Bị người yêu đẩy vào bước đường cùng, nữ tử tù si tình chấp nhận chết thay

Vì tình yêu mù quáng với một tên trùm ma túy, nữ tử tù 20 tuổi này nhất quyết nhận tội thay để bảo vệ người tình.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Tao Jing được mệnh danh là tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc.

Tao Jing được mệnh danh là tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc.

Mối tình tội lỗi

Sinh năm 1971, từ nhỏ, nữ tử tù Tao Jing đã sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nổi tiếng khắp vùng Vân Nam (Trung Quốc) ngày đó. Tao Jing nổi bật với nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú và dáng người như người mẫu.

Tuy nhiên gia đình cô đã phải sớm “tan đàn xẻ nghé” vì những mâu thuẫn giữa bố mẹ. Tao Jing chuyển đến ở cùng chị gái và anh rể, được cho đi học đầy đủ và đàng hoàng. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tao Jing đã trượt đại học.

Tao Jing sau đó đã được anh chị bỏ tiền đầu tư cho cô mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu nho nhỏ. Quán của Tao Jing khá đông khách, nhiều người đàn ông tìm tới vì hâm mộ vẻ đẹp của cô.

Tuy nhiên cô gái trẻ lại lựa chọn cho mình con đường đầy chông gai sau khi lọt vào mắt xanh của một gã đàn ông xã hội đen. Với sự từng trải, dày dặn kinh nghiệm tình trường, gã đàn ông này nhanh chóng trói được con tim của thiếu nữ xinh đẹp mới lớn Tao Jing.

Khi mới bắt đầu yêu nhau, Tao Jing không hề biết người yêu mình là một trùm ma túy. Về sau, gã bạn trai tội phạm luôn rót vào tai cô cách làm giàu nhanh chóng mà lại dễ dàng. Cô gái trẻ đã quyết định quay về Vân Nam giúp sức cho người yêu.

Nữ tử tù si tình

Vì bảo vệ người yêu, cô gái trẻ bị kết án tử hình khi mới 20 tuổi.

Lợi dụng tình yêu và lòng tin của Tao Jing, gã đàn ông tệ bạc đã sử dụng cô như một công cụ hữu dụng để vận chuyển cái chết trắng. Để công việc thuận lợi hơn, Tao Jing đã cặp kè với rất nhiều đại ca xã hội đen và bị gã tình nhân ép phải đặt vòng tránh thai. Nhiều lần, gã đàn ông xảo quyệt ấy còn ép Tao Jing phải giấu ma túy vào trong đồ lót để có thể qua mặt lực lượng chức năng.

Trước đó, hắn còn giao ước và thề non hẹn biển với Tao Jing rằng nếu một trong hai bị bắt sẽ không phản bội mà khai người còn lại ra. Và tình yêu của một cô gái mới lớn đủ đã khiến ý chí của Tao Jing bị lu mờ, cô không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng.

Tuy cặp đôi đã sử dụng những phương pháp vô cùng tinh vi để vận chuyển ma túy, nhưng hành động của chúng không thể thoát khỏi tầm mắt của các chiến sĩ cảnh sát. Năm 1991, trong một lần hành nghề, Tao Jing không may bị bắt.

Khi ở trong trại giam chờ ngày xét xử, cô được các nhà chức trách khuyên nhủ hãy thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Thậm chí, cơ quan công an còn khẳng định, chỉ cần Tao Jing lấy công chuộc tội bằng cách khai ra kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma túy, cô sẽ được miễn tội tử hình. Dẫu vậy, Tao Jing vẫn một mực giữ bảo vệ tình yêu của mình dành cho gã bạn trai tội phạm. Cô kiên quyết không chịu khai nhận sự thật và tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tháng 7/1991, Tòa án tỉnh Vân Nam đã tuyên án tử hình dành cho Tao Jing can tội buôn bán trái phép một lượng lớn chất ma túy. Trong buổi xét xử ấy, cùng bị tuyên án tử hình với cô còn có 27 kẻ tội phạm khác.

Ngày 28/10/1991, Tao Jing bị đưa ra pháp trường xử tử. Không chỉ được mệnh danh là tử tù xinh đẹp nhất, cái tên Tao Jing còn được nhắc tới rất nhiều khi là nữ phạm nhân trẻ tuổi nhất bị kết án tử trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại (kể từ năm 1949).

Cái chết của Tao Jing dường như không khiến gã bạn trai sợ hãi. Cảnh sát cho biết, tên trùm ma túy này sau khi tạm dừng hoạt động một thời gian lại tiếp tục thực hiện các phi vụ khác và cuối cùng cũng bị bắt giữ. Trước ngày thi hành bản án tử hình, hắn đã khai nhận toàn bộ tội ác cũng như câu chuyện về cô người yêu xinh đẹp và si tình của mỉnh.

Theo Đàm Anh/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bi-nguoi-yeu-day-vao-buoc-duong-cung-nu-tu-tu-si-tinh-chap-nhan-chet-thay-1152280.html