Biến động V.League những vòng áp chót: Hàng thủ HAGL và 'vua áo đen'

Vòng 22 V.League 2018 là một chuỗi những câu chuyện mới. Giữa dòng chảy ấy, hai thứ vẫn đứng trơ và chẳng hề đổi thay đó là hàng thủ tệ của HAGL và những vấn đề liên quan đến trọng tài.

1. "Cú đúp" trọng tài

Trải qua một quãng thời gian khá yên ắng, công tác trọng tài lại trở thành tâm điểm của V.League 2018 vòng 22. Đầu tiên, trọng tài Trần Văn Lập liên tục mắc sai sót nghiêm trọng ở trận B.Bình Dương hòa Than Quảng Ninh 1-1. Sau đó, trọng tài Hoàng Ngọc Hà trở thành tâm điểm ở trận FLC Thanh Hóa bị Nam Định cầm hòa 2-2.

Công Phượng góp phần giúp HAGL có 35 bàn thắng từ đầu mùa V.League, cao thứ 2 tại giải nhưng vẫn không đủ khi hàng thủ của họ tệ nhất giải đấu với 44 bàn thua. Ảnh: VPF.

B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa là hai đội bức xúc nhất. Từ BHL đến lãnh đạo đội bóng, từ cầu thủ đến CĐV phản ứng dữ dội với trọng tài sau khi 90 phút kết thúc. Tuy nhiên, đánh giá khách quan, chỉ có trọng tài Lập mắc lỗi nghiêm trọng hơn cả. Một án treo còi đang lơ lửng trên đầu vị vua áo đen này.

Trong khi đó, những phản ứng của CLB FLC Thanh Hóa lại để lại nhiều vết gợn khi nhiều người cho rằng đó chỉ là một ca đổ lỗi cho những sai sót cá nhân lẫn hệ thống ở đội bóng xứ Thanh.

2. Hàng thủ báo hại HAGL

44 bàn thua sau 22 trận đấu tại V.League 2018 là thông số cao nhất của một CLB ở mùa giải này. Con số ấy gọi tên hai đội bóng: SHB Đà Nẵng và HAGL. Thành tích này của đội bóng phố Núi đạt được sau khi lần lượt để thua FLC Thanh Hóa và CLB TPHCM với tỷ số 0-3 và 3-5 ở hai lượt trận gần nhất.
Con số này trái ngược hoàn toàn với nỗ lực của hàng công đội bóng phố Núi. Công Phượng và các đồng đội trên hàng công ghi được 35 bàn, chỉ xếp sau Hà Nội FC tại V.League 2018. Thế nhưng, nỗ lực ấy không đủ giúp HAGL có một thứ hạng trong mơ.

Một lần nữa chuyện hàng thủ lại được xới lên ở HAGL nhưng có một điểm mới, lòng tin ở nhiều người hâm mộ đội bóng phố Núi buộc họ phải lên tiếng. Họ muốn đội bóng chiến thắng chứ không chỉ đá đẹp, thủ chắc chứ không chỉ tấn công hay. Bởi cuối cùng, thành tích vẫn chi phối phần đông những con tim yêu bóng đá.

3. Những chiếc thẻ đỏ gây sốc

3/4 tấm thẻ đỏ được rút ra tại vòng 22 V.League 2018 sở hữu những chi tiết ly kỳ đằng sau nó. Rimario nhận thẻ đỏ gián tiếp sau khi trèo lên hàng rào ăn mừng cùng CĐV Thanh Hóa sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đây được xem là trường hợp ghi bàn và nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử giải đấu.

rước đó, ở trận đấu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh, Dương Văn Khoa được xem là cầu thủ đen đủi nhất vòng đấu khi phải nhận thẻ đỏ dù bóng bay trúng mặt. Trọng tài Trần Văn Lập thì nghĩ anh cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Cuối trận đấu, Hồ Tấn Tài nhận thẻ vàng thứ 2 nhưng phải 3 phút sau anh mới được trọng tài Lập "rút tặng" thẻ đỏ. Tận dụng sơ suất của trọng tài, Tấn Tài kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn. Những tưởng mọi thứ đã dừng lại thì tổ trọng tài nhận ra sai lầm, họ tước bàn thắng đã ghi và trả Tấn Tài về đúng vị trí cần đứng cách đó 3 phút là phòng thay đồ của đội.

Theo Trung Thu (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bien-dong-vleague-nhung-vong-ap-chot-hang-thu-hagl-va-vua-ao-den-914004.html