Bí mật của 'lão bà bà' làng thời trang thế giới

Ở tuổi 77, Vivienne Westwood vẫn thuộc hàng 'quái kiệt', gừng càng già càng cay. Bà vừa cùng với anh chồng trẻ Andreas Kronthaler khiến Tuần lễ Thời trang Paris 2019 'dậy sóng'.

Vivienne Westwood cùng với anh chồng trẻ Andreas Kronthaler vừa làm dậy sóng sàn diễn thời trang Paris - Ảnh: AFP

Ở những năm 1970, Vivienne Westwood được mệnh danh “nữ hoàng tóc đỏ nổi loạn”, là biểu tượng cho phong cách thiết kế thời trang phá cách của nước Anh, mang đậm tinh thần trào lưu punk thời kỳ hoàng kim. Gần 5 thập niên sau, cho đến bây giờ Vivienne Westwood vẫn được xem là một trong những thương hiệu truyền cảm hứng nhất trong nền công nghiệp thời trang thế giới. Từ phong thái thiết kế của trào lưu punk phá cách ban đầu, Vivienne Westwood còn phả vào các sáng tạo của mình tầng tầng ý nghĩa, ngầm tranh đấu cho nữ quyền và môi trường.

Nhật ký Climate Revolution (Cuộc cách mạng khí hậu) của bà là thông điệp rõ ràng cho Eco Fashion (thời trang xanh) mà bà thuộc nhóm các nhà thiết kế khởi xướng, trở thành đối trọng cho xu hướng fast fashion (thời trang nhanh), bị kết án là “tham số lượng, hạ chất lượng” làm hại môi trường và đạo đức thẩm mỹ trong thế giới thời trang. Năm 2019 này, Vivienne Westwood với cánh tay mặt của thương hiệu là anh chồng thiết kế, cả hai vẫn chưa hạ nhiệt ngọn lửa nổi loạn ấy trong những thiết kế sáng tạo của mình ở Paris với bộ sưu tập mùa thu.

Một mẫu thiết kế thời trang của Andreas Kronthaler tại Tuần lễ thời trang Paris - Ảnh: AFP

Cặp đôi “đũa lệch” cùng thành công

Năm 1992, mười năm sau khi Westwood chia tay người chồng trước Mclaren, bà lập gia đình lần hai với cậu học trò sau đó trở thành phụ tá của mình, kém bà đến 25 tuổi. Westwood và Kronthaler gặp nhau vào năm 1989 tại Trường Nghệ thuật Ứng dụng Vienna, nơi bà làm giáo sư thỉnh giảng. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Westwood, cậu học trò Kronthaler đã sáng tạo một số trang phục lấy cảm hứng từ thời Phục hưng. Westwood khuyến khích anh giới thiệu bộ sưu tập ấy ở London và đến năm 1993, họ kết hôn, rồi cùng nhau lo cho đế chế thời trang của thương hiệu.

Trong nghiệp thời trang, để có đủ khả năng và uy tín thay Vivienne đang dần cao tuổi gánh vác cơ nghiệp của thương hiệu, Kronthaler luôn là người phải cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của vợ, bằng cách nặn óc phát triển những sáng tạo có nhiều tầng chiều sâu ý nghĩa từ cái đầu vốn cũng đầy ý tưởng nổi loạn như bạn đời. Thế mà mãi đến tháng 3.2016, cái tên Andreas Kronthaler mới được đính kèm vào các chứng từ của công ty bên cạnh Vivienne Westwood, một sự thừa nhận về ảnh hưởng của anh đối với thương hiệu trong hơn 25 năm.

Tính theo số liệu năm ngoái, công ty của hai vợ chồng có doanh thu 37,5 triệu bảng Anh, anh chàng “phi công” của Westwood đã thực sự thành công trong nghiệp kéo vải. Tại Tuần lễ Thời trang Paris vừa qua, nhà thiết kế người Áo của nhãn hàng Vivienne Westwood này đã giới thiệu bộ sưu tập mùa thu 2019 với những thiết kế mang hơi thở đa quốc tịch, từ váy làm bằng vải in tay ở Burkino Faso, dép đi trong nhà theo mẫu của dân làng Erl quê hương của Kronthaler, những bộ quần áo vải tweed dành cho nữ của xứ Scotland, áo khoác quá khổ lấy cảm hứng từ Coco Chanel, Pháp và áo dân bóng đá Mỹ dành cho nam. Kronthaler cũng không quên điểm những nét hài hước nhạy cảm và nổi loạn cố hữu theo tính cách của hai vợ chồng vào mẫu đồ lót dây lông thú kiểu G-string hay giày hình dương vật những năm 1990. Kronthaler lý luận, bộ sưu tập của mình chứa đầy dục vọng, ham muốn, đam mê và nỗi buồn. Tình dục và sự bền vững đều có xu hướng khiến các cặp đôi tò mò. Thế nhưng, thứ gì liên quan đến tình dục lại bán chạy còn thứ gì bền lại không, vậy tại sao không kết hợp cả hai? Andreas, khi sống cạnh nữ quái nổi loạn Vivienne Westwood, còn có thói quen nghe khá sốc. Anh vốn thường đi nghỉ ở một trang trại nuôi bò ở quê hương, nên đã nghĩ ra cách gọi những chiếc váy trong bộ sưu tập của mình theo tên những con bò. Có một bộ trang phục được gọi là Vivienne, tên vợ anh mà cũng là tên con bê bà xã anh đã đỡ đẻ. Hai bộ nữa mang tên hai chú bò khác, Naomi và Donatella, cũng là danh tính của cặp đôi biểu tượng thời trang Naomi Campbell và Donatella Versace.

Bí mật để trẻ lâu: mỗi tuần chỉ tắm 1 lần

Bí mật để trẻ lâu: mỗi tuần chỉ tắm 1 lần - Ảnh: AFP

Nhắc đến Vivienne Westwood, người ta không thể không sốc với “cách để trẻ lâu” của bà. Có nhiều bí quyết để phụ nữ cứ tươi mơn mởn, nhưng phương pháp của nhà thiết kế thời trang Vivienne Westwood xem ra là độc đáo nhất. Tiết lộ tại show diễn của chồng ở Tuần lễ Thời trang Paris vừa qua, bà nói thẳng, đến tuổi 77 mà bà trông còn “được nước” như thế này là nhờ… chỉ tắm mỗi tuần một lần. Kronthaler cũng đồng tình xác nhận bí quyết trẻ lâu của vợ trước công chúng. Ông còn hài hước “đế” thêm rằng, riêng anh thì chỉ… 1 tháng mới tắm một lần.

Thật ra, kiểu “ở bẩn để đẹp” này của Westwood cũng có lý do. Bà là một nhà bảo vệ môi trường nhiệt tình, từng tham gia nhiều chiến dịch ủng hộ nhóm bảo vệ động vật PETA. Trong một clip, bà giải thích ngành công nghiệp thịt là nơi gây ô nhiễm tồi tệ nhất hành tinh, gây lãng phí nguồn nước sạch, nên ít tắm cũng là tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường. Xét ra, cách “tiết kiệm nước” của Westwood cũng không đơn độc. Nam tài tử Robert Pattinson vài năm trước cũng đã thừa nhận mình hiếm khi gội đầu. Còn cô nàng ca sĩ Jessica Simpson, trong cuộc phỏng vấn năm 2010, tiết lộ cô chỉ đánh răng vài lần một tuần.

“Lão bà bà” tự làm vedette

Vivienne Westwood tự làm vedette giới thiệu cho 2 bộ trang phục trong bộ sưu tập mới do anh chồng Andreas Kronthaler thiết kế - Ảnh: AFP

Ở tuổi 77, lão bà bà Vivienne Westwood vẫn chưa hết nổi loạn. Tại Tuần lễ Thời trang Paris 2019, bà thân chinh làm vedette giới thiệu cho 2 trang phục trong bộ sưu tập mới do anh chồng Andreas Kronthaler thiết kế. Vivienne Westwood chính thức trao quyền kiểm soát sáng tạo cho chồng. Nhưng bất kỳ buổi trình diễn nào của thương hiệu Vivienne Westwood bây giờ vẫn y hệt các buổi trình diễn của bà ngày nào. Nghĩa là chính bà, chứ không phải Kronthaler, mới là nhân vật nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất trong màn sải bước catwalk rất “ngông nghênh” với hai mẫu từ bộ sưu tập. Trước lớp khán giả bao gồm các mỹ nhân một thời như Pamela Anderson, Rita Ora... ngồi hàng ghế đầu, bà xuất hiện trên sàn catwalk. Đầu tiên là trong chiếc áo khoác bomber sọc hồng và tím quá khổ kết hợp với váy viền bất đối xứng. Sau đó, Westwood đổi sang bộ đồng phục lụa đen thêu vàng. Cả hai trang phục được kết hợp với giày cao buộc dây quanh mắt cá chân, mang vớ màu xanh lá cây.

Tại hậu trường buổi diễn, Vivienne Westwood tâm sự: “Vì tuổi tác tôi không còn bước nhanh được nữa. Tuy nhiên, hóa ra như vậy lại hay. Khi người mẫu bước quá chậm, khán giả có thể quan sát và thưởng lãm kỹ các bộ trang phục được thiết kế. Đó là một bộ sưu tập đẹp, hoàn hảo và Andreas Kronthaler đã làm việc cần mẫn, chăm chỉ. Khi anh ấy đề nghị tôi tham gia show diễn, tôi đã nghĩ tại sao không? Bởi phong cách của một Vivienne Westwood là không bao giờ nghỉ hưu!

Môi Đỏ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bi-mat-cua-lao-ba-ba-lang-thoi-trang-the-gioi-1059610.html