Bị tên cướp đâm tới tấp, nữ nhân viên ở Đắk Lắk hé lộ lý do thoát chết

Thoát chết nhờ học võ Vovinam dù bị tên cướp 17 tuổi to lớn đâm tới tấp, nữ nhân viên cửa hàng quần áo ở đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa đăng status đính chính sự việc.

Sáng 5.8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt giữ được Phạm Minh Kiên (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, quê Hà Nội), để làm rõ hành vi dùng dao đâm nữ nhân viên cửa hàng bán quần áo trên đường Ngô Quyền tối 3.8. Nạn nhân được xác định là Đặng Thị Thùy Trang, 22 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột.

Kiên và Phương tái mặt khi ở trụ sở công an.

Hiện Kiên và Phương bị tạm giữ tại trụ sở công an để điều tra làm rõ, còn Trang vừa trải qua ca phẫu thuật thành công và sức khỏe đang dần bình phục

Dù bị Kiên đâm tới tấp, chị Trang vẫn không lẩn trốn mà quyết chống trả tên cướp và tìm cách cố gắng lao ra phía ngoài cửa.

Chị Trang tiết lộ là dân học võ, theo môn Vovinam nhiều năm nay. Chị Trang rách cơ tay và suýt thủng tim khi bị Kiên tấn công, còn Phương chạy ra chốt cửa để đồng bọn dễ hành sự.

Bằng sức mạnh phi thường, chị Trang khiến hai đối tượng không cướp được mà bỏ chạy ra gần chợ Tân An tẩu thoát.

Sau khi gây án, cả hai sợ bị lộ nên bỏ chạy về nhà, thay quần áo rồi cùng nhau bỏ trốn xuống TP Nha Trang cho đến khi được người nhà và công an vận động ra đầu thú.

Tên cướp bịt miệng và đâm nữ nhân viên tới tấp.

Truy sát nữ nhân viên.

Mới đây, chị Trang lên Facebook đăng status đính chính vài điều: “Thứ nhất là mình không quen hai bạn trong video. Thứ hai là chuyện đời tư mình càng không liên quan, kể cả thù oán nên một vài bạn kêu có thù oán thì sai rồi. Mấy bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh của mình xem lúc đó còn khoa tay múa chân, nói được gì không?”.

Theo lời khai ban đầu, Phương là sinh viên trường đại học ở Hà Nội, còn Kiên từ Đắk Lắk ra thủ đô làm nhân viên nhà hàng.

Đầu năm 2018, cả hai quen biết nhau rồi đem lòng yêu nhau. Cuối tháng 7.2018, Kiên về lại nhà ở Đắk Lắk và có rủ Phương đi cùng. Sợ gia đình phát hiện, cả hai đã thuê một phòng trọ ở TP Buôn Ma Thuột để nghỉ.

Sau nhiều ngày ở đây, do tiền không còn để chi tiêu, cặp phi công - máy bay đã bàn với nhau đi đến các cửa hàng quần áo trên địa bàn tìm cách trộm cắp tài sản.

Cả hai đã ra chợ mua một con dao Thái Lan thủ sẵn. Khoảng 14 giờ ngày 3.8, Kiên và Phương đi bộ đến cửa hàng bán quần áo ở số 90 đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột vờ hỏi mua để dò la tin tức. Sau khi phát hiện chỉ có một nhân viên trông coi, cả hai đã bỏ đi.

Đến khoảng 19 giờ 30 tối cùng ngày, Kiên và Phương quay lại cửa hàng quần áo để tìm cơ hội ra tay. Tại đây, sau khi phát hiện chỉ có một mình chị Đặng Thị Thùy Trang coi quán, Phương tìm cách đánh lạc hướng, còn Kiên từ phía sau lao tới ôm cổ, kề dao với mục đích khống chế chị Trang để cướp tiền.

Theo Kiên, do chị Trang tìm cách chống cự, la lớn nên hắn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, tay và cổ tay.

Cận cảnh khuôn mặt hai đối tượng lúc gây án trong cửa hàng quần áo.

Ninja chạy xe máy ngược chiều tông bể đầu taxi ở Hà Nội, được đền 2 triệu vẫn không chịu:

Chạy xe sai luật giao thông mà còn được tài xế taxi bồi thường 2 triệu đồng, người phụ nữ vẫn muốn nhiều hơn thế nữa khiến những ai chứng kiến vụ việc bức xúc.

Bé gái má hồng xinh như thiên thần:

Nhiều cặp vợ chồng ao ước có đứa con xinh xắn như vậy.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/bi-ten-cuop-dam-toi-tap-nu-nhan-vien-o-dak-lak-he-lo-ly-do-thoat-chet-93961.html