Biển người chìm đắm trong đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Dù sân khấu đã được đặt ở địa điểm rộng rãi nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi cho hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc 'Cội nguồn' tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tối 28/4, tại công viên Phu Văn Lâu (TP. Huế) đã diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ 17 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đêm nhạc do gia đình của nhạc sĩ đứng ra tổ chức và nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018.

Với chủ đề "Nguồn cội", đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2018 tại Huế có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Lệ Quyên, Ngọc Mai, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, Saxophonist Trần Mạnh Tuấn, An Trần...

“Nguồn cội” hướng về quê hương, thân phận và tình yêu, với phố, ru, ca khúc da vàng, nhạc thiếu nhi và có cả trường ca với 13 đoản khúc. Tất cả được gói gọn đầy đủ nhất trong một chữ: “Thiền”.

Trong dịp trở lại Huế với đêm nhạc Trịnh Công Sơn lần này, ca sĩ Hồng Nhung đã gửi đến khán giả hai ca khúc nổi tiếng "Da vàng" và "Này em có nhớ".

Tuấn Mạnh với màn trình diễn piano "Hạ Trắng".

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhạc Trịnh, ca sĩ Lệ Quyên gửi đến khán giả ba ca khúc "Ướt mi", "Sóng về đâu" và "Ru em từng ngón xuân nồng".

Tại đêm nhạc, khán giả cũng được chìm đắm trong những ca khúc Trịnh qua tiếng kèn Saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần.

Dù sân khấu đã được đặt ở địa điểm rộng rãi nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi cho hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc "Cội nguồn" tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều người phải ngồi bệt xuống bãi cỏ, thậm chí đứng bên ngoài xem qua màn ảnh rộng.

Một khán giả ngồi xem các ca sĩ biểu diễn nhạc Trịnh từ xa.

Về cuối chương trình, Huế bỗng mưa nặng hạt nhưng không ngăn được tình yêu của khán giả đối với nhạc Trịnh. Tất cả đã cùng nắm tay nhau hát vang ca khúc “Nối vòng tay lớn”.

Lê Chung

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/bien-nguoi-chim-dam-trong-dem-nhac-tuong-nho-trinh-cong-son-334397.html