Bị loại sớm, HLV U.21 Huế vẫn hài lòng về các học trò của mình

Dù đã thi đấu rất quyết tâm trong trận đấu với U.21 Bình Dương nhưng U.21 Huế vẫn thua 2 - 3 , và sớm phải nói lời chia tay với giải U.21 Báo Thanh Niên 2018.

Dù đã thi đấu hết sức, đội chủ nhà U.21 Huế vẫn thua trước U.21 Bình Dương và phải sớm chia tay giải U.21 Báo Thanh Niên - Ảnh: Thiên Hà

Trận đấu giữa U.21 Bình Dương với U.21 Huế diễn ra rất sôi nổi, do cả hai cần có một trận thắng trong trận này để có khả năng tranh suất vào bán kết của giải.

Anh Tỷ được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: Thiên Hà

Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của Tống Anh Tỷ đã giúp đội bóng trẻ Bình Dương sớm vươn lên dẫn trước ngay phút 17 khi cầu thủ số 8 này bị đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng Huy đã không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số cho U.21 Bình Dương từ chấm 11m.

Ngay sau bàn thua sớm, U.21 Huế như bừng tỉnh và vùng lên tìm bàn gỡ hòa. Phút 28, đội chủ nhà đã có bàn gỡ bởi quả đá phạt rất tinh quái của Nguyễn Văn Hiếu. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Tống Anh Tỷ đã đáp lại bằng quả đá phạt rất đẹp mắt để giúp U.21 Bình Dương một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Thủ môn nguyễn Thanh Tuấn không thể cản được quả phạt đền của Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: Thiên Hà

Sang hiệp 2, phút thứ 65, khi vào sân thay người Trần Duy Khánh đã lập tức tỏa sáng, khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3 - 1. Không nản chí, U.21 Huế vẫn tiếp tục thi đấu quả cảm và có được bàn gỡ vào phút 80, khi một cầu thủ U.21 Bình Dương để tay chạm bóng trong vòng cấm địa. Nguyễn Văn Hiếu đã hoàn thành tốt cú sút phạt đền, tuy nhiên anh chỉ có thể giúp đội nhà rút ngắn tỷ số xuống 2 -3, và đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Phan Văn Trí dù rất buồn vì đội nhà sớm bị loại nhưng vẫn cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò của mình.

Huấn Luyện Viên Phan Văn Trí của U.21 Huế - Ảnh: Thiên Hà

"Thật sự ngày hôm nay, tôi rất hài lòng về các học trò của tôi, nhất là tinh thần thi đấu tốt. Giống như trận trước tôi đã nói các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn rất trẻ, non kinh nghiệm nhưng các em có tinh thần thi đấu tốt", ông Phan Văn Trí nói.

"U.21 Huế sẽ chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất trong trận cuối, dù không đạt thành tích cao nhưng vẫn sẽ quyết tâm cao nhất qua mỗi trận đấu", ông Trí nói thêm.

Trong khi đó, HLV U.21 Bình Dương Hoàng Hùng cũng nói ông hài lòng về các cầu thủ của mình, trong trận thắng 3 - 2 trước chủ nhà Huế.

"Các em hôm nay chơi tốt hơn trận vừa rồi, vấn đề quan trọng của bóng đá là bàn thắng thì chúng tôi có sớm nên các em giải tỏa tinh thần, thoải mái hơn nên chơi tốt hơn trận đấu trước", ông Hùng cho biết.

Bài - Ảnh: Thiên Hà

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
Tập đoàn Trung Nguyên Legend
Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bi-loai-som-hlv-u21-hue-van-hai-long-ve-cac-hoc-tro-cua-minh-100621.html