Bí thư Đoàn cơ sở 9X: Kiềm chế và lắng nghe

TP - Sinh năm 1992, Trần Minh Cường, Bí thư Đoàn trường THPT Việt Đức, Hà Nội là gương mặt trẻ nhất và là đại diện duy nhất của thế hệ 9X trong 79 bí thư Đoàn cơ sở vừa được trao Giải thưởng 26-3.

>> Gạch nối hiện tại & tương lai Những ngày đầu làm Bí thư Đoàn, cậu học trò lớp 12T1 Trần Minh Cường mất ăn, mất ngủ vì không biết phải bắt đầu từ đâu để gắn kết và phát huy sức mạnh của hàng trăm bạn học thế hệ 9X. Điểm yếu của Cường là tính tình hơi nóng nên nhiều lúc còn độc đoán trong công tác Đoàn. Tự nhận ra khuyết điểm, Cường cố gắng kiềm chế cái tôi, lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ khác, điều chỉnh phương thức hoạt động Đoàn một cách sinh động, phù hợp với lứa tuổi. Nhờ những cố gắng đó, mà các phong trào do Cường đề ra được các bạn trẻ trong trường hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. “Làm một thủ lĩnh Đoàn mà bảo thủ và không biết cách thu hút thanh niên thì dù bạn có giỏi đến mấy cũng thất bại”, Cường chiêm nghiệm. Trí tuệ Việt Đức, kế thừa chương trình nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia trên Đài truyền hình Việt Nam, là một trong những hoạt động thành công nhất của Cường. Chương trình Trí tuệ Việt Đức diễn ra trong suốt học kỳ I, năm học 2009-2010, trận chung kết vừa được tổ chức vào ngày 23-3 với chủ đề hướng đến ngày thành lập Đoàn. Không chỉ mít tinh kỷ niệm, bằng hình thức mới mẻ trên, Cường thu hút đông đảo các bạn trẻ tham dự để hiểu hơn về truyền thống của Đoàn. Cường tâm sự, từng có nhiều bài viết trên mạng so sánh thế hệ 8X và 9X, theo Cường, mỗi thế hệ có một thế mạnh riêng, 8X hay 9X cũng chỉ là một cách nói để phân biệt thế hệ trước với thế hệ sau. “Thanh niên Việt Nam là một chuỗi dài thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, mà thế hệ sau sẽ tiếp thu những mặt tích cực của thế hệ trước và phát huy thế mạnh riêng của mình”, Cường nói.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189919&channelid=4