Bí mật động trời sau 17 năm là bạn bè thân thiết

Đôi bạn chơi thân với nhau 17 năm luôn cảm thấy thân thiết như chị em ruột đã phát hiện ra rằng họ thực sự là chị em cùng cha khác mẹ.

Ashley Thomas, 31 tuổi và Toya Wimberly, 29 tuổi, khám phá ra bí mật động trời sau 17 năm là bạn bè thân thiết. Cả hai bắt đầu làm quen và trở thành bạn bè khi tạo kiểu tóc cho nhau ở trường Sulzberger (quận Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania).

Chị em Ashley và Toya và ông Kenneth chỉ biết họ có quan hệ huyết thống vào đầu năm nay, dù đã thân thiết từ 17 năm trước.

Chị em Ashley và Toya và ông Kenneth chỉ biết họ có quan hệ huyết thống vào đầu năm nay, dù đã thân thiết từ 17 năm trước.

Bố của Toya, ông Kenneth đã nói đùa rằng Ashley từng nói đùa "Ashley là con gái bố", vì thấy hai đứa trẻ có nét giống nhau. Khi nói những lời đó, ông không hề biết, người mẹ quá cố của cô bé Ashley là một trong những người yêu cũ của mình.

Toya nói: “Tôi luôn luôn coi Ashley như là một người chị lớn”, với Ashley nói thêm: “Cô ấy thực sự giống tôi”.

Ashley phát hiện ra rằng người cha Mike của cô không phải là cha ruột của cô vào năm 2005, nhưng họ vẫn thân thiết, và tiếp tục tận hưởng mối quan hệ cha-con. Khi mẹ Ashley qua đời, bà cũng không hé nửa lời về việc ai là cha đẻ của cô.

Mọi chuyện chỉ được tiết lộ vào đầu năm 2020, sau khi những bức ảnh chụp tiệc đính hôn của Toya, có ông Kenneth, được đăng tải trên mạng xã hội. Người bạn của mẹ Ashley vô tình thấy và nhận ra ông Kenneth. Hai người trò chuyện. Những câu chuyện quá khứ được lật giở. Xâu chuỗi lại, bố Toya linh cảm, có thể Ashley chính là con đẻ của mình.

Họ tiến hành xét nghiệm ADN và xác định được huyết thống. "Một tuần sau khi làm xét nghiệm, bố nhắn tin cho tôi và nói Ashley chính là chị tôi. Tôi chỉ biết khóc", Toya nói. Còn Ashley khi biết tin "tim như muốn rơi xuống". "Thật không ngờ em gái tôi đã ở bên tôi cả cuộc đời", cô nói.

Ashley chia sẻ thêm: “Tôi đã ở bên ông ấy suốt bao nhiêu năm nhưng tôi không ngờ rằng ông ấy là bố tôi”.

Ashley và Toya có cùng một khoảng cách giữa răng cửa của họ - cả hai đều đeo niềng răng để sửa, và có xương gò má cao giống nhau. Hai chị em cùng cha khác mẹ cũng có chung tinh thần kinh doanh. Toya sở hữu một công ty vận tải trẻ em và Ashley điều hành tiệm tóc của riêng mình. Cả hai đều mang thai cùng một lúc.

Kỳ nghỉ của cả gia đình đến Miami đã được thay đổi, để chỉ hai chị em Toya có thể đi du lịch đến Florida, làm quen với "vị trí mới" của họ.

Phong Linh (theo Metro)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-mat-dong-troi-sau-17-nam-la-ban-be-than-thiet-a467781.html