Biết quan hệ 'ngoài luồng' là lầm lỗi sao cứ cố chấp duy trì?

Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau, rồi chuyện gì đến cũng đến. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều thấy rất tội lỗi nhưng không sao ngăn được.

Chào chương trình!

Câu chuyện tôi sắp kể ra sau đây sẽ khiến nhiều người phải lên án tôi, nhưng bản thân tôi không thể nào quên đi được, mong chương trình tư vấn giúp.

Tôi và anh quen nhau đã nhiều năm. Từ lúc tôi còn là 1 thiếu nữ, tôi có nhiều người theo đuổi, trong đó có anh và chồng tôi bây giờ. Trải qua thời gian dài, tôi quyết định chọn chồng tôi bây giờ mặc dù trong lòng tôi lại yêu anh ấy. Vì chồng tôi rất quan tâm, hi sinh mọi thứ vì tôi; còn với anh, lúc nào anh cũng hờ hững, vài tháng anh gặp tôi 1 lần rồi lại mất tích không liên lạc được. Đến cuối cùng, người tôi lựa chọn lấy làm chồng là người chồng của tôi hiện tại. Nhưng sau khi lấy chồng tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. Vì nhiều biến cố và nhiều lý do, tôi và anh cứ gặp nhau được 1 thời gian rồi lại quyết định dừng mối quan hệ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hiện tại, anh cũng đã có vợ và 2 con trai; còn tôi cũng có 2 cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Cả tôi và anh ấy đều có gia đình hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu tôi nhưng nhiều khi suy nghĩ của tôi và chồng không cùng quan điểm. Còn với anh, anh lúc nào cũng nói, vợ anh thì anh thương nhiều, còn yêu thì anh chỉ yêu 1 mình tôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được anh ấy. Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau, rồi chuyện gì đến cũng đến. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều thấy rất tội lỗi nhưng không sao ngăn được.

Mặc dù mỗi lần anh gặp tôi anh đều tỏ ra rất quan tâm đến tôi, nhưng sau đó anh không hề liên lạc gì với tôi cả. Chỉ khi nào tôi chủ động nhắn tin hoặc tìm đến anh thì anh mới đáp trả. Anh nói, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, vì tôi còn gia đình, còn công việc, còn bạn bè. Anh không muốn vì anh mà cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Thi thoảng, anh lại live tream hát những bài hát buồn thể hiện tâm sự của mình. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất buồn, vì ngoài những lúc ở bên nhau, anh gần như không quan tâm gì đến tôi cả.

Hôm vừa rồi tôi có bị ốm, phải đi viện, tôi nhắn tin cho anh, nhưng anh cũng chỉ hỏi tôi có bị sao không, đã đi khám chưa, sau đó không có 1 cuộc điện thoại hay tin nhắn gì khác. Tôi cảm thấy rất thất vọng và hỏi anh, nhưng anh nói, bây giờ tôi và anh đã có gia đình riêng, không phải cái gì cũng có thể làm cho nhau được. Anh nói tôi không hiểu anh.

Thật sự tôi muốn chuyên gia tư vấn giúp tôi, liệu tình yêu anh dành cho tôi có phải thật lòng? Và làm cách nào tôi có thể quên được anh, buông bỏ để có thể dành toàn tâm toàn ý cho gia đình của mình. Sự thật tôi nghĩ mình rất có tội, nhưng bản thân không thể nào quên được anh.

Chào bạn!

Tôi hiểu rằng lúc này bạn đang cảm thấy có lỗi, dằn vặt bản thân khi chồng đối xử với bạn rất tốt nhưng bạn lại không chung thủy với chồng. Còn với mối quan hệ ngoài luồng, bạn hoài nghi về tình cảm họ dành cho bạn, không biết có chân thành hay không và nếu bạn muốn quên họ thì phải làm thế nào mới có thể quên được. Tôi hiểu và chia sẻ với bạn phần nào về những dằn vặt, trăn trở bạn đang phải đối mặt lúc này. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề của bạn.

Trước hết, hoài nghi của bạn về tình cảm của người đàn ông ngoài luồng kia, không biết họ có tình cảm thật lòng với bạn không? Thực tế, từ trước đến nay “tình yêu thật lòng” vốn đã là một khái niệm mơ hồ, khó xác định vì không có một ranh giới hay một đáp án cụ thể nào. Ở trong mối quan hệ của bạn và “người tình” lại càng trở nên khó xác định hơn khi đó là một mối quan hệ ngoài luồng, nếu tình yêu dành cho nhau là chân thành cũng không có cơ hội để thể hiện những tình cảm “chân thành” đó.

Dù không có một câu trả lời cụ thể nào và mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau cho câu hỏi này nhưng nhiều người vẫn cho rằng một mối quan hệ tình cảm chân thành là khi: hai người cùng hướng đến một kết quả tốt đẹp, lâu dài với nhau; luôn muốn được gần gũi, ở bên cạnh nhau; quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhau; giúp đỡ nhau những khi khó khăn, bệnh tật; tình yêu lãng mạn đó chỉ dành cho duy nhất một người… Còn trong mối quan hệ của bạn, vì mối quan hệ của hai bạn chẳng có xác định gì trong tương lai; tình cảm anh ấy dành cho bạn không phải chỉ cho riêng bạn mà còn vợ, con anh ấy; hai bạn cũng không gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau mỗi ngày; ốm đau cũng chẳng thể ở bên cạnh nhau… Vậy, chẳng có một yếu tố nào có thể khẳng định tình cảm anh ấy dành cho bạn là tình yêu chân thành bạn ạ.

Còn bạn phải làm thế nào để “quên được anh, buông bỏ để có thể dành toàn tâm toàn ý cho gia đình”. Về điều này, tôi băn khoăn không biết từ trước đến nay đã khi nào bạn thực sự cố gắng để chấm dứt mối quan hệ này hay chưa? Khi bạn muốn quên, bạn đã làm gì, đã có hành động cụ thể nào để có thể quên đi? Thường từ trước đến nay, để có thể quên đi người mình thực sự thương, thực sự có tình cảm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, không có điều gì không thể làm được nếu bạn thực sự muốn.

Trước khi tìm cách quên đi người này bạn phải xác định rõ ràng mối quan hệ này có “NÊN” tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục thì hậu quả sẽ như thế nào? Nếu không thể yêu nhau, đến với nhau một cách trọn vẹn thì cố gắng ở bên cạnh nhau khi cả hai đã có gia đình hạnh phúc rồi có ích gì hay không? Đây là cách để bạn tìm được động lực, quyết tâm cho quyết định của bạn. Khi bạn đủ quyết tâm, động lực để dừng lại thì bạn mới tìm mọi cách để dừng lại, còn nếu bạn chưa muốn dừng lại thì bạn sẽ luôn tìm cách trốn tránh để bản thân không phải làm điều đó.

Nếu quyết tâm dừng lại, bạn có thể tham khảo một số cách cụ thể mà nhiều người đã làm khi cố gắng quên đi ai đó như: cắt đứt liên lạc - đây là cách ta định hình cho bản thân một thói quen mới mà không có người ấy xuất hiện trong cuộc sống; luôn tự nhắc nhở bản thân phải dừng lại mối quan hệ này vì không mang đến kết quả tốt đẹp; dành thời gian cho chồng con, gia đình, bạn bè, công việc để không có thời gian nghĩ về họ và cảm nhận được rằng có nhiều thứ xung quan mình còn đáng quý, giá trị hơn một mối quan hệ chẳng đi đến đâu; đó cũng là cách bạn bồi đắp lại mối quan hệ giữa bạn với chồng, trách nhiệm của bạn với các con… những điều đó sẽ tiếp thêm cho bạn động lực, quyết tâm để thực hiện điều mình muốn!

Hy vọng đôi lời chia sẻ của chương trình sẽ giúp ích cho bạn!

Thân ái!

Theo PV/Cửa Sổ Tình Yêu

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/biet-quan-he-ngoai-luong-la-lam-loi-sao-cu-co-chap-duy-tri/20190722022217818