Bí mật khẩu phần ăn của tuyển Việt Nam

Với một đội quân thì công tác hậu cần không kém phần quan trọng như bày binh, đánh trận. Về điểm này, đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 thực sự có thể yên tâm khi luôn được đội ngũ hậu cần chu toàn từ những thứ nhỏ nhất như…cọng rau.

Đội tuyển Việt Nam được ăn ngon, ngủ êm để yên tâm tập trung cho trận đấu với Philippines.

John cầm chiếc muỗng quấy nhẹ 1 vòng, múc một chút rồi đưa lên miệng nếm. Thoáng cười, nét mặt John không giấu được vẻ hài lòng, xen tự hào.

“Tôi phải ninh xương trong 8 tiếng đấy. Có tỏi, quế, hành tây, thêm cả nhiều loại quả khô nữa. Anh có thể thử”-Jonh nói.

Benedict John là bếp trưởng khách sạn Planta (Bacolod), nơi đội tuyển Việt Nam đang đóng quân. Thầy trò ông Park Hang Seo sẽ có đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với chủ nhà Philippines trên sân Panaad vào ngày mai, 2/12. Để chuẩn bị, đội đã tới Bacolod từ hôm 28/11 trên chuyến bay riêng của Vietnam Airlines.

Với một đội quân thì công tác hậu cần không kém phần quan trọng như bày binh, đánh trận. Về điểm này, đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 thực sự có thể yên tâm khi luôn được đội ngũ hậu cần chu toàn từ những thứ nhỏ nhất như…cọng rau. Còn cụ thể thì thầy trò HLV Park Hang Seo được đảm bảo tốt nhất về ăn, nghỉ, chỉ việc tập trung tối đa cho chuyện tập luyện, thi đấu.

Đồ ăn đảm bảo tươi, ngon và đủ chất (ảnh Tam Ka)

Trong các chuyến hành quân xa nhà, việc ăn uống của các cầu thủ luôn rất được chú ý. Cầu thủ không chỉ cần ăn ngon, đủ chất đồng thời đảm bảo vừa miệng. Với chuyến hành quân tới Bacolod lần này, công tác hậu cần được chuẩn bị rất chu đáo.

Ngay khi đến Planta, HLV Park Hang Seo đã đặt yêu cầu đồ ăn cần đa đạng, đủ chất, không được nhàm chán. John cho biết đồ ăn vì vậy được luân chuyển thường xuyên, gồm cả đồ Việt, Hàn và Tàu. Bữa ăn của tuyển Việt Nam đặc biệt phải có rất nhiều rau theo yêu cầu của ông Park, đồng thời không có kem tươi.

Thật may mắn và có lẽ cũng do sự tìm hiểu, lựa chọn từ trước, Benedict John có thể “xử lý” hết các yêu cầu trên của ông Park. John cho biết anh đã tham gia một khóa học nấu các món ăn Việt. Chính vì vậy, anh rất nhanh chóng nắm hết những kỹ năng, yêu cầu căn bản. “Bữa ăn phải có hành, tỏi, nước mắm. Tôi trồng cả rau húng ở nhà”-John cho biết.

Ăn khỏe để bật nhảy cho cao, đánh đầu cho chính xác đặng còn hạ Philippines.

John đang chuẩn bị bữa trưa cho đội tuyển Việt Nam. Buổi sáng, anh “chiêu đãi” thầy trò ông Park bánh mì và phở.

“Tôi phải mua bánh phở trong các tiệm đồ ăn châu Á. Họ đóng khô và khi về mình cần ngâm cho mềm ra mới dùng được”-John nói.

Có lẽ do ăn ngon, ngủ kỹ, từ ngày tới Bacolod, các thành viên tuyển Việt Nam ai cũng rạng rỡ, vui vẻ. Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường ở đây, các cầu thủ đều khỏe mạnh, ra sân tập là chạy…ầm ầm. Ăn, tập như vậy, lo gì không đá bại Philippines.

Tiểu Phùng-Tam Ka

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bi-mat-khau-phan-an-cua-tuyen-viet-nam-1351499.tpo