Bị thú cưng nuôi 6 năm vồ chết

Người đàn ông bị chính con hà mã mà anh yêu thương, xem như con trai 6 năm qua, vồ chết rồi lôi xác xuống dòng sông cạnh nhà.

Marius Els cưỡi hà mã Humphrey và xem nó như con. Ảnh: Barcroft Media.

Marius Els, sống ở tỉnh Free State, nuôi con hà mã tên Humphrey như thú cưng và đầu năm nay từng gây chú ý khi video anh cưỡi con vật đi dạo được chia sẻ trên YouTube.

Els thiệt mạng hôm 13/12 sau khi bị chính con hà mã nặng hơn 1 tấn mà anh yêu quý vồ chết rồi lôi xuống sông Vaal, gần nơi anh sống.

Người đàn ông 40 tuổi từng nói Humphrey luôn đáp lại những lời gọi của anh và thích chơi đùa với Els.

"Nó có chút nguy hiểm, nhưng tôi tin Humphrey bằng cả trái tim mình rằng nó sẽ không làm hại ai. Tôi có thể bơi cùng nó. Lúc tôi xuống nước, Humphrey còn cho tôi cưỡi lên lưng nó như cưỡi ngựa. Con vật cũng bơi cùng tôi. Với tôi, nó như một đứa con trai. Giữa tôi và Humphrey có một mối liên hệ đặc biệt mà nhiều người không hiểu được. Họ nghĩ con người chỉ có thể thân thiết với chó, mèo và vật nuôi trong nhà nhưng tôi lại có quan hệ gần gũi với loài động vật nguy hiểm nhất châu Phi", Els từng chia sẻ.

Jeffrey Wicks, phát ngôn viên dịch vụ cấp cứu, cho hay lúc nhân viên y tế được gọi tới hiện trường, họ phát hiện Els đã bị con hà mã cắn vài lần trên người.

"Thi thể anh ấy đã bị dìm xuống dưới sông không rõ bao lâu rồi", Wicks cho hay.

Humphrey, hiện 6 tuổi, đã được Els nuôi như thú cưng từ khi nó còn bé xíu ở Free State. Els, một cựu thiếu tá quân đội, thậm chí còn đánh răng cho cho vật và khẳng định mình có một mối liên kết kỳ lạ với con hà mã này.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bi-thu-cung-nuoi-6-nam-vo-chet-20201218091346764.htm