Bi kịch liên tiếp đổ xuống gia đình người phụ nữ nghèo

Chị Tô Thị Thanh Thủy sinh ra, lớn lên và lập gia đình trong cảnh nghèo khó tại thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Nhà cửa, đất đai canh tác chẳng có, hai vợ chồng chỉ chủ yếu dựa vào việc làm thuê làm mướn để kiếm sống.

Chính vì quá khó khăn như vậy nên khi đứa con gái đầu là Quỳnh Ngân được 10 tuổi, chị Thủy mới dám sinh đứa thứ hai. Hai vợ chồng làm thuê nên dù cố gắng thì cũng chỉ vừa đủ sinh sống qua ngày và nuôi các con học hành.

Tháng 5/2017, nghịch cảnh bắt đầu ập đến khi chị Thủy phát bệnh ung thư trực tràng, vay mượn đủ chỗ, rồi bà con hàng xóm thương, giúp đỡ hết lòng, nên chị đã tiến hành phẫu thuật đưa hậu môn ra ngoài để xạ trị. Đến tháng 1/2018, chị Thủy phát sinh thêm bệnh bí tiểu thận trái rồi qua thận phải, sau đó lại thêm chứng sỏi thận, phải phẫu thuật gấp.

Một căn bệnh thôi là đã đớn đau trăm bề, đằng này thì đủ thứ… Gia đình rơi vào cảnh gần như tuyệt vọng. Tiền sinh hoạt, tiền học hành cho con, phải vất vả lắm, anh chị mới có thể tạm gọi là lo vừa bữa nào hay bữa đó. Giờ bệnh tình liên tiếp như vậy, biết lấy đâu ra tiền để chạy chữa… Thế nhưng, chồng chị vẫn hết mực yêu thương vợ. Anh cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần bình thường để tìm cho chị một cơ hội để sống.

Chị Tô Thị Thanh Thủy được các con chăm sóc trên giường bệnh

Để có điều kiện chữa trị cho vợ, anh chạy vạy khắp nơi, vay mượn chị ruột, rồi lên Sài Gòn xin làm phụ hồ để vừa làm, vừa chăm vợ nằm tại Bệnh viện Bình Dân. Từ ngữ chẳng biết kể thế nào cho sự cực nhọc của anh… Nhưng điều quan trọng là anh không bỏ cuộc… Anh không bỏ chị… Nhưng đau đớn và ác nghiệt thay, đời lại…. bỏ anh.

Vào một ngày, anh bị sốt, phần vì muốn dành tiền để lo cho vợ, phần thì cũng nghĩ là sốt rồi sẽ qua, nên anh ráng chịu đựng, mua vài viên thuốc hạ sốt để uống. Nhưng ai nào ngờ cơn sốt tưởng chừng như đơn giản đó đã cướp đi mạng sống của anh. Anh ra đi khi chị Thủy đang được đưa lên bàn mổ…

Còn nỗi xót xa nào hơn khi người chồng đang cố gắng kéo vợ mình dậy từ cõi chết, thì chính anh là người nằm lại mãi mãi nơi chốn hư không… Ngày anh mất, gia đình không dám cho chị Thủy hay tin. Mãi đến khi đưa anh về quê, làm đám tang, gia đình đành cho chị hay…

Giờ đây, chị Thủy phải chống chọi vết bệnh tật, với vết thương lòng xót xa và với cả một tương lai mịt mờ… Hai đứa con chị nhỏ quá…. Làm sao đây để có thể đứng lên để tiếp tục cuộc sống…

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Tô Thị Thanh Thủy - Địa chỉ: thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1, TPHCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bi-kich-lien-tiep-do-xuong-gia-dinh-nguoi-phu-nu-ngheo-post47162.html