Bí mật chưa tiết lộ về vụ bắt 2 tử tù trốn trại

Sau 6 ngày vượt ngục trốn thoát khỏi trại giam T16, hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ. Bộ công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ tiến hành cuộc vây bắt.

Rạng sáng 11/9, hai tử tù đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường rồi đu dây vượt ra ngoài trốn thoát khỏi trại giam T16 (Thanh Oai - Hà Nội).

Ngay sau đó các lực lượng đến từ Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) - Công an TP Hà Nội được huy động để truy lùng hai tử tù vượt ngục, cùng phối hợp còn có lực lượng công an của nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La...

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị lực lượng công an bắc giữ khi đang lẩn trốn tại Mai Châu - Hòa Bình

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt hai tử tù. Các tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm và lực lượng tinh nhuệ nhất của Tổng cục Cảnh sát cũng đã được tung vào cuộc.

Ngày 15/9, công an tỉnh Hòa Bình nhận được nguồn tin tử tù Nguyễn Văn Tình đang trốn ở địa bàn huyện Mai Châu, ngay lập tức lực lượng trinh thám được huy động để nắm bắt địa bàn và xác định nơi trú ẩn của đối tượng.

Cùng lúc đó, các đơn vị nghiệp vụ vạch kế hoạch để bắt giữ, tránh tình trạng tội phạm trốn thoát lần 2. Hơn 200 chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an tỉnh Hòa bình, Sơn La được huy động tiến hành cuộc vây bắt. Nơi ẩn náu của Nguyễn Văn Tình được xác định là khu vực xóm Cang, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Rạng sáng ngày 16/9, đối tượng này bị lực lượng công an đang bao vây tóm gọn. Do được chuẩn bị chu đáo kế hoạch vây bắt, cùng với yếu tố bất ngờ, lực lượng công an đã khiến tên tội phạm không kịp phản ứng hay chống trả.

Trước đó, một tổ công tác khác của Bộ Công an do Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ huy đã tiến hành vây bắt tử tù Lê Văn Thọ tại Thị trấn Nam Sách (Hải Dương).

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 17h30 ngày 16/9, 4,5 chiếc xe máy lao tới chặn đầu, áp sát một chiếc taxi, những người đi xe máy áp sát 2 bên cửa xe rút súng bắn thị uy, đập kính, mở cửa lôi Thọ sứt ra, trong xe taxi còn có một cô gái đi cùng.

Sau đó lực lượng công an thường phục nhanh chóng khống chế, lấy khăn trùm mặt tên tội phạm rồi đưa đi.

Thông tin từ ban chuyên án cho biết, ngay sau khi vượt ngục, hai đối tượng đã về nhà một người quen của Tình tại Thạch Thất - Hà Nội để lấy tiền và mượn xe máy nhằm bỏ trốn. Sau đó mỗi người một ngả, Thọ trốn về Hải Dương, còn Tình tìm đường lên Tây Bắc.

Nguyễn Văn Tình đã sử dụng chiếc xe máy mượn của người thân, đi theo quốc lộ 6 lên Sơn La. Trên tuyến quốc lộ 6, do lực lượng Công an chốt chặn tại nhiều điểm, đến Hòa Bình, Tình không thể đi tiếp theo đường quốc lộ nên tìm một lối mòn xuyên vào rừng sâu. Ý định của tử tù này là sẽ băng qua những cánh rừng để tìm cách lên Lóng Luông – một điểm nóng về ma túy. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị tóm gọn.

Còn Thọ sứt, sau khi chia tay Tình đã lên đường về Hải Dương. Khi đang trên đường đi cùng với bạn gái trên địa bàn Nam Sách thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Sáng 17/9, thông tin từ Tổng cục cảnh sát cho biết, hai tử tù đã được di lý về trại giam T16 - Bộ Công an.

Cao Lâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bi-mat-chua-tiet-lo-ve-vu-bat-2-tu-tu-tron-trai-p43232.html