Bí mật hoạt động của câu lạc bộ trai bao triệu USD ở Thượng Hải, Trung Quốc

Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một câu lạc bộ dành cho các quý bà ở Thượng Hải.

Các thành viên của câu lạc bộ Bạch Mã trước khi bị đóng cửa.

Một câu lạc bộ tư nhân đắt tiền tại Thượng Hải, Trung Quốc đã bị cảnh sát triệt phá sau khi có thông tin online bị rò rỉ về việc một nhân viên nam của câu lạc bộ nhận được hàng tá quà tặng sang trọng từ một trong những khách hàng nữ giàu có vào đúng ngày sinh nhật của anh ta.

“Câu lạc bộ đã bị triệt phá và đóng cửa bởi lực lượng cảnh sát vào thứ Bảy tuần trước”, một nhân viên của nhà ga trong khu phố cho biết mà không giải thích thêm.

Theo một bài viết đăng đã lan truyền trên mạng WeChat cách đây khoảng 2 tuần, một trong những nhân viên của câu lạc bộ trên đã tổ chức sinh nhật lần thứ 28 của mình với 28 món quà từ một người phụ nữ giàu có.

Quà tặng mà anh chàng này nhận được từ người phụ nữ giàu có gồm một chiếc xe hiệu Audi, một chiếc cúp vàng và 280.000 nhân dân tệ (41.589 đô la Mỹ) tiền mặt.

Một bức ảnh trong bài đăng cho thấy các hộp quà được bọc nằm trên sàn nhà, chiếm hết một nửa căn phòng. Về câu lạc bộ, trang web chính thức của nó cho biết đây là một câu lạc bộ tư nhân dành riêng cho phụ nữ, nằm ở khu vực trung tâm thành phố thịnh vượng nhất Thượng Hải.

Câu lạc bộ trải rộng trên 1.600 mét vuông và có 19 “hộp VIP”, trang web tuyên bố. “Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ được sống phóng túng theo đúng địa vị của bạn. Chúng tôi thời trang và sang trọng với hàng loạt những ngôi sao.”

Hình ảnh trên trang web cho thấy từ "tình yêu" được đánh vần trong ánh đèn neon màu hồng rực rỡ dọc theo một sảnh trong câu lạc bộ, cùng với bóng bay và những bó hoa, cũng như một bức tượng hình một chú bạch mã ở lối vào.

Mở dịch vụ vì nắm bắt nhu cầu thực của phụ nữ

Quà tặng của một thành viên trong câu lạc bộ Bạch Mã nhân dịp sinh nhật.

Tên câu lạc bộ trong tiếng Trung cũng có nghĩa là Bạch Mã (ngựa trắng), nhưng nó cũng sử dụng tên gọi khác là Perfect Space (không gian hoàn hảo).

Người dùng Internet ở Trung Quốc cho biết, một thông báo tuyển dụng đã được đăng trên tài khoản Weibo chính thức của Perfect Space vào năm 2016 về một kế hoạch mở rộng đòi hỏi phải thuê khẩn cấp các người mẫu quảng cáo nam.

Các nhân viên tương lai được hứa hẹn hưởng ít nhất 1.000 nhân dân tệ (148 đô la Mỹ) tiền boa mỗi khi họ giải trí với khách hàng quen và ít nhất 80.000 nhân dân tệ (gần 12.000 đô la Mỹ) tiền lương hàng tháng.

Trên so sánh, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cách đây hơn 1 tuần đã xác định những người kiếm được từ 2.000 (296 đô la Mỹ) đến 5.000 nhân dân tệ (740 đô la Mỹ) một tháng là những người có thu nhập trung bình - một mức lương hàng tháng chỉ bằng khoảng 8% mà câu lạc bộ Perfect Space trả cho các mẫu nam.

Yêu cầu công việc của Perfect Space đưa ra là các ứng viên phải cao hơn 180cm (5,9 feet), đẹp trai, thời trang, sạch sẽ và vui vẻ.

“Công việc rất dễ dàng và thư giãn, nó đơn giản từ việc ngồi uống rượu và nói chuyện với các khách nữ, không có hoạt động bất hợp pháp nào”, thông báo cho biết.

Một bức ảnh hai hàng những người đàn ông ngực trần đứng trong hành lang chào mừng các thành viên của câu lạc bộ cũng được đính kèm.

Câu lạc bộ đã từng là chủ đề thảo luận trực tuyến cho các đối tượng chủ yếu là nữ giới. Các hashtag “Is rich women’s love always this direct?” đã được đọc hơn 400 triệu lần và nhắc tới trong hơn 680.000 bài đăng.

“Các chị em, nếu bạn trở nên giàu có trong tương lai, xin đừng quên tôi”, một người dùng đã viết trên Weibo.“Hãy đưa tôi đến Perfect Space để tôi được mở rộng tầm mắt.”

Một người dùng Weibo khác viết rằng cô cảm thấy có động lực để làm việc chăm chỉ hơn và mong muốn trở nên thành công hơn nữa để đủ khả năng ghé thăm những nơi như Perfect Sapce trong tương lai.

Mặc dù câu lạc bộ nằm ở trung tâm khu thương mại Thượng Hải, nhưng không rõ làm thế nào mà nó không bị cảnh sát chú ý trong nhiều năm cho đến tận khi bị triệt phá, cấm hoạt động hơn 1 tuần trước.

“Mọi người đến các câu lạc bộ kiểu này vì nhu cầu tình cảm chứ không phải thứ gì đó trắng trợn như tình dục.”, một người phụ nữ ở Nam Kinh nói với tờ South China Morning Post.

Cô cho biết đã nghe về một câu lạc bộ có tên là Sói Biển Bắc Cực ở Nam Kinh. Một tìm kiếm trên mạng đã cho ra các bức ảnh về những người đàn ông mặc tuxedo và thắt nơ, giơ ngón tay cái trên nền của chùm đèn pha lê.

Hồ sơ công khai cho thấy Perfect Space đã được đăng ký dưới tên “Dịch vụ ăn uống Thượng Hải Wangzhongde” vào năm 2012, với số vốn đăng ký là 200.000 nhân dân tệ. Perfect Space khai thác các hoạt động bao gồm dịch vụ karaoke và ăn tối.

Chủ sở hữu tên Shen Jian, có 10 công ty khác nữa, bao gồm một quán bar ở Nam Kinh và một quán cà phê ở tỉnh Sơn Đông.

Một người đàn ông tên Bai, người tự nhận là cựu nhân viên của câu lạc bộ, nói với tờ Thanh niên Bắc Kinh rằng bữa tiệc sinh nhật nêu trên không được xếp hạng là một trong những bữa tiệc lớn nhất trong câu lạc bộ.

Bai nói rằng đã có nhiều màn phô trương sự giàu có ở câu lạc bộ khủng hơn so với những gì được tiết lộ trên mạng vào cuối tuần.

Anh ta cũng cho biết tất cả các nhân viên trong câu lạc bộ là đàn ông, vì vậy họ có thể tập trung vào việc phục vụ một nhóm khách hàng toàn nữ.

Theo anh ta, để có mức chi tiêu cao phù hợp với những gì bài đăng trực tuyến tuyên bố thì khách hàng phải có tài sản lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ.

Bai cho biết câu lạc bộ này là một phần của doanh nghiệp giải trí có tên là Tập đoàn văn hóa Noah’s Ark.

Sự cổ vũ và ủng hộ trên các phương tiện truyền thông xã hội trái ngược với phản ứng trước một câu chuyện tương tự vào năm 2010, khi hộp đêm Bắc Kinh Tianshang Renjian (Ngôi nhà trên bầu trời) bị đóng cửa vì thuê tiếp viên.

Trong một cuộc đột kích vào đêm khuya, cảnh sát Bắc Kinh đã đóng cửa bốn câu lạc bộ, bao gồm House in the Sky, trong sáu tháng, bắt giữ 557 nữ tiếp viên. House in the Sky đã trở thành biểu tượng của sự hoang phí và lối sống hưởng thụ.

Perfect Space đã xóa hầu hết các bài đăng của mình trên Weibo và WeChat kể từ khi câu chuyện bị vỡ lở, chỉ để lại những bức ảnh và bài đăng nhạt nhẽo.

Vũ Hiền Thảo

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-mat-hoat-dong-cua-cau-lac-bo-trai-bao-trieu-usd-o-thuong-hai-trung-quoc-d409913.html