng tử vong xảy ra tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thể khiến người dân địa phương nguôi ngoai được. Nạn nhân mất mạng, chẳng thể nào không thương xót nhưng thủ phạm gây án lại nhận được nhiều… cảm thông của người làng. Bởi lẽ, “bà ấy khổ lắm, hành động do cơn tức giận bột phát vì bị chồng lấn lướt, bắt nạt nhiều quá mà thôi!”.

Theo người dân địa phương thì cuộc sống vợ chồng Nguyễn Thị Thắm, 48 tuổi và chồng là ông Bùi Thế Vĩnh, 56 tuổi chưa có mấy ngày được yên ấm. Ở thôn quê, thu nhập của họ dựa vào nông nghiệp nên không đủ ăn đủ mặc. Quá khó khăn và bí bách, bà Thắm quyết định đi xuất khẩu lao động Đài Loan còn ông Vĩnh ở nhà chăm sóc hai con.

Sau khi hết thời hạn lao động về nước, kinh tế có khá giả hơn nhưng hạnh phúc với gia đình đó vẫn xa vời. Bà Thắm thường xuyên bị chồng đánh đập vô cớ, nhiều khi bị đuổi ra khỏi nhà cùng các con giữa đêm khuya vắng. Nhìn cảnh đó, hàng xóm đều ngậm ngùi cho số phận người phụ nữ tảo tần…

Bị cáo Phạm Thị Thu tại phiên sơ thẩm (Ảnh: P.L)

Theo lời người hàng xóm, buổi sáng hôm xảy ra vụ việc có thấy vợ chồng bà Thắm mâu thuẫn, cự cãi. Nguyên nhân bởi ông Vĩnh để gà vào vườn mổ rau mà bà Thắm nhọc công chăm bón. Khi vợ góp lời, người chồng không nghe mà cầm gạch ném vợ. Hai bên xô xát với nhau hồi lâu; ông chồng lấy dao dọa vợ và kết cục là vợ đoạt được dao, đâm chồng liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, người vợ lấy vòi nước xịt sạch nhà cửa, thay quần áo, đắp chăn cho thi thể người chồng rồi chạy ra ngoài nhờ người chở lên CA huyện Lục Nam đầu thú.

Trước đó, ngày 9-1-2018, tại quận Tân Phú, TP HCM xảy ra một vụ án tương tư khi vợ đoạt mạng chồng; đối tượng là Thạch Thị Sô Khum, SN 1980, quê Trà Vinh còn nạn nhân là chồng của Khum- anh Triệu Minh Hoàng, SN 1987, quê Sóc Trăng. Tài liệu thể hiện: Khum và anh Hoàng là vợ chồng và cùng sống chung ở phòng trọ trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM. Cuộc sống vợ chồng cùng bươn chải, vất vả nhưng vì nhiều lí do, giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn. Đêm 7-1, trong lúc cự cãi, anh Hoàng đã dùng tay đánh vợ mình ngã xuống nền nhà.

Bực tức, Khum cầm lấy con dao đâm vào ngực anh Hoàng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Khum hoảng sợ vứt dao rồi ngồi khóc. Hàng xóm phát hiện vụ việc hốt hoảng chạy qua đưa anh Hoàng đi cấp cứu nhưng do bị mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong. Đối tượng bị bắt ngay sau đó và nhanh chóng khai nhận mọi hành vi đã gây nên kèm lời biện minh: “Do thường bị chồng “bắt nạt” khiến cơn uất ức dồn nén lâu ngày…”.

Dư luận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk từng xôn xao một thời gian dài sau khi xảy ra vụ án mạng tại xã Tân Lập. Nạn nhân tử vong là ông Trần Minh Châu, SN 1960, người địa phương còn thủ phạm là Phạm Thị Thu, SN 1961- vợ ông. Nguồn cơn của vụ án cũng từ một trận cãi vã giữa hai vợ chồng. Vụ án được xác định như sau: Trong quá trình sinh sống, giữa 2 vợ chồng ông Châu- bà Thu thường xảy ra mâu thuẫn do ông Châu hay uống rượu rồi đánh đập, chửi mắng vợ.

Khoảng 6g ngày 2-9-2017, hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã và ông Châu cầm ghế nhựa đuổi đánh bà Thu. Cơn giận dữ khiến người đàn bà cuồng nộ đã lấy cuốc bổ thẳng vào đầu chồng khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bà Thu sợ hãi khóa cửa nhà rồi ra CA đầu thú. Vào cuộc điều tra, CA xác định nguyên nhân vụ án mạng do mâu thuẫn kéo dài quá lâu ngày giữa hai vợ chồng. Với tội ác đã gây nên, Phạm Thị Thu đã phải lĩnh bản án 12 năm tù giam về tội "Giết người”.

Nhìn cách các đối tượng phản ứng sau hành vi gây án cho thấy rõ, họ rất đau khổ, không hề trốn tránh hậu quả do hành vi mình đã gây nên. Bi kịch xót xa này là hệ quả của việc cắn răng chịu đựng, nín nhịn suốt thời gian dài để rồi những bức xúc, thù hận tích tụ hàng ngày và bùng lên bằng hành vi không kiểm soát. Nhìn vào những vụ án đau lòng đó để thấy rằng: Nín nhịn là tốt nhưng cũng cần có kỹ năng, có lối giải quyết bức xúc; không để ức chế dồn nén lại và chất thành nỗi thù hận vì hậu quả xảy ra sẽ rất đau lòng…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-kich-khi-con-giun-bi-xeo-114291.html