Bi kịch phận người trong 'Sóng mồ côi'

Phim truyền hình Sóng mồ côi, thể loại tâm lý xã hội đương đại do Phạm Lộc đạo diễn và TFS sản xuất, có nội dung nhân văn kể về số phận những người không may sống trong cảnh mồ côi.

Phim xoay quanh cuộc đời Ý Lam và Ý Liên bị mất cả cha lẫn mẹ đột ngột do tai nạn lúc rất nhỏ. Người cô ruột chỉ nuôi Ý Lam và mang Ý Liên bỏ trước cổng chùa, chia cắt hai chị em. Sống trong chùa, Ý Liên may mắn được sư bà che chở, nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Trong khi đó, Ý Lam bị cô ruột xem như nô lệ, hành hạ dã man và bị người dượng "yêu râu xanh" hãm hiếp. Bi kịch cuộc đời đẩy Ý Lam vào chốn giang hồ, thành gái làng chơi. Ý Liên vì quá ngây thơ cũng gặp lận đận sau khi rời chùa, đến TP HCM làm công nhân may. Ngoài hai chị em Ý Lam - Ý Liên, phim còn có Su kê, cậu bé do bà Tho - người câm, tứ cố vô thân, đẻ rớt dưới gốc sa kê trong khuôn viên chung cư nghèo. Cả hai được bà Tám tổ trưởng và những người trong chung cư cưu mang. Bà Tho bán chuối chiên để nuôi con qua ngày, còn Su kê đi đánh giày. Cái nghèo từng khiến Su kê phải gian manh, móc túi nhưng may mắn được những người tốt cảm hóa.

Cảnh trong phim “Sóng mồ côi”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

"Sóng mồ côi" nói về thân phận bi kịch của những đứa trẻ không có quyền chọn lựa nơi sinh ra, không có quyền lựa chọn nơi nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, mỗi người đều có quyền chọn con đường sống, cách sống, hy vọng vào tương lai tươi đẹp. Điều quan trọng là họ phải giữ cho mình ngọn lửa của tình yêu thương, nghị lực và sự quyết tâm… Phim đề cao tính nhân văn, hướng thiện, tình nghĩa giữa người và người, quy tụ diễn viên: Trang Anh, Yu Dương, Võ Đình Hiếu, Hoàng Nguyên... và sẽ lên sóng lúc 22 giờ ngày 21-5, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên HTV9.

M.Khuê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/bi-kich-phan-nguoi-trong-song-mo-coi-20190518211414089.htm