Bị người tình đồng tính 'đào mỏ' rồi 'cắm sừng', thanh niên chỉ biết ngậm ngùi nhận ra bài học cho bản thân

2 năm yêu nhau, chu cấp mọi thứ cho bạn trai để rồi một ngày nhận ra bị 'cắm sừng' đau đớn, chàng trai chỉ biết ngậm ngùi than thân trách phận và rút kinh nghiệm cho bản thân khi tin nhầm người.

Hằng ngày trên mạng xã hội vẫn lan truyền đầy rẫy những câu chuyện "bóc phốt" người yêu, người yêu cũ, người thứ ba... đôi khi sự kịch tính, "drama" trong các câu chuyện này khiến người ta mất niềm tin vào một tình yêu thật sự chân thành.

Mới đây một vụ việc "bóc phốt" người yêu đồng tính tiếp tục được phanh phui trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Câu chuyện về một chàng trai 2 năm chu cấp mọi thứ cho người yêu nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự phản bội không hơn không kém. Tuy nhiên chứng kiến người yêu "lật mặt", anh chàng cũng chẳng biết nên làm gì ngoài than thở trên mạng xã hội và tự nhận ra bài học cho bản thân mà thôi!

"Em quen anh đến nay cũng gần 2 năm rồi, em lo cho anh mọi thứ, không ngờ anh lại lừa tình và lừa tiền em.

Anh muốn đi Las Vegas, Catalina, San Francisco hay đi đâu em cũng dẫn anh đi, lo cho anh hết mọi thứ vậy mà hôm nay anh lại ngoại tình với người khác và khốn nạn khi quen em anh lại đong đưa hết con này đến con khác.

Tiền thì em gửi cho anh anh cần gì em cũng mua, đồ hiệu thích gì em cũng mua, anh nợ tiền bạc gì em cũng gom góp giúp đỡ anh, anh vòi em món này đến món khác, vì thương anh nên em cũng cắn răng tiết kiệm để cho anh vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử như vậy

Tiền mất vì anh em không tiếc, coi như đây là bài học và nhìn thấy con người khốn nạn của anh 2 năm qua ... em cũng tính không bóc phốt không đăng gì hết chỉ tại anh thách thức em và khiêu chiến .. vậy nhé !!! 12 ngàn em cho anh trả nợ không là gì cả và tiền hàng ngày em nuôi anh hàng ngày cũng không tiếc ... " - Tâm sự của một anh chàng bị bạn trai bội bạc gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cả hai khi còn mặn nồng bên nhau

Những dòng tin nhắn qua lại với người tình được chàng trai công khai.

Đúng như anh chàng đã nói trong chia sẻ của mình, giờ người cũng đã quay mặt còn gì ngoài việc tự rút cho bản thân một bài học kinh nghiệm nhớ đời. Yêu thôi đừng yêu mù quáng, hãy giữ lại chút gì đó cho bản thân để khi người kia có ra đi cũng không bi lụy, nuối tiếc và đặc biệt đừng để rơi vào một hoàn cảnh khó xử khi phải tự tay nói xấu người mình từng yêu thương cho bàn dân thiên hạ biết và chỉ trích như vậy.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bi-nguoi-tinh-dong-tinh-dao-mo-roi-cam-sung-thanh-nien-chi-biet-ngam-ngui-nhan-ra-bai-hoc-cho-ban-than-70898.html