Biệt phủ xây dựng trái phép ở Phú Thọ là của ai?

Biệt phủ xây dựng trái phép ở thị xã Phú Thọ vẫn tổ chức thi công như chưa hề có quyết định đình chỉ...

Khu biệt phủ đang được xây dựng hết sức nguy nga, theo kiểu cung đình xưa nằm trải dài ở hai phường Trường Thịnh và Thanh Vinh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Theo người dân địa phương, công trình này được bắt đầu xây dựng từ năm ngoái, hiện vẫn đang quá trình hoàn thiện. Đứng từ phía cổng nhìn vào bên trong, trên diện tích ước chừng khoảng cả chục nghìn m2, nhiều công trình xây dựng theo lối vừa cổ xưa, vừa hiện đại đã mọc lên rất đồ sộ.

 Một ngôi nhà ngang được thiết kế theo lối kiến trúc xưa cũ trong khuôn viên công trình sai phạm. Ảnh V.C

Một ngôi nhà ngang được thiết kế theo lối kiến trúc xưa cũ trong khuôn viên công trình sai phạm. Ảnh V.C

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo 2 phường Trường Thịnh và Thanh Vinh đều xác nhận, nguồn gốc đất của khu vực kể trên vốn là đất nông nghiệp, trồng hoa màu còn công trình xây dựng trên đất hoàn toàn không có giấy phép.

Tuy vậy, khi hỏi về chủ sở hữu công trình thì không ai nhắc tên cụ thể, chỉ tiết lộ là trong toàn bộ quá trình xử lý vi phạm chỉ thấy một thanh niên trẻ tên Hoàng Ngọc Cường (31 tuổi), làm nghề lái xe, xuất hiện.

Một hạng mục của công trình không phép. Ảnh V.C

Sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Trường Thịnh, Đội Thanh tra trật tự đô thị thị xã Phú Thọ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ ra quyết định xử phạt.

Ngày 29/3/2018, Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Ngọc Cường về hành vi: Đã và đang tổ chức thi công công trình trên khu đất được quy hoạch dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới khu 1 phường Trường Thịnh và khu 1 phường Thanh Vinh. Qua kiểm tra, ông Hoàng Ngọc Cường chưa xuất trình được giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Mức xử phạt mà UBND thị xã phú Thọ áp dụng với công trình này là 25 triệu đồng. Sau khi có quyết định xử phạt, ông Hoàng Ngọc Cường đã thực hiện việc nộp phạt và các cơ quan ban ngành liên quan thị xã Phú Thọ đang hoàn thiện thủ tục để “hợp thức hóa” công trình vi phạm.

Biệt phủ này của ai?

Một thanh niên 31 tuổi, làm nghề lái xe mà có tiền xây một công trình đồ sộ như vậy thật đúng là “tuổi trẻ, tài cao”, ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi.

Song, một số người dân địa phương lại xì xào rằng người lái xe này chỉ đứng tên hộ, còn buổi chiều hay thấy ông Vũ Đình Trụ - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ vào bên trong khu nhà.

Công trình xây dựng vi phạm hết sức đồ sộ nhưng đoàn kiểm tra không đưa cụ thể vào biên bản xử phạt. Ảnh V.C

Trước thông tin cho rằng ông Vũ Đình Trụ mới là chủ nhân thực sự của khu biệt phủ xây dựng trái phép này, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Vũ Đình Trụ quả quyết: “Tôi nói rõ luôn, cái này không phải là nhà của tôi, còn việc đất đai như thế nào đã rõ như thế rồi, tôi xem qua mấy bài báo cũng biết rồi, các anh cứ lên thị xã Phú Thọ xác minh”.

Liên quan đến khu biệt phủ trái phép đang được xây dựng hết sức nguy nga ở thị xã Phú Thọ, ngày 29/10, nhóm phóng viên tiếp tục quay trở lại đây và thấy chủ công trình vẫn tổ chức thi công bình thường như chưa từng có quyết định đình chỉ của UBND thị xã Phú Thọ.

Viết Cường

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/biet-phu-xay-dung-trai-phep-o-phu-tho-la-cua-ai-47776