Biển rác sau đêm Trung thu trên phố cổ

Phố Hàng Mã biến thành biển rác sau đêm Trung thu. Những ngày vừa qua hàng nghìn người đã tập trung về các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm để vui Trung thu và sau 'cuộc vui' tất cả các tuyến phố trên phố cổ đã ngập trong rác thải do các chủ cửa hàng và phần lớn là người tham dự lễ hội 'Chợ Trung thu truyền thống' bỏ lại.

23h đêm 24/9 khi du khách dần vãn đi thì cũng là lúc những đống rác hiện lên rõ mồn một.

Đường phố được "điểm tô" bởi rác.

Ngổn ngang cốc nhựa đựng đồ ăn của người tham dự lễ hội.

Chụp ảnh cùng... rác.

Rác cùng tham gia giao thông.

Không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn cả bàn ghế, giá để hàng,.. của chủ cừa hàng vất đi sau những ngày trưng hàng.

Phải nghiêng mình gần 60 độ người công nhân vệ sinh này mới có thể làm chiếc xe rác chuyển động.

Xe thu gom rác chờ hàng dài để được đổ.

Xả luôn rác ở cổng chùa mặc dù có biển cấm xả rác.

Mặc dù công ty vệ sinh môi trường đã dọn gần hai tiếng đồng hồ với hàng chục công nhân nhưng vẫn không xuể.

Phố đã vãn, nhưng rác thì... vẫn còn.

Rác đa phần là do du khách vui chơi xong xả thẳng xuống đường mà không bỏ vào thùng.

Theo công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội thì những ngày này, họ phải làm việc đến 3h, 4h sáng để thu gom rác.

T.H

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/moi-truong/bien-rac-sau-dem-trung-thu-tren-pho-co-45428