Bi kịch mối tình bà bán trà đá với 'phi công trẻ' đáng tuổi con mình

Mờ mắt trước ma lực của đồng tiền, Hà và người tình (kém 20 tuổi) đã làm liều khi đi gieo 'cái chết trắng' cho đồng loại.

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Phan Thúy Hà (SN 1975, trú tại Tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Vũ Ngọc Hùng (SN 1995, HKTT tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2019, Hà và Hùng đã có 3 lần mua ma túy của một đối tượng tên Thanh (không rõ tên thật, tuổi, địa chỉ), mỗi lần mua 30 triệu đồng gồm các loại ma túy khác nhau về chia nhỏ để bán cho các con nghiện kiếm lời. 2 lần đầu, 2 bị cáo đã buôn bán trót lọt.

Sau đó, vào hồi 3h30’ ngày 20/9/2019, khi Hà và Hùng đang có hành vi tàng trữ ma túy gồm: 24,842 gam Methamphetamine, 22,904 gam MDMA và 30,445 gam Ketamine tại số nhà 9 M23 Tập thể Mai Hương (phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Bản thân bị cáo Hà có 2 tiền án cùng về tội ma túy. Còn bị cáo Hùng từng bị TAND quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi Trộm cắp tài sản.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thúy Hà 20 năm tù, bị cáo Vũ Ngọc Hùng 16 năm tù về tội danh nêu trên.

Hà cùng người tình kém 20 tuổi lĩnh án vì ma túy. Ảnh:NT

Hà cùng người tình kém 20 tuổi lĩnh án vì ma túy. Ảnh:NT

Phiên tòa khép lại với hình phạt thích đáng dành cho các bị cáo, nhưng nỗi đau, sự day dứt của những người thân họ thì chưa biết tới bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Chia sẻ với PV, người thân của bị cáo Hà cho biết: Từ lúc chào đời, Hà vốn đã có số phận kém may mắn. Bị cáo là kết quả của một mối tình "vụng trộm" giữa người mẹ ruột và một người đàn ông đã có gia đình. Chính vì lẽ đó, mà từ nhỏ Hà luôn cảm thấy tự ti với mọi người xung quanh.

Khi tới tuổi trưởng thành, Hà kết hôn cùng một người đàn ông bằng tuổi (quê Chương Mỹ, Hà Nội). Tuy nhiên, vợ chồng Hà lận đận trong đường con cái. Sau bao nhiêu sự nỗ lực, giúp đỡ của mọi người, mãi tới năm 2013, Hà mới sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng niềm vui đến với tổ ấm nhỏ của Hà ngắn chẳng tày gang, khi người chồng đột ngột qua đời do bạo bệnh.

Ở nhà được một thời gian ngắn, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hà đã để lại con nhỏ cho mẹ chồng (năm nay đã ngoài 70 tuổi) chăm sóc rồi lên Hà Nội bươn trải, mưu sinh. Hà mở một quán trà đá nhỏ với mong muốn kiếm tiền gửi về phụng dưỡng mẹ chồng và nuôi con.

Những tưởng sau những cú vấp ngã đầu đời, Hà sẽ tu chí làm lại cuộc đời. Nhưng không, chỉ vì mờ mắt trước ma lực của đồng tiền, Hà đã "ngựa quen đường cũ", quay lại với con đường buôn bán ma túy. Cũng trong thời gian này, Hà quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Vũ Ngọc Hùng (SN 1995). Cả 2 sau đó đã sống với nhau như vợ chồng, rồi cùng bàn tính mọi chuyện làm ăn cho tới lúc bị CQCA bắt giữ.

Nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước, mẹ chồng của chị Hà cho hay, giờ bà chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc đứa cháu nội năm nay 7 tuổi (con của vợ chồng Hà) được từng nào hay từng đó. Mong rằng, trong trại giam, Hà sẽ cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái.

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bi-kich-moi-tinh-ba-ban-tra-da-voi-phi-cong-tre-dang-tuoi-con-minh-20200801111117507.htm