'Biệt đội SOS Sài Gòn' và 1.000 cuộc giải cứu giữa đêm khuya

Nhóm được thành lập từ tháng 3/2017, ban đầu chỉ vài thành viên. Tiếng lành đồn xa, đến nay, nhóm đã quy tụ được 30 người.

Những thành viên trong “Biệt đội SOS Sài Gòn” sẵn sàng lên đường tuần tra, cứu nạn ban đêm

Hàng đêm, khi mọi người chìm trong giấc ngủ cũng là lúc những thành viên trong nhóm lang thang trên mọi nẻo đường để giúp những người không may gặp nạn. Họ là các thành viên trong nhóm “Biệt đội SOS Sài Gòn”.

Những “người hùng” thầm lặng giữa đêm khuya

Hơn một năm rưỡi qua, nhiều người dân TP HCM và khu vực lân cận thường đi làm về đêm luôn ghi nhớ số điện thoại 0931.883.119 của “Biệt đội SOS Sài Gòn” để phòng nếu có chuyện không hay trên đường sẽ gọi ngay nhóm này đến ứng cứu. Đến nay, đã có hơn 1.000 người đi đường trong đêm khuya bị nạn đã được nhóm ứng cứu như sửa chữa xe hư, xì lốp, hết xăng và TNGT phải đưa vào bệnh viện cấp cứu…

Tối 2/9, sau những màn pháo hoa sáng rực trên sông Sài Gòn, đúng 22h, những thành viên trong “Biệt đội SOS Sài Gòn” hội tụ tại ngã tư đường Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa (quận Tân Bình) đi “tuần tra” trên các nẻo đường như thường lệ. Sau khi kiểm tra những vật dụng cần thiết như bộ đồ nghề vá săm, hộp đựng dụng cụ sơ cứu y tế và một bình chứa ít xăng phòng hờ, nhóm trưởng Phạm Văn Sắc (SN 1992, quê Ninh Bình, ngụ tại quận Tân Bình) phân công cụ thể từng thành viên rồi bắt đầu hành trình trong đêm...

"Hơn một năm qua, có nhiều chuyện vui buồn đến với “Biệt đội SOS Sài Gòn”. Chúng tôi xem việc này là niềm vui và muốn gửi đi thông điệp cho mọi người hãy giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn."

Nhóm trưởng Phạm Văn Sắc

Từ điểm xuất phát trên, các thành viên di chuyển theo đường Cộng Hòa ra cầu vượt An Sương (quận 12) và QL1 hướng về quận Thủ Đức. Sau đó, tiếp tục chạy qua các cung đường chính của thành phố như: Đại lộ Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Trỗi... Suốt hành trình gần 30km, vừa chạy xe gắn máy, các thành viên vừa đảo mắt nhìn quanh để tìm những trường hợp cần giúp đỡ.

Hơn 23h, thành viên của nhóm phát hiện một cô gái đang hì hục dắt xe bị xì lốp, lê từng bước khó nhọc trên đại lộ Phạm Văn Đồng nên cả nhóm chạy lại gần ngỏ ý hỗ trợ. Ban đầu, cô gái tỏ ra sợ hãi vì tưởng gặp... cướp, nhưng khi được các thành viên trấn an đã chấp nhận sự giúp đỡ. Các thành viên nhanh chóng lấy đồ nghề đem sẵn như: ruột xe, ống bơm... để vá lốp xe. Khoảng chừng 15 phút sau, xe được vá xong. Đến lúc này, cô gái ríu rít cảm ơn rồi mở túi xách định lấy tiền trả. Nhóm trưởng Phạm Văn Sắc xua tay từ chối, kèm theo nụ cười: “Tụi anh không lấy tiền em ơi. “Biệt đội SOS Sài Gòn” luôn giúp đỡ mọi người miễn phí, em yên tâm lên xe về nhà nhé…”.

Qua trò chuyện chúng tôi được biết cô gái tên Linh Nhi, SV năm thứ 3 của một trường đại học. Nhi cho hay: “Em đang đi làm thêm ở quận Tân Bình và trên đường về Thủ Đức xe bị cán đinh thủng lốp. Em đẩy xe hơn 2km không tìm thấy tiệm sửa xe. May quá gặp được mấy anh giúp đỡ…”.

Gần 2h sáng, các thành viên trong đội SOS dừng lại ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) cởi mũ bảo hiểm ra và thở phào nhẹ nhõm bởi đêm nay may mắn không người nào bị nạn nặng hơn Linh Nhi. Cả nhóm định chia tay trong vui vẻ thì chuông điện thoại reo và đầu dây bên kia một cô gái cho biết xe bị thủng lốp trên xa lộ Hà Nội, địa bàn quận 9, cách đó hơn 15km, cần được giúp đỡ. Dù đã khuya nhưng các thành viên của nhóm không ngần ngại, tiếp tục lên xe máy đi cứu hộ…

“Biệt đội SOS Sài Gòn” đi vào hoạt động từ tháng 3/2017 ban đầu chỉ vài thành viên, đến nay đã có 30 thành viên (gồm 3 nữ, phần lớn là nam) và hoạt động theo lịch cố định vào 4 ngày trong tuần: thứ tư, sáu, bảy và chủ nhật, thời gian 22h - 2h sáng hôm sau. Nhóm do anh Phạm Văn Sắc làm trưởng nhóm. Anh Sắc đang hành nghề sửa xe gắn máy và các thành viên trong nhóm đa số có nghề nghiệp thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Kinh phí chủ yếu do các thành viên đóng góp mỗi tháng 500.000 đồng/người. Số tiền này dùng mua dụng cụ y tế và dụng cụ vá săm, thay lốp. Riêng tiền xăng và uống nước, các thành viên trong nhóm tự túc.

Lấy cảm hứng từ “Biệt đội hỗ trợ 117” ở Đồng Nai, “Biệt đội SOS Sài Gòn” lúc mới thành lập thiếu thốn về mọi mặt, nhất là nhân lực chưa định hình được tổ chức, chỉ hoạt động theo hình thức tự phát. “Hàng đêm, mỗi lần đi cứu hộ, cứu nạn, tôi phải mang đồ nghề sửa xe máy của bố đi theo. Sau khi lên Facebook kêu gọi mọi người chung sức, nhiều bạn trẻ đã tình nguyện tham gia. Từ đó, “Biệt đội SOS Sài Gòn” lên ý tưởng phát triển với mục tiêu nhân rộng đội phủ khắp các quận, huyện trong thành phố. Nhóm cũng chọn trang phục và thiết kế logo, mua sắm “đồ nghề” để hoạt động theo hướng “chuyên nghiệp”, anh Sắc chia sẻ.

Anh Phạm Văn Sắc cho biết, có những hôm cả nhóm làm việc suốt đêm không nghỉ vì nhiều người bị nạn và nhiều nhất vẫn là xe bị thủng lốp trong đêm khuya trên đoạn đường vắng… “Phải trải qua hoàn cảnh khó khăn khi gặp sự cố trên đường lúc đêm khuya bạn mới hiểu hết sự giúp đỡ của người khác ở thời khắc đó quý giá như thế nào”, anh Sắc tâm sự.

Thành viên “Biệt đội SOS Sài Gòn” giúp đỡ những người gặp nạn trên đường

Làm chuyện bao đồng

Một thành viên của nhóm là Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, nhà ở quận Bình Thạnh) cho biết, có những hôm cả đội phải thức nguyên đêm để đưa người và xe bị chết máy về tận nhà cho an toàn. Còn trường hợp bị té xe, nhóm phải dùng dụng cụ y tế sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Phúc kể, cách đây mấy hôm, khi nhóm đang trên đường về đến cầu Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) gặp một người đàn ông bất tỉnh trên cầu. Kiểm tra phát hiện anh ta bị TNGT gãy chân, xương bật ra ngoài. Lúc đó, thành viên đội gọi xe cấp cứu và công an đến hiện trường. Cả nhóm cầm điện thoại của nạn nhân tìm số người thân để gọi nhưng không được. Sau đó, đội cử 2 thành viên theo xe cấp cứu đến bệnh viện túc trực, còn các thành viên khác cố gắng tìm đến chỗ trọ và liên hệ với người thân. Đến trưa hôm sau mới liên hệ được với người nhà nạn nhân…

Hàng đêm, điện thoại đường dây nóng 0931.883.119 liên tục có những tin nhắn, cuộc gọi của người dân nhờ cầu cứu.

Chị Lê Thị Thảo Vy, nhà ở quận 2 nhưng đi làm tận huyện Bình Chánh (cách nhau hơn 20km). Có đêm làm về khuya vừa qua hết dốc cầu Phú Mỹ, xe chị bị thủng lốp. Đoạn đường này vắng và trước đó thường xảy ra các vụ cướp, chị Vy rất sợ nên gọi số điện thoại trên. Không ngờ chỉ sau 15 phút, các thành viên của “Biệt đội SOS Sài Gòn” xuất hiện giúp chị thay lốp và còn hộ tống chị về tận nhà.

Các thành viên trong nhóm cho biết, có đêm mấy chục cuộc gọi cần sự giúp đỡ trên đường. Đa phần là xe nạn nhân bị dính đinh thủng lốp, hết xăng và đặc biệt là nạn nhân bị TNGT. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp bị cướp giữa đường gọi nhờ nhóm tiếp sức. “Có người nói chúng tôi làm chuyện bao đồng và đôi lúc cả nhóm cũng gặp những trường hợp cười ra nước mắt. Có những lúc chúng tôi thấy người gặp sự cố, anh em chạy tới, nhiều người nghi ngờ “dàn cảnh” để cướp giật. Sau đó, anh em trong nhóm phải giải thích, họ mới cho giúp đỡ. Sửa xong, mọi người cảm ơn ríu rít”, anh Nguyễn Hữu Tiến, thành viên của nhóm chia sẻ.

Theo lời nhóm trưởng Phạm Văn Sắc, qua những lần như vậy, anh em trong nhóm rút kinh nghiệm nên hùn tiền mua bộ đồng phục và nón bảo hiểm có in dòng chữ “Biệt đội SOS Sài Gòn”, người đi đường ít hiểu nhầm hơn.

Anh Sắc cho hay, đa số anh em trong nhóm đều còn trẻ, mỗi người một nghề nhưng đều có chung một tấm lòng giúp người bị nạn. Dù công việc tất bật và kinh phí cho nhóm hoạt động còn khó khăn nhưng anh em đều luôn cố gắng để mong được giúp đỡ người khác.

Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội có thông tin tố cáo “Biệt đội SOS Sài Gòn” ăn trộm tài sản và sàm sỡ phụ nữ vào đêm khuya đã làm cho nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về việc làm từ thiện của nhóm. “Khi biết điều đó, một số thành viên trong biệt đội cảm thấy bị xúc phạm. Nhiều anh em trong nhóm muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nghĩ lại vì việc làm của nhóm là giúp đỡ những người bị nạn giữa đêm khuya nên anh em trong nhóm lại động viên nhau vượt qua để thực hiện ý nguyện giúp người…”, anh Sắc bày tỏ.

Ước mơ lớn nhất của nhóm là được một mạnh thường quân hay một tổ chức nào đó đứng ra đỡ đầu. Xa hơn nữa là có được một căn phòng để anh em làm nơi hội họp và trú thân khi mưa to gió lớn giữa đêm khuya…

Sỹ Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/biet-doi-sos-sai-gon-va-1000-cuoc-giai-cuu-giua-dem-khuya-d270939.html