Bi kịch phụ mẫu và nỗi đau con trẻ

Bế tắc trong giải quyết mâu thuẫn, Lê Anh Chiến (1979, trú xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tâm dùng dao tước đi mạng sống của vợ là chị Dương Thị Hương (1983). Bi kịch phụ mẫu đã đẩy 3 đứa trẻ còn non dại phải chịu cảnh mồ côi mẹ và chịu điều tiếng có cha là kẻ sát nhân. Vụ án mạng chồng giết vợ này thực sự là tiếng chuông cảnh báo cho các gia đình đã và đang “cơm không lành, canh không ngọt”...

Khoảng 20 giờ ngày 30- 10, một số người dân thôn 7, xã Xuân Hồng đang ở trong nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh tại nhà Dương Thị Hương. Khi mọi người chạy sang thì hoảng hốt khi phát hiện chị Hương nằm gục bên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, người thân và hàng xóm tức tốc đưa chị Hương đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi tới bệnh viện thì các bác sĩ cho biết, nạn nhân đã tử vong trước đó.

“Tối hôm xảy ra vụ việc, gia đình chúng tôi đang trong nhà xem tivi, bất ngờ nghe tiếng la hét bên nhà chị Hương. Mọi người chạy sang thì phát hiện Hương đang thoi thóp nằm bên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Lúc này nhiều người cũng nhìn thấy chồng Hương là Chiến bỏ chạy khỏi hiện trường. Mọi người vội đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đến nơi các bác sĩ bảo đã không kịp”- ông Lê Văn K., trú thôn 7 kể lại.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo CAH Nghi Xuân khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm sơ bộ hiện trường, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan và lấy lời khai của những người biết việc. Qua các hoạt động điều tra ban đầu, từ dấu vết thu thập được tại hiện trường và lời khai của những người có liên quan, CAH Nghi Xuân nhận định: đây là vụ án giết người có liên quan đến người thân trong gia đình nạn nhân. Với tinh thần khẩn trương, CAH đã xác định được Lê Anh Chiến (chồng chị Hương) có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này ông Chiến không có mặt tại nhà riêng.

Để phục vụ công tác điều tra, CAH Nghi Xuân một mặt điện báo lãnh đạo BGĐ CA tỉnh, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS, Phòng KTHS- CA tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; mặt khác tổ chức lực lượng khẩn trương truy tìm nghi can Chiến. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện Chiến đang lẩn trốn trên núi Truông (thuộc địa bàn thôn 7). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã vận động nghi can Chiến xuống núi đầu thú sau một giờ đồng hồ lẩn trốn. Qua lời khai ban đầu, Lê Anh Chiến đã thừa nhận chính mình là người gây ra cái chết của vợ. Theo Chiến, cũng do mâu thuẫn nên chị Hương ôm đứa con út về nhà mẹ đẻ. Đến chiều 30-10 thì chị Hương trở về nhà. Sau khi chuẩn bị bữa ăn tối xong thì Chiến và vợ lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc 2 vợ chồng lời qua tiếng lại, Chiến đã không giữ được bình tĩnh và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến chị Hương gục ngã xuống sàn nhà. Sau khi gây án, Chiến rời khỏi hiện trường, chạy lên núi Truông để trốn. Thời điểm xảy ra vụ việc có sự chứng kiến của những đứa con nhỏ.

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng CSHS- CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân để làm rõ. Nghi can Chiến đã thừa nhận hành vi dùng dao sát hại vợ. Hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Chiến về tội “Giết người”

Được biết, Lê Anh Chiến và chị Dương Thị Hương cưới nhau cách đây 9 năm, hiện họ đã có với nhau 3 người con. Con trai đầu mới được 8 tuổi, con gái thứ 2 lên 6, còn cô gái út vừa tròn 4 tuổi. Thường ngày Chiến làm nghề lái xe đường dài cho một nhà xe tại H. Hương Sơn, còn chị Hương ở nhà nuôi con và làm nông nghiệp. Gia đình vợ chồng Chiến cũng thuộc diện khá giả trong vùng.

Đối tượng Lê Anh Chiến

Theo những người thân cho biết, trước đây vợ chồng Chiến rất hạnh phúc và thương yêu nhau. Khoảng hơn một năm nay giữa 2 vợ chồng luôn xảy ra mâu thuẫn. Cách thời điểm vụ án xảy ra vài ngày, do 2 vợ chồng xảy ra xích mích, chị Hương đã ôm đứa con nhỏ rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ở. “Thật không hiểu sao lại ra nông nổi này. Giờ Hương mất đi rồi ai sẽ thay nó chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho mấy đứa nhỏ đây? Vài ngày trước nó về quê thăm tôi và có tâm sự chuyện vợ chồng không còn tình cảm, nhưng tôi không ngờ Chiến nó lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ vậy”- mẹ ruột chị Hương nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Phi Phượng- trưởng thôn 7, xã Xuân Hồng cho biết, gia đình Chiến không hòa thuận, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Họ đòi ly hôn nhau, nhưng vì con cái nên hai bên cố níu kéo. Cách đây khoảng 1 năm, trong một lần mâu thuẫn, Chiến cũng đã nổi nóng và đốt chiếc xe máy của vợ. Sự việc này khiến chính quyền địa phương và công an xã đã phải vào cuộc giải quyết.

Vụ án đau lòng xảy ra, dù không ai nói ra, nhưng câu: “Giá như”, giá như Chiến biết kiềm chế được bản thân, kiềm chế được cơn nóng giận thì đâu đến nỗi tình nghĩa vợ chồng phải chia lìa, con cái mất đi hơi ấm của mẹ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215729_bi-kich-phu-mau-va-noi-dau-con-tre.aspx