Bí mật kinh hoàng ẩn sau bộ hài cốt trẻ em vừa phát hiện

Các nhà khảo cổ mới phát hiện một bộ hài cốt trẻ em Aztec ở bên dưới đền thờ cổ Templo Mayor ở Tenochtitlan. Đứa trẻ này được cho là bị giết để hiến tế thần chiến tranh Huitzilopochtli vào cuối thế kỷ 15.

Mới đây, các nhà khảo cổ khai quật được một địa điểm hiến tế trẻ em của người Aztec bên dưới đền thờ cổ Templo Mayor ở Tenochtitlan (giờ là trung tâm của thủ đô Mexico, Thành phố Mexico). Tại đây, các chuyên gia tìm thấy một bộ hài cốt trẻ em.

Theo các chuyên gia, thi hài đứa trẻ được cho là bị giết chết để hiến tế thần chiến tranh Huitzilopochtli của người Aztec vào thế kỷ 15.

Hiến tế trẻ em đã trở thành nghi lễ phổ biến ở các nền văn hóa ở miền Nam và Trung Mỹ thời xưa.

Người Aztec thực hiện các nghi lễ hiến tế con người, bao gồm cả trẻ em, vì họ tin rằng nếu làm như vậy thì sẽ mưa thuận gió hòa, mùa vụ phát triển.

Xương của đứa trẻ bị nghi là đem tế thần trên được tìm thấy cùng với những trang sức và biểu tượng đặc trưng của thần Huitzilopochtli.

Phần còn lại, được đặt tên là "Lễ vật 176", được tìm thấy dưới sàn một khối vuông ở phía tây Templo Mayor, trung tâm của thành phố cổ xưa.

Các nhà khảo cổ cho hay người Aztec đã phải nâng một loạt các phiến đá từ sàn nhà để nhường chỗ cho thi thể đứa trẻ.

Kế đến, người ta đào một cái hố trên mặt đất và xây một cái hộp hình trụ, trong đó đứa trẻ được đặt với những tảng đá núi lửa, dính với vữa.

"Sau đó, họ lấp đầy hình vuông với đất được lấy từ bờ hồ cũ và xây dựng một khối vuông khác phía trên nó", một chuyên gia chia sẻ với báo giới.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-mat-kinh-hoang-an-sau-bo-hai-cot-tre-em-vua-phat-hien-d136494.html