Bị Man Utd lội ngược dòng, Man City lùi ngày đăng quang

Quỷ Đỏ đã làm một điều mà rất ít đội bóng tại giải Ngoại hạng hiện nay làm được đó là lội ngược dòng chiến thắng ManCity với tỷ số 3-2.

Đội bóng chủ sân Etihad đã có một hiệp đấu đầu tiên hoàn hảo khi họ áp đảo hoàn toàn đối thủ để vươn lên dẫn trước với khoảng cách 2 bàn.

Những tưởng chiến thắng cùng với ngày đăng quang đã gần kề thì bỗng Man Utd vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 ghi liên tiếp 3 bàn thắng, buộc thày trò Guardiola phải rời ngày đăng quang.

Man Utd có cuộc lội ngược dòng trước Man City. Ảnh: Getty Image.

Áp lực buộc phải thắng đậm Liverpool trong trận lượt về để nuôi hy vọng ở Champion League nên ManCity không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận derby thành Manchester. Guardiola đã cất cả 2 tiền đạo Sergio Aguero và Gabriel Jesus trên ghế dự bị, ngoài ra tiền vệ Kevin de Bruyne cũng lần đầu không góp mặt trong đội hình chính tại giải Ngoại hạng mùa này.

Trong khi đó Mourinho tung ra sân mọi quân bài tốt nhất của mình. Chiến lược gia Bồ Đào Nha cho Ander Herrera đá cặp tiền vệ trung tâm với Nemanja Matic, cắm Paul Pogba chơi hỗ trợ ngay sau lưng Lukaku.

Paul Pogba bỗng chốc tỏa sáng sau thời gian dài im tiếng. Ảnh: Getty Image.

Tuy thế, đội khách vẫn bị đẩy vào thế yếu trong 45 phút đầu tiên. Man City hoàn toàn áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu trọng tài chính xác hơn, đội chủ sân Etihad đã được hưởng một quả penalty trong tình huống Ashley Young để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của David Silva.

Nhưng đội chủ nhà không phải đợi lâu. Khi hiệp 1 mới trôi qua hơn một nửa thời gian các nỗ lực ép sân liên tục của Man City đã phát huy tác dụng.

Trong một tình huống đá phạt góc, Leroy Sane có cú tạt chính xác để Vincent Kompany đánh đầu tung lưới Man Utd mở tỷ số. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho đội chủ nhà sau tình huống dứt điểm trong vòng cấm của Ilkay Guendogan.

Nếu Reheem Sterling cẩn thận hơn trong hai tình huống ở cuối hiệp 1 thì rất có thể tỷ số đã là 4-0 ngay trong hiệp 1. Trong trường hợp đó, chưa chắc Quỷ Đỏ đã có thể làm được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau đó.

ManCity có hiệp 1 như mơ nhưng đã đánh mất tất cả sau giờ nghỉ. Ảnh: DM.

Bị thủng lưới 2 bàn trong chỉ có 30 phút hiệp 1, Man Utd hoàn toàn sụp đổ. Thầy trò Mourinho chắc chắn sẽ nhận thêm trận gạch đá nếu cứ bạc nhược thế mà rời Etihad. Tuy nhiên, sau 15 phút giải lao, "Người đặc biệt" đã "tiêm" thuốc kích thích tinh thần đặc biệt cho đoàn quân đỏ để rồi họ như lột xác trong 45 phút hiệp 2.

Man Utd thi đấu máu lửa như trong một trận chung kết. Trong khi Man City thì dường như đã hài lòng với tỷ số hiện tại nên xuất hiện tâm lý "khinh địch", điều đó khiến họ trả giá. Man Utd đẩy cao đội hình và đạt hiệu quả cao trong khâu dứt điểm.

16 phút "điên rồ" trên sân Etihad bắt đầu với hai bàn thắng của Pogba.

Từ pha tạt bóng của Alexis Sanchez, Herrera làm tường để tiền vệ Pháp có pha dứt điểm gọn gàng làm tung lưới đối phương. Chỉ mất 97 giây sau, cầu thủ bị Guardiola "chê đắt" tiếp tục xát muối vào lòng CĐV Man City khi lần thứ 2 khiến Ederson phải vào lưới nhặt bóng.

Có được 2 bàn thắng quân bình tỷ số khiến Man Utd chơi càng hưng phấn hơn trong khi Man City lại lâm vào hoàn cảnh tương tự đối thủ trong hiệp 1 "suy sụp tinh thần", chỉ có điều khác là Guardiola không có 15 phút để lên giây cót cho các học trò. Smalling đệm bóng tung lưới Man City từ tình huống đá phạt cố định ấn định tỷ số 3-2.

Đến lúc này Man City mới tung những quân bài tốt nhất của họ vào sân Jesus, Aguero và De Bruyne tuy nhiên những gì đội bóng chủ nhà làm được là pha đánh đầu của Aguero và pha dứt điểm đập cột dọc của Sterling.

Trận thua khiến Man City chậm ngày đăng quang nhưng với khoảng cách tới 13 điểm thì gần như không đội bóng nào có thể cướp chiếc Cup khỏi tay thày trò Guardiola được. Trong khi đó chiến thắng ngoạn mục này giúp Mourinho lấy lại phần nào vị thế tại thành Manchester.

Bàn thắng:

Man City: Kompany (25'), Guendogan (30')

Man Utd: Pogba (53', 55'), Smalling (69’)

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Danilo, Kompany, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan (Aguero 76’), Bernardo (Jesus 72’), Silva (De Bruyne 72’), Sane, Sterling

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Young, Matic, Herrera (Lindelof 90'+4), Pogba, Lingard (McTominay 85'), Lukaku, Sanchez (Rashford 82')

Tại La Liga, Barca tiếp tục củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Leganes. Trong đó Messi lập một hat-trick, tiền đạo Argentina đã bắt kịp thành tích 29 bàn của Salah của Liverpool trong hạng mục giải quốc nội. Bằng chiến thắng này Barca cũng đã bắt kịp kỷ lục 38 trận bất bại liên tiếp của Sociedad.Quan trọng hơn với chiến thắng này đội bóng xứ Catalan đã củng cố vị trí dẫn đầu khi có 79 điểm sau 31 vòng, đồng thời phả hơi nóng vào trận derby thành Madrid giữa Aletico và Real vào tối 8-4.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/bi-man-utd-loi-nguoc-dong-man-city-lui-ngay-dang-quang-485672/