Bị phát hiện rủ nhau vào rừng tâm sự,đôi tình nhân cũ ăn lá ngón tự tử

Khi đi dự đám cưới, đôi tình nhân cũ bất ngờ gặp nhau. Sau đó, anh B và chị N. rủ nhau vào rừng để tâm sự. Tuy nhiên, sự việc bị người em chồng của chị H.T.N phát hiện và báo cho gia đình.

Sáng 5/4, ông Hồ Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự tử bằng lá ngón khiến 2 người chết.

Đó là anh H. V. B. (36 tuổi) và chị H. Th. Nh. (20 tuổi) cùng trú thôn Xanh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Lá ngón là nỗi ám ảnh người dân miền núi ở Quảng Ngãi.

Lá ngón là nỗi ám ảnh người dân miền núi ở Quảng Ngãi.

Được biết, trước khi cả hai lập gia đình riêng, anh H.V.B và chị H.T.N có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân nên đã chia tay; sau đó, anh H.V.B lập gia đình và có 2 con; chị H.T.N cũng đi lấy chồng, sinh con.

Vào ngày 31/3, khi đi dự đám cưới, hai người bất ngờ gặp nhau rồi anh B và chị N. rủ nhau vào rừng để tâm sự. Tuy nhiên, sự việc bị người em chồng của chị H.T.N phát hiện và báo cho gia đình.

Đến sáng 2/4, chị H.T.N đã gọi điện cho anh H.V.B nói là sẽ ăn lá ngón để tự vẫn. Anh B. vội vàng chạy về, thế nhưng mọi chuyện quá muộn. Thấy vậy, anh H.V.B liền lấy số lá ngón còn sót lại để tự vẫn.

Cây lá ngón được nhiều nước Đông Nam Á xếp vào 1 trong 4 loại cây có độc tính cao nhất. Chỉ cần sử dụng 1-2 lá là có thể mất mạng nên được ví là cây "tử thần".

Văn Đức (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/bi-phat-hien-ru-nhau-vao-rung-tam-su-doi-tinh-nhan-cu-an-la-ngon-tu-tu