Biết đâu, phép màu Quang Hải?!

Ở kỳ SEA Games đầu tiên tham dự 2 năm trước trên đất Malaysia, trước các đàn anh Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, ở tuổi 20 Quang Hải chỉ là vai phụ. Anh chỉ được HLV Hữu Thắng bố trí đá chính 1 trận duy nhất trước Campuchia (86 phút) và có 1 pha lập công duy nhất góp vào chiến thắng 4-1. 4 trận còn lại gặp Đông Timor, Philippines, Indonesia và Thái Lan anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Hồng Duy, vào sân ở hiệp 2.

Liệu Quang Hải có ra sân trong trận chung kết?

Liệu Quang Hải có ra sân trong trận chung kết?

Đến SEA Games 30 Hải “con” đã lớn. Với hành trang chiến tích đầy ắp: á quân U.23 châu Á, hạng 4 Asiad, vô địch và cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018, cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019; trong vai trò thủ quân Quang Hải được kỳ vọng sẽ là nhân tố số 1 đưa bóng đá Việt Nam hoàn thành “giấc mơ đời người”. Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, sự quá tải trong 1 năm cày ải liên tục (60 trận trên tất cả các mặt trận) khiến sau một pha ngã xuống ở phút 20 trong trận gặp Singapore, anh phải sớm nói lời chia tay.

Tuy nhiên, ở trận bán kết trước Campuchia vừa qua người ta thấy đội trưởng U.22 Việt Nam vẫn mặc trang phục thi đấu, áo bib trên băng ghế dự bị. Trước đó thông báo vết rách cơ của Quang Hải cần 2 tuần nghỉ dưỡng nhưng bác sĩ đội tuyển vẫn úp mở, để ngỏ: “Chúng tôi cố gắng hết sức để cậu ấy có thể trở lại sớm nhất”. Biết đâu sẽ có một phép màu hay đây là đòn tung hỏa mù của “phù thủy” lắm chiêu Park Hang-seo, Quang Hải sẽ xuất hiện trong trận chung kết?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/biet-dau-phep-mau-quang-hai-2977894/