Bị lũ cuốn, 2 người tử vong

Ngày 12-10, ông Vương Văn Mười- Phó Chủ tịch UBND H. Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum- cho biết em Y Liên, hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Đà Lạt bị nước lũ cuốn trôi tử vong. Chiều 11-10, em Y Liên (19 tuổi, trú xã Ngọc Yêu, H. Tu Mơ Rông, Kon Tum) cùng 2 người bạn đi xe máy đến điểm sạt lở thuộc xã Văn Xuôi (H. Tu Mơ Rông) thì xe bị tắt máy. Do lũ tràn về nhanh, với lượng nước lớn, em Y Liên không may bị dòng nước cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. Khoảng một giờ sau, thi thể em Y Liên được tìm thấy. Tối 11-10, Trung úy Phạm Ngọc Hải bị nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19, thuộc địa bàn H. Đăk Glei. Sáng 12-10, khi không nhìn thấy Trung úy Hải, các đồng đội đã tổ chức đi tìm và phát hiện anh Hải đã tử vong cách tổ chốt khoảng 300m.

A.NGUYỆT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_232963_bi-lu-cuon-2-nguoi-tu-vong.aspx