Bị phát tán ảnh 'nhạy cảm', gã trai cùng vợ hành hung, cướp điện thoại tình cũ

Cho rằng tình cũ đã gửi ảnh 'nhạy cảm' của mình cho bạn bè, người thân, Thịnh cùng vợ đã sử dụng nắm đấm để 'nói chuyện' với người này.

Theo đơn kháng cáo của cả bị cáo và bị hại, ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Phạm Đức Thịnh (SN 1987, trú ở phường Máy Chai, Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về tội “Cướp tài sản”.

Bị hại trong vụ án là chị Phạm Thị T. (SN 1985), cũng trú ở Hải Phòng.

Trước đó, ngày 12/11/2018, đưa Phạm Đức Thịnh ra xét xử sơ thẩm, TAND quận Hai Bà Trưng đã tuyên phạt bị cáo này 4 năm tù về tội danh trên. Sau phiên tòa sơ thẩm, Thịnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn chị Phạm Thị T. thì kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phạm Đức Thịnh giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, “tình cũ” của nam thanh niên này bất ngờ thay đổi kháng cáo sang đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến, nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm từ 4 năm tù xuống còn 30 tháng tù và chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của chị Phạm Thị T. là buộc Thịnh phải bồi thường thêm tiền.

Bị cáo Thịnh tại phiên xử - Ảnh: Công an Nhân dân

Bị cáo Thịnh tại phiên xử - Ảnh: Công an Nhân dân

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Thịnh và vợ là chị Nguyễn Anh Th. làm chung một công ty với chị Phạm Thị T. tại TP Hải Phòng. Năm 2015, vợ Thịnh nghỉ việc sinh con. Trong thời gian này, Thịnh và chị T. phát sinh quan hệ tình cảm trai gái. Bị vợ phát hiện, Thịnh quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với chị T.

Tuy nhiên, sáng 1/9/2017, anh Vũ Minh Tuấn (SN 1994, ở Hồng Bàng, Hải Phòng) – bạn của Thịnh nhận được hình ảnh nhạy cảm của Thịnh từ một số điện thoại lạ gửi tới. Anh Tuấn thông báo cho Thịnh biết.

Khi nhận được những bức ảnh nhạy cảm của mình, Nguyễn Đức Thịnh khẳng định người gửi ảnh chính là nhân tình một thời của mình. Sau đó, Thịnh nhờ anh Tuấn và 3 người bạn của Tuấn đi cùng lên Hà Nội để gặp chị T.

Cả nhóm người gồm vợ chồng Thịnh cùng nhiều người khác đi ô tô lên Hà Nội gặp chị T. tại một chung cư ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Đến nơi, vợ chồng Thịnh vào phòng làm việc riêng của chị T.

Vào bên trong, Thịnh truy vấn người tình cũ về việc dùng hình ảnh của mình để gửi đi lung tung dù không còn quan hệ gì. Nói xong, Thịnh dùng tay đấm, tát vào mặt, dùng chân đạp vào người, vào bụng chị T. khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Lúc này, T. lấy chiếc kéo trên bàn làm việc đâm Thịnh. Tuy nhiên, Thịnh đã lấy lại kéo và đâm chị T., gây thương tích vùng đầu, tay.

Lúc này, vợ Thịnh cũng vào túm tóc, chửi bới, tát nhân tình cũ của chồng. Khi vợ và chị T. đang giằng co với nhau ở dưới đất, Thịnh nhìn thấy chị T. để điện thoại iPhone 6Plus màu vàng trên bàn làm việc. Biết đây là chiếc điện thoại chị T. dùng để chụp ảnh mình, Thịnh đã lấy luôn "để làm bằng chứng” rồi cất vào túi quần. Sau đó, vợ chồng Thịnh cùng những người đi cùng ra về.

Chị T. được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn. Theo kết luận giám định thương tích, chị T. bị tổn hại 3% sức khỏe. Theo kết luận định giá, giá trị chiếc điện thoại của chị T. là 9 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình bị chiếm đoạt chiếc điện thoại chứa nhiều kỉ niệm, chị T. còn cho rằng 1 tờ tiền 2 USD và 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng (ốp điện thoại) cũng bị mất.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bi-phat-tan-anh-nhay-cam-ga-trai-cung-vo-hanh-hung-cuop-dien-thoai-tinh-cu-a264634.html