Bi kịch người mẹ tần tảo bị con trai hạ sát

Một mình tần tảo nuôi các con khôn lớn nhưng bà Huê lại bị chính con trai sát hại trong cơn cuồng phê.

Sáng 8/5/2018, ông Trần Tuấn Nghĩa - Chủ tịch UBND Phường 7, TP. Sóc Trăng cho biết, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ tại Khóm 5, phường 7) trong cơn cuồng phê đã ra tay siết cổ người mẹ Nguyễn Đức Huê (53 tuổi) tử vong vào chiều tối ngày 4/5.

Sau khi phạm tội, Tuấn không biết mình đã gây án, bỏ đến một ngôi nhà hoang gần hiện trường ngủ.

Đến chiều hôm sau, Tuấn tỉnh dậy không nhớ gì, thấy mọi người bàn tán nhiều về cái chết của mẹ mới sực nhớ ra và đến cơ quan chức năng đầu thú.

"Chiều hôm gây án, Tuấn đi nhậu với người em rể sắp cưới. Hai người có sử dụng chất kích thích. Trên đường về, Tuấn tiếp tục gặp đám bạn nên dừng lại nhậu. Đến khi về nhà, Tuấn ngửi thấy hơi gas từ trong bếp.

Bà Huê đi kiểm tra thì không có nên la mắng Tuấn và hai người xảy ra xô xát với nhau. Trong lúc tức giận, Tuấn đã rút sợi dây thắt lưng siết cổ bà Huê cho đến khi không còn cử động thì buông ra..." - ông Nghĩa kể lại.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (Ảnh báo Sóc Trăng)

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã ra tay sát hại mẹ trong cơn say rượu và có sử dụng thuốc lắc dẫn tới ảo giác.

Kể về đối tượng Tuấn, vị chủ tịch UBND Phường 7 cho biết: "Mặc dù có bề ngoài xăm trổ, dữ tợn nhưng Tuấn lại được mọi người nhận xét hiền lành, chưa từng gây tiền án, tiền sự trên địa bàn".

Không những thế, nhiều người thân của Tuấn còn khẳng định đối tượng là người có hiếu với mẹ.

"Tuấn chưa có gia đình riêng, từng đi làm nhiều nơi nhưng công việc không ổn định, với thương mẹ già ở nhà một mình nên về ở cạnh. Có những lúc bà Huê ốm, Tuấn chăm sóc mẹ rất chu đáo. Bình thường giữa hai mẹ con cũng rất tình cảm, không có mâu thuẫn gì..." - một người thân sống cạnh nhà Tuấn kể lại.

Được biết, Tuấn là người con trai duy nhất của bà Huê. Theo ông Nghĩa, hiếm có người phụ nữ nào trên địa bàn cực khổ như bà Huê khi chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi các con khôn lớn.

"Nhà bà Huê trước đây nghèo phải chạy ăn từng bữa. Sau này mấy người con gái của bà Huế lớn, đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về phụ giúp mẹ kinh tế mới khá hơn. Trong những người con thì bà Huê luôn dành tình cảm đặc biệt cho Tuấn. Có bao nhiêu vốn riêng, bà Huê đều dành cho con trai..." - ông Nghĩa kể.

Nhưng đáp lại tình cảm đó, Tuấn lại sa vào men say và sử dụng chất kích thích. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Văn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-kich-nguoi-me-tan-tao-bi-con-trai-ha-sat-3357786/